20/10/2018 19:16 GMT+7

Cái kết đắng của những người cái gì cũng muốn miễn phí

T.H. (Theo Boredpanda)
T.H. (Theo Boredpanda)

TTO - Chúng ta không thể bước vào nhà hàng và đòi ăn miễn phí, vào sân vận động mà không mất tiền vé, thì không có lý do gì cứ đòi các họa sĩ vẽ miễn phí?

Jon Arton, một họa sĩ đến từ Birmingham (Anh quốc) thường nhận được lời đề nghị vẽ chân dung và sau khi anh đưa ra giá cho mỗi bức chân dung, nhiều người lại chỉ muốn nhờ vả theo kiểu được vẽ miễn phí. Và đây là những bức chân dung mà Jon Arton "đáp trả" cho những ai luôn muốn cái gì cũng miễn phí.

Cái kết đắng của những người cái gì cũng muốn miễn phí - Ảnh 1.
Cái kết đắng của những người cái gì cũng muốn miễn phí - Ảnh 2.
Cái kết đắng của những người cái gì cũng muốn miễn phí - Ảnh 3.
Cái kết đắng của những người cái gì cũng muốn miễn phí - Ảnh 4.
Cái kết đắng của những người cái gì cũng muốn miễn phí - Ảnh 5.
Cái kết đắng của những người cái gì cũng muốn miễn phí - Ảnh 6.
Cái kết đắng của những người cái gì cũng muốn miễn phí - Ảnh 7.

May mà có tranh đường phố còn dễ thương May mà có tranh đường phố còn dễ thương

TTO - Tom Bob, một họa sĩ người Mỹ đã đi khắp thế giới để biến bình cứu hỏa, ống nước, nắp cống..., lộ thiên xấu xí trên đường phố thành những tác phẩm vui mắt, đầy sống động.

T.H. (Theo Boredpanda)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên