14/02/2022 06:38 GMT+7

Âm nhạc cho ngày lễ Tình nhân và cho cả... người cô đơn

TIẾN VŨ
TIẾN VŨ

TTO - Trong dịp lễ Tình nhân 14-2 năm nay, làng nhạc Việt liên tục đón chào những ca khúc có chủ đề tình yêu ở nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ hạnh phúc ngập tràn cho tới chia ly khổ đau…

Âm nhạc cho ngày lễ Tình nhân và cho cả... người cô đơn - Ảnh 1.

Erik, Hoàng Duyên và Đức Phúc trong các sản phẩm âm nhạc mới trình làng dịp lễ Tình nhân 2022 - Ảnh: NVCC

Một trong những gương mặt quen thuộc có nhiều ca khúc pop ballad gây chú ý cho dịp này phải kể đến Đức Phúc với Yêu được không, Hơn cả yêu và bây giờ là Ngày đầu tiên.

Những bản tình ca ngọt ngào

Với MV Ngày đầu tiên, Đức Phúc mang đến cho khán giả hình ảnh về buổi cầu hôn của cặp đôi người mẫu Mai Như Quỳnh - đạo diễn Trang Công Minh tại Hà Nội.

Êkip hơn 200 người và 30 máy quay đã làm việc liên tục trong 1 giờ ghi hình, để làm nên những thước phim đầy cảm xúc lưu lại khoảnh khắc cầu hôn ý nghĩa này.

Âm nhạc cho ngày lễ Tình nhân và cho cả... người cô đơn - Ảnh 2.

Liệu "Ngày đầu tiên" của Đức Phúc sẽ là "Valentine ca" năm nay? - Ảnh: NVCC

Bài hát là lời chúc phúc ngọt ngào dành cho những đôi tình nhân sắp cùng nhau bước sang trang mới của cuộc đời.

Giọng ca sinh năm 1997 mong muốn rằng sản phẩm âm nhạc Valentine năm nay của mình không đơn thuần là một MV mà còn khắc hoạ lại câu chuyện tình yêu đẹp, có thật ngoài đời.

Ngày đầu tiên là cú bắt tay tiếp theo giữa Đức Phúc và nhạc sĩ Khắc Hưng sau Hơn cả yêu, phần MV do đạo diễn Kawaii Tuấn Anh thực hiện. Ngay sau khi ra mắt, MV đã nhanh chóng dẫn đầu danh mục thịnh hành mới trên YouTube với hơn 1,7 triệu lượt xem sau 17 giờ.

Âm nhạc cho ngày lễ Tình nhân và cho cả... người cô đơn - Ảnh 3.

MV của Amee là dòng hồi tưởng về mối tình đầu trong veo trên sân trường - Ảnh chụp màn hình

Sau một thời gian vắng bóng, mới đây Amee vừa ra mắt bài hát mới nhân dịp Valentine mang tên Thay mọi cô gái yêu anh. Ca khúc được Kai Đinh sáng tác như bức thư tình viết cho mối tình đầu - khoảng ký ức không thể nào quên trong thời thanh xuân của mỗi người.

Ca sĩ sinh năm 2000 vào vai một cô gái đã trưởng thành nhớ lại những năm tháng thanh xuân dưới mái trường cấp 3. Amee vẫn giữ chất giọng trong trẻo, ngọt ngào quen thuộc để xử lý những lời ca đậm chất thơ mà Kai Đinh viết ra nhưng với sắc thái nữ tính và sâu sắc hơn.

Thay mọi cô gái yêu anh cũng chính là lời cổ vũ của Amee để các bạn trẻ mạnh dạn nói lời yêu với người thương trong dịp lễ Tình nhân năm 2022.

Âm nhạc cho ngày lễ Tình nhân và cho cả... người cô đơn - Ảnh 4.

Gia nhập hội "si mê anh" mùa này cùng Amee còn có Hoàng Duyên. Tân binh sinh năm 1999 vừa trình làng MV Mê - một sáng tác của chính Hoàng Duyên, thuộc thể loại RnB.

Không hề e ngại, cũng chẳng chút do dự, cô gái trong bài hát thẳng thắn thừa nhận cảm xúc "say nắng" trong mình và chủ động tỏ tình với chàng trai giữa quang cảnh Đà Lạt mộng mơ.

