28/09/2022 13:31 GMT+7

Bật khóc bên ngôi nhà bị bão đánh sập ở Huế

Bài, ảnh: NHẬT LINH
Bài, ảnh: NHẬT LINH

TTO - Gió rít ầm ầm, nhà cửa bị bão đánh sập, phải bồng bế nhau chạy bão trong đêm… là những gì mà người dân thôn Khánh Mỹ (xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) vừa trải qua.

Bật khóc bên ngôi nhà bị bão đánh sập ở Huế - Ảnh 1.

Đêm 27-9 là một đêm kinh hoàng với người dân thôn Khánh Mỹ (xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế)

Đến trưa 28-9, hơn 100 chiến sĩ quân đội, công an vẫn đang hỗ trợ người dân thôn Khánh Mỹ dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả do cơn bão số 4 gây ra.

Thôn Khánh Mỹ là địa phương bị thiệt hại nặng do bão số 4 với hơn 70 ngôi nhà bị tốc mái và 8 ngôi nhà bị sập.

Sau cơn cuồng phong, nhiều người dân ở đây đã trở về lại ngôi nhà xơ xác. Đứng thần người trước ngôi nhà trống toang bị bão đánh bay toàn bộ phần mái, chị Nguyễn Thị Mắm (29 tuổi) kể rằng đêm qua có một cơn lốc cực mạnh càn qua ngôi làng của chị.

"Lúc đó tầm 23h30, gió bất ngờ nổi mạnh và rít từng cơn liên hồi, kèm mưa lớn xối xả. Lúc đó tôi cùng hai đứa con đang ngủ trong phòng. Sau đó gió lùa mạnh, bay thốc phần mái nhà lợp tôn. Cả mấy mẹ con hoảng quá, vội chui vào tủ quần áo trốn", chị Mắm kể.

Bật khóc bên ngôi nhà bị bão đánh sập ở Huế - Ảnh 2.

Tủ quần áo là nơi trú bão vội vã của chị Nguyễn Thị Mắm và hai đứa con nhỏ trong đêm bão

Còn với bà Nguyễn Thị Năm (56 tuổi), đêm 27-9 là một đêm kinh hoàng. Khi cơn lốc qua làng, gió rít thốc bay hết phần mái nhà lợp bằng ngói của bà. Hai mẹ con bà chỉ biết chui xuống gầm bàn để tránh nạn. Đến khi mái ngói rơi xuống, một mảnh vỡ cứa trúng chân bà Năm chảy máu.

"Máu chảy từ chân ra thành dòng, tui không chạy được nên hai mẹ con đành kêu cứu trong đêm mong hàng xóm nghe thấy. May mắn là có người nghe nên họ vào bồng tui chạy sang nhà khác tránh bão trong đêm mưa gió", bà Năm nói.

Là một trong số các hộ dân có nhà bị sập, bà Nguyễn Thị Mai (67 tuổi) nước mắt ngắn dài nhìn ngôi nhà là gia tài cả một đời người của mình bị sập đổ.

Trước đêm bão Noru đổ bộ vào đất liền, bà cùng chồng đi đến nhà con trai là anh Đinh Khắc Tráng ở gần đó trú bão. Bà cho biết cả một đời ở vùng miệt biển này, chưa bao giờ bà trải qua cơn bão nào kinh hoàng đến vậy.

"Cơn lốc thổi qua khoảng vài phút thôi nhưng xô đổ cả ngôi nhà tôi rồi. Hai vợ chồng già yếu lấy chi mà dựng lại nhà đây?", bà Mai bật khóc.

Bật khóc bên ngôi nhà bị bão đánh sập ở Huế - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Mai (67 tuổi, trú thôn Khánh Mỹ, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) bên căn nhà bị bão đánh sập

Ông Nguyễn Văn Chính - phó chủ tịch UBND huyện Phú Vang - cho biết thôn Khánh Mỹ là thôn chịu thiệt hại nặng nề nhất của huyện sau cơn bão số 4, do có một cơn lốc quần qua. Cơn lốc này tương tự cơn lốc gây thiệt hại nặng nề ở chợ Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) vào chiều 27-9.

"Trước mắt huyện tổ chức thăm hỏi, động viên người dân chịu thiệt hại sau bão. Chúng tôi cũng đang thống kê thiệt hại để có báo cáo lên cấp trên hỗ trợ người dân", ông Chính nói.

Đại tá Hoàng Văn Nhân - chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế - cho hay sau khi nhận được thông báo thiệt hại sau bão, lực lượng quân đội đã lập tức cử hơn 100 cán bộ chiến sĩ cùng với lực lượng công an, bộ đội biên phòng tập trung đến thôn Khánh Mỹ để hỗ trợ người dân.

Bật khóc bên ngôi nhà bị bão đánh sập ở Huế - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Mai (trú thôn Khánh Mỹ) bật khóc khi nhớ lại cảnh chạy bão trong đêm 27-9

Bật khóc bên ngôi nhà bị bão đánh sập ở Huế - Ảnh 5.

Lực lượng quân đội tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ người dân thôn Khánh Mỹ dọn dẹp nhà cửa sau bão

Bật khóc bên ngôi nhà bị bão đánh sập ở Huế - Ảnh 6.

Với người dân thôn Khánh Mỹ, đêm 27-9 lúc bão đổ bộ là một đêm kinh hoàng

Bật khóc bên ngôi nhà bị bão đánh sập ở Huế - Ảnh 7.

Nhiều hộ dân ở thôn Khánh Mỹ rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất" khi căn nhà của họ bị bão đánh sập hoặc làm tốc mái

Tránh bão số 4 trở về, bàng hoàng thấy nhà đã tan hoang Tránh bão số 4 trở về, bàng hoàng thấy nhà đã tan hoang

TTO - Khác với TP Hội An nhà cửa yên ổn sau bão, nhiều hộ dân xã Bình Minh, huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) bàng hoàng rơi nước mắt sau khi đi tránh bão số 4 trở về đã thấy ngôi nhà mình chỉ còn là đống hoang tàn.

Bài, ảnh: NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên