19/10/2020 23:00 GMT+7

'Bà con ơi, có ai cần cứu hộ không?’

HÀ THANH - DANH TRỌNG - NGỌC QUANG
HÀ THANH - DANH TRỌNG - NGỌC QUANG

TTO - Mưa như trút, tiếng bộ đội hô vang: 'Bà con ơi, có ai cần cứu hộ không?'. Trước mặt nước ngập trắng làng xã, anh bộ đội cầm còi huýt một hồi thật dài.

Bà con ơi, có ai cần cứu hộ không?’ - Ảnh 1.

Người dân rọi đèn phát tín hiệu cầu cứu trong đêm tối để đi sơ tán - Ảnh: HÀ THANH

16h chiều 19-10, 2 cán bộ chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự huyện Cẩm Xuyên (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh) cùng với 3 cán bộ chiến sĩ được tăng cường từ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An lái chiếc canô băng băng vượt qua từng ngôi nhà ở các xã Cẩm Thành, Cẩm Thạch đang bị cô lập bởi mưa lũ.

Một nhánh khác, xuồng canô bộ đội biên phòng cũng đưa người vào tìm kiếm người dân mắc kẹt. Đến từng ngôi nhà nước dâng tận nóc, tiếng các anh hô vang lẫn trong tiếng mưa, tiếng gió thét: "Bà con ơi, có ai cần cứu hộ không?".

Không một ai đáp lời. Suốt hai giờ đồng hồ, các anh vẫn kiên nhẫn đi tìm bà con, bởi nhỡ đâu còn ai đó mắc kẹt lại, lo nhất là người già đau ốm, trẻ nhỏ.

Hai giờ đồng hồ vượt qua từng điểm ngập sâu, có nơi ở xã Cẩm Thạch nước dâng gần đến biển báo 3,5m. Đang định quay xuồng về báo cáo tại trụ sở UBND xã, một cán bộ huyện đội đề xuất: "Mình đi tiếp đi các anh, vào trong làng nhỡ đâu còn người cần giúp".

Bà con ơi, có ai cần cứu hộ không?’ - Ảnh 2.

Đường vào các xã Cẩm Thành, Cẩm Thạch, Hà Tĩnh bị nước lũ bủa vây chiều 19-10 - Ảnh: HÀ THANH

18h, phía trước có ánh đèn pin khua khoắng liên tục. Nơi mép tường, đôi vợ chồng ông Nguyễn Văn Châu (63 tuổi) và bà Phan Thị Nguyệt (61 tuổi) đứng dựa vào nhau, run lẩy bẩy.

Ông Châu run run: "Tưởng đâu lại một đêm lạnh nữa các anh ơi". Hai ông bà xúc động dựa vào các anh bộ đội dìu lên xuồng. Nước dâng lên ngang ngực, họ cứ đứng như thế trong cơn mưa, chờ đội cứu hộ đến ứng cứu.

"Nghe tiếng máy chạy, mừng không kể xiết, đường khó vô mà các chú các anh vẫn vô, biết ơn vô cùng", bà Nguyệt xúc động liên tục nói cảm ơn các chú bộ đội. Vừa lên canô, như chợt nhớ ra, bà Nguyệt chỉ tay về hướng nhà kế bên, ở đó một người phụ nữ đang đứng co ro, ôm bịch quần áo trong cơn mưa như trút.

"Bà cứ kêu cứu (gọi - PV) đứng trong nhà mà kêu, lạnh lắm. Từ hôm qua tới giờ không ăn uống gì hết. Mắt mờ, chân run, nghe tiếng các anh, bà mừng lắm", bà Loan (56 tuổi), người vừa được bộ đội cứu hộ, bộc bạch.

Bà con ơi, có ai cần cứu hộ không?’ - Ảnh 3.

Bộ đội ngâm mình mở cổng sắt để canô vào tiếp cận cứu người dân bị mắc kẹt trong nhà - Ảnh: DANH TRỌNG

"Cẩm Thạch có 4 thôn bị ngập sâu, khoảng 928 hộ bị ảnh hưởng. Khó khăn nhất là hầu hết nhà cấp 4, không có nhà kiên cố, nên phải di dời bà con đi.