Chia sẻ về câu chuyện đằng sau ca khúc, Hoàng Duyên cho hay khi cô bắt đầu viết, mọi người xung quanh rất hay nói câu "mê chữ ê kéo dài". Lâu dần, chữ mê cũng "lậm" vào đầu nên cô nàng nghĩ: "Hay là mình làm gì thú vị với từ mê này đi nhỉ?".

Sau đó, Hoàng Duyên nhớ về chuyện tình ngày mới biết yêu của mình để khơi lại cảm xúc viết nhạc: "Đó là lần đầu Duyên biết thích một người là như thế nào...

Chỉ đơn giản là chữ duyên, tự nhiên được gặp nhau, tự nhiên thấy thích người ta từ nụ cười đến ánh mắt… Đúng là khi thích một người thì chỉ thấy họ là đẹp nhất trên đời và "mê" ở đây giống như thích một người mà không có lối thoát" - Hoàng Duyên tiết lộ.

Và Valentine dành cho hội… thất tình

Valentine đến và mang theo hạnh phúc cho người đã có đôi có cặp, thế còn những ai đang cô đơn trong ngày lễ Tình nhân thì sao?

MV Yêu đương khó quá thì chạy về khóc với anh là dự án khai màn năm 2022 của Erik. Ca khúc thuộc thể loại ballad, do nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện sáng tác đang dẫn đầu danh mục âm nhạc thịnh hành trên YouTube.

Âm nhạc cho ngày lễ Tình nhân và cho cả... người cô đơn - Ảnh 5.

Ca khúc mới của Erik hiện đang được yêu thích trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Trong MV, Erik hóa thân thành chàng trai yêu đơn phương và nguyện làm người anh lúc nào cũng ở bên an ủi, động viên, chở che cho cô gái. Không được đáp lại tình cảm, kẻ si tình ấy chọn giữ riêng những cảm xúc của mình để tiếp tục hy sinh làm người đứng sau bảo vệ cô gái.

Đó là một định nghĩa thú vị của Erik về tình yêu, trong một sản phẩm mang đậm nét Á Đông cả về mặt hình ảnh lẫn âm nhạc: yêu nghĩa là luôn muốn cho đi một cách vô điều kiện dù có thể mãi mãi chẳng được đền đáp - "Yêu đương khó quá thì chạy về khóc với anh/ Một người luôn yêu em nhất, chắc chắn sẽ không bỏ đi khiến em phải buồn được đâu".

Âm nhạc cho ngày lễ Tình nhân và cho cả... người cô đơn - Ảnh 6.

Dù đơn phương nhưng bài hát của Erik vẫn có nhiều điểm tươi sáng nhất định. Trái ngược với đàn em đồng hương, Cường Seven lại bất ngờ tung ra một sản phẩm buồn bã dành riêng cho hội thất tình trong dịp này.

Câu chuyện trong bài hát như một bộ phim và cô gái luôn phải "diễn" để đạt được những thứ mong muốn, dù ẩn sâu bên trong là một trái tim đã trải qua rất nhiều tổn thương.

Vậy nên đứng trước sự phản bội của cô gái, chàng trai không căm giận hay hờn ghen, trách cứ mà là xót thương vì anh cảm nhận được những đổ nát bên trong tâm hồn ấy.

"Trong cuộc sống này có rất nhiều người như thế, đôi khi buộc phải làm những việc mình không muốn để đạt được điều mong muốn. Vậy rốt cuộc, họ đáng thương hay là đáng trách?" - Cường Seven tự vấn bản thân trong Oscar.

Phim Việt lễ Tình nhân: Bẫy ngọt ngào, Chuyện ma gần nhà, Người tình đều chỉ dành cho người trên 18 Phim Việt lễ Tình nhân: Bẫy ngọt ngào, Chuyện ma gần nhà, Người tình đều chỉ dành cho người trên 18

TTO - Tiếp nối mùa phim Tết, lễ Tình nhân (Valentine) 14-2 năm nay có 3 phim Việt ra rạp là Bẫy ngọt ngào, Chuyện ma gần nhà và Người tình. Cả 3 đều gắn nhãn C18.

TIẾN VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên