HÀ THANH
Thông tin chung
Sự nghiệp/ hoạt động
Bài viết
Video
Ngày 2-6 tại Hà Nội diễn ra lễ tổng kết và trao giải quốc gia Cuộc thi vô địch thiết kế đồ họa thế giới ACP mùa giải 2024.
Sáng 30-5, Trung ương Đoàn trao tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho 4 'người hùng' đập tường cứu người trong vụ cháy tại ở Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội).
Với nhiệm vụ đặc biệt: gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, suốt 10 năm qua, lực lượng “mũ nồi xanh” đã không ngừng nỗ lực thực hiện sứ mệnh cao cả và góp phần vào hành trình vì hòa bình của nhân loại.
Thượng tá Bùi Đức Thành - phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175 - dành cho Tuổi Trẻ cuộc trò chuyện về dấu ấn trong lần xuất quân đầu tiên ở Nam Sudan (châu Phi).
Trong một thập kỷ, hơn 800 lượt cán bộ, sĩ quan 'mũ nồi xanh' của Việt Nam đã đặt chân đến những vùng đất xa xôi, thực thi sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.
Sau 4 năm đeo đuổi mãi một bóng hình, Lê Hằng (29 tuổi, ở Hà Nội) quyết định dừng lại sau thời gian dài chìm đắm trong nỗi đau, khiến cả thể xác và tinh thần mỏi mệt.
Cùng mẹ từ bản làng Tây Bắc xuống thủ đô Hà Nội, cô gái dân tộc Bố Y xúc động bật khóc vì được xướng tên nhận giải nhất cuộc thi 'Tinh hoa Việt Nam' trong trang phục truyền thống của dân tộc mình.
Đặt chân đến nơi xa xôi nhất của Tổ quốc ở Tây Bắc vào những ngày mưa như trút nước mới thấm thía sự vất vả của các cô giáo trẻ cắm bản.
Suốt 10 năm qua, lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam xứng đáng là những sứ giả gìn giữ hòa bình trong triển khai các hoạt động quốc tế.
Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Kiền kể về những năm tháng của lực lượng công binh xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Ở đường Trường Sơn, công binh là lực lượng phát triển đông nhất nhưng hy sinh nhiều nhất.
Khởi đầu từ Hà Nội, đoàn y bác sĩ của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã chính thức khởi động Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2024.
Bộ đội Trường Sơn đã vượt lên mọi hy sinh, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tuyến chi viện chiến lược cho cách mạng miền Nam.
Cơn mưa đầu ngày trút xuống, hai cô giáo trẻ cắm bản trên đỉnh Xa Dung nhanh chóng đưa học trò vào phòng học mới khang trang để tránh trú. Công trình do báo Tuổi Trẻ, Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm, phòng giáo dục và đào tạo huyện Điện Biên Đông phối hợp triển khai.
24 tuổi, trung úy Lò Văn Đông làm đội trưởng tham mưu hành chính ở Đồn biên phòng Mường Mươn (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên).
Khoảng 20.000 thầy thuốc trẻ sẽ tham gia khám bệnh cho người dân theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Những ngày giữa tháng 4, tiếng chiêng, tiếng trống vang xa khắp bản Na Sang 1, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên mời gọi người dân tộc Lào anh em từ khắp nơi về vui hội ‘Bun Huột Nặm’ (còn gọi Tết té nước).
Sáng 4-4, tại Hà Nội, các lực lượng công an và quân đội hợp luyện diễu binh, diễu hành 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4.
Hơn 20 năm trước, có một người phụ nữ đã biến vùng đồi hoang vu thành một bản làng xinh đẹp. Nay bản làng ấy vươn xa, trở thành một trong những làng du lịch tốt nhất thế giới.
Quá trình vây bắt, 'ông trùm' ma túy Nguyễn Hồng Sơn đã chế tạo, cài đặt một số lượng mìn lớn tại những đường mòn dẫn đến khu lán trại trong rừng sâu đang lẩn trốn và luôn ôm khư khư khẩu súng bên mình, kể cả khi đi ngủ.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang quyết định tặng bằng khen cho phi công Đỗ Tiến Đức, người lái Su-22 ở Quảng Nam, vì đã có hành động bình tĩnh, mưu trí trong xử lý tình huống bất trắc trên không; được thăng quân hàm từ đại úy lên thiếu tá.
Đội Công binh Việt Nam vừa phối hợp Tiểu đoàn bộ binh Pakistan tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân tại khu vực Goli, Abyei (châu Phi).
Từ trên đỉnh núi cheo leo, các cô gái vùng cao Tây Bắc - những bông hoa của núi rừng đã bước chân xuống núi để 'bắt lấy cái chữ', cho cuộc đời đỡ cơ cực. Học để thoát khỏi cái nghèo đeo đẳng, cũng như sau này trở về góp sức cho bản làng tươi đẹp hơn
Một năm trước, cô gái xứ Thanh Lê Thị Huyền lựa chọn dừng bước trước ngưỡng cửa đại học. Bố mất, mẹ bệnh, Huyền còn hai em nhỏ, không có tiền đóng học phí, cô không còn lựa chọn nào khác!
Bị ung thư xương và phải cắt chân trái, Đỗ Anh Tú ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng (Hà Nội) trở thành tân sinh viên với mơ ước là một lập trình viên. Tú 'lò cò' đã tự lập kế hoạch chi tiết cho hành trình vươn đến ước mơ của mình.
Dưới cái nắng khắc nghiệt, các chiến sĩ đặc công của Lữ đoàn đặc công 126 ngâm mình dưới nước khổ luyện suốt nhiều giờ. Khó khăn, gian khổ đã trui rèn cho đặc công nước bản lĩnh thép, ý chí kiên cường, quyết tâm cao độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Dù sinh ra chỉ có mẹ, nhưng Lê Thị Hải Nguyên nói được có mặt trên cuộc đời này đã là một món quà của tạo hóa. Và cánh cửa Trường đại học Ngoại thương (Hà Nội) vừa mở ra với Hải Nguyên như một món quà, mà cũng là phép thử cho những ngày sắp tới.
Đây là ngày thứ 12 Ngô Văn Phượng (ở Thái Nguyên) - đi làm để tranh thủ kiếm tiền, chuẩn bị bước chân vào giảng đường. Với công việc này mỗi ngày Phượng nhận được khoảng 200.000 đồng tiền công, nếu làm ca đêm thì tiền lương nhận được nhiều hơn chút.
Bố mắc bệnh tâm thần, mẹ mất vì ung thư, trụ cột duy nhất của gia đình là ông nội nay đã ở tuổi “thập tử nhất sinh”. Thế nhưng chưa bao giờ chàng trai tuổi 17 - Bùi Mạnh Dũng người dân tộc Mường cảm thấy tự ti hay ái ngại với hoàn cảnh éo le.
Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Quý Sơn cho biết công trình “Lá cờ Tổ quốc gắn gốm lớn nhất Việt Nam” ở Trường Sa sử dụng chất liệu gốm đặc biệt, chịu được thời tiết khắc nghiệt, đảm bảo lâu bền, vững vàng theo thời gian.