Trước khi lụt đã vận động bà con đi, nhưng do nước lên nhanh không xử lý kịp. Đến thời điểm này may mắn không có thiệt hại về người, chỉ thiệt hại về gia súc gia cầm, vật dụng trong gia đình bị hư hỏng" - đại úy Trần Văn Trường, trưởng Công an xã Cẩm Thạch, cho biết.

19h tối, thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phan Hữu Cương lái canô tăng cường từ Nghệ An vào giúp bà con Hà Tĩnh thở phào nhẹ nhõm điều khiển canô đưa cán bộ chiến sĩ trở ra. Trong đêm tối, rất nhiều lần các anh phải nhảy xuống vùng nước lũ đẩy chiếc canô mắc kẹt.

Dù là tay lái canô khá điệu nghệ, nhưng anh nói trong mưa lũ, khó nhất là để canô an toàn đi vào tận từng ngôi nhà, phải vượt dây điện, qua hàng rào thép gai, tránh bờ rào của dân.

Bà con ơi, có ai cần cứu hộ không?’ - Ảnh 4.

Nhiều công trình thờ tự bị nước lũ nhấn chìm - Ảnh: HÀ THANH

Trong hôm nay, tỉnh Hà Tĩnh huy động lực lượng, phương tiện tổ chức di dời dân vùng hạ lưu hồ Kẻ Gỗ đến nơi an toàn. Riêng ở huyện Cẩm Xuyên di dời trên 13.300 hộ dân, 43.200 người.

Khó khăn nhất là khu vực huyện Cẩm Xuyên có 6 xã hiện đang bị cô lập hoàn toàn, gồm các xã: Cẩm Duệ, Cẩm Thành, Cẩm Vịnh, Cẩm Quang, Cẩm Thạch, Cẩm Quan. 

Thượng tá Võ Tiến Nghị, chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh, cho biết hiện tại đơn vị triển khai hàng chục phương tiện với gần 200 cán bộ, chiến sĩ ứng cứu giúp dân.

"Trong hôm nay giúp di chuyển gần 100 hộ, trên 400 người, cứu được mấy trẻ em, người già ở Cẩm Thành, hỗ trợ mì tôm, lương khô cho bà con", thượng tá Nghị cho biết.

Một vài hình ảnh vùng lũ Cẩm Xuyên do PV Tuổi Trẻ Online ghi lại:
Bà con ơi, có ai cần cứu hộ không?’ - Ảnh 5.

Nhiều người dân bị mắc kẹt trên nóc nhà không kịp chạy lũ, bộ đội phải vào cứu trợ - Ảnh: DANH TRỌNG

Bà con ơi, có ai cần cứu hộ không?’ - Ảnh 6.

Hai người dân mừng rớt nước mắt khi lực lượng cứu nạn tìm đến trong đêm tối 19-10 ở vùng lũ Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh - Ảnh: HÀ THANH

Bà con ơi, có ai cần cứu hộ không?’ - Ảnh 7.

Một chiếc ôtô của người dân bị nước lũ nhấn chìm - Ảnh: HÀ THANH

Bà con ơi, có ai cần cứu hộ không?’ - Ảnh 8.

Chiến sĩ cứu nạn nhảy xuống nước để hỗ trợ người dân đi sơ tán - Ảnh: HÀ THANH

Bà con ơi, có ai cần cứu hộ không?’ - Ảnh 9.

Một cụ già được bộ đội đón đi sơ tán trong đêm 19-10 - Ảnh: HÀ THANH

​Bộ đội Nghệ An sang chi viện Hà Tĩnh chống lũ ​Bộ đội Nghệ An sang chi viện Hà Tĩnh chống lũ

TTO - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã điều động tàu, xe tải, phao cứu sinh cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ sang Hà Tĩnh để hỗ trợ các địa phương phòng chống bão lũ.

HÀ THANH - DANH TRỌNG - NGỌC QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên