24/01/2017 17:12 GMT+7

Bệnh nhân ung thư về quê ăn Tết trên chuyến xe yêu thương

HỮU THUẬN
HỮU THUẬN

TTO - Nhiều bạn trẻ tình nguyện viên chuẩn bị những phần thức ăn trên xe cho bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM về quê ăn tết cùng gia đình chiều 24-1.

Tài xế Võ Hoàng Huynh niềm nở trên chuyến xe đưa bệnh nhân về nhà ăn tết - Ảnh: HỮU THUẬN
Tài xế Võ Hoàng Huynh niềm nở trên chuyến xe đưa bệnh nhân về nhà ăn tết - Ảnh: HỮU THUẬN

Đây là lần thứ 5 Hội Chữ thập đỏ Q.Bình Thạnh tổ chức những "chuyến xe yêu thương" để hỗ trợ các bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM được về quê trong dịp tết cổ truyền.

Nhiều tình nguyện viên trẻ chu đáo chuẩn bị những phần thức ăn trên xe cho bệnh nhân.

Các bệnh nhân điều trị tại bệnh viện có thời gian chữa trị, bệnh tình khác nhau nên khó có thể biết khi nào có thể xuất viện nên việc mua vé tàu xe về quê gặp khó khăn. Những chuyến xe lần này giúp bệnh nhân cũng như người nhà của họ được về quê thuận tiện, nhanh chóng.

Tổng cộng có 6 chuyến xe đi các tỉnh gồm: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Cà Mau, Gia Lai, Kon Tum.

Tại sân bệnh viện, chị Nguyền Thị Hằng Nga cùng những tình nguyện viên chuẩn bị sẵn những bao lì xì để tặng các bệnh nhân, chúc cho họ năm mới mạnh khỏe, mau chóng điều trị được khỏi bệnh.

Cô Kiều Thị Quế 57 tuổi, quê ở Quảng Ngãi chia sẻ: "May quá có chuyến xe này để hai mẹ con cô được về nhà sum họp cùng gia đình. Chứ giáp tết rồi, không biết cách nào mua vé tàu xe về quê được".

Tài xế Võ Hoàng Huynh có 5 năm chở bệnh nhân từ Bệnh viên Ung bướu về quê ăn tết, cho hay: "Tết này đưa được những người bệnh về đến nhà của họ là tôi mừng lắm, còn nhiệt huyết là những năm tiếp theo tôi vẫn chạy những chuyến xe dịp tết để họ được ăn tết như mọi người”.

Anh Nguyễn Ngọc Quyết cho hay anh tiết kiệm được một chút tiền mua quà cho con anh khi không phải mua vé xe - Ảnh: HỮU THUẬN
Anh Nguyễn Ngọc Quyết cho hay anh tiết kiệm được một chút tiền mua quà cho con anh khi không phải mua vé xe - Ảnh: HỮU THUẬN
Bệnh nhân Phan Văn Hạ ngồi xe lăn được con trai cùng các tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ chuẩn bị đưa lên xe - Ảnh: HỮU THUẬN
Bệnh nhân Phan Văn Hạ ngồi xe lăn được con trai cùng các tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ chuẩn bị đưa lên xe - Ảnh: HỮU THUẬN
Nhiều người mong ngóng lên xe - Ảnh: HỮU THUẬN
Nhiều người mong ngóng lên xe - Ảnh: HỮU THUẬN
Bà Trương Thị Thanh vui cười vì ngay trong hôm nay đã có thể ở nhà chung vui cùng con cháu - Ảnh: HỮU THUẬN
Bà Trương Thị Thanh vui cười vì ngay trong hôm nay đã có thể ở nhà chung vui cùng con cháu - Ảnh: HỮU THUẬN
Tặng những bao lì xì cho bệnh nhân để chúc họ năm mới mau mạnh khỏe - Ảnh: HỮU THUẬN
Tặng những bao lì xì cho bệnh nhân để chúc họ năm mới mau mạnh khỏe - Ảnh: HỮU THUẬN
Những nụ cười trên môi trên chuyến xe dành cho các bệnh nhân về quê ăn tết - Ảnh: HỮU THUẬN
Những nụ cười trên môi trên chuyến xe dành cho các bệnh nhân về quê ăn tết - Ảnh: HỮU THUẬN
Một bệnh nhân vẫn còn gắn ống thở đang ngồi đợi để được lên xe - Ảnh: HỮU THUẬN
Một bệnh nhân đang ngồi đợi để được lên xe - Ảnh: HỮU THUẬN
Tay xách nách mang nhiều hành lý để lên xe - Ảnh: HỮU THUẬN
Tay xách nách mang nhiều hành lý để lên xe - Ảnh: HỮU THUẬN
Những tình nguyện viên chuẩn bị những phần thức ăn trên xe cho bệnh nhân - Ảnh: HỮU THUẬN
Những tình nguyện viên chuẩn bị những phần thức ăn trên xe cho bệnh nhân - Ảnh: HỮU THUẬN
HỮU THUẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên