27/04/2018 17:45 GMT+7

Chàng trai 'nhọ' nhất quả đất bị 3 loài nguy hiểm cắn

HẢI ĐĂNG
HẢI ĐĂNG

TTO - Dylan McWilliams bị cả 3 loài động vật nguy hiểm chết người tấn công trong vòng 3 năm. Xác suất để điều này xảy ra ở một người chỉ là 1/893 triệu tỉ.

Chàng trai nhọ nhất quả đất bị 3 loài nguy hiểm cắn - Ảnh 1.

Chàng trai 20 tuổi McWilliams yêu thích các hoạt động ngoài trời - Ảnh: Steemit

Theo National Geographic, tuần trước, McWilliams - ngụ Grand Junction, Colorado, Mỹ đang bơi bằng ván lướt sóng ngoài khơi đảo Kauai, Hawaii, Mỹ thì thấy thứ gì đó húc vào chân mình.

Anh kể lại: "Tôi thấy một con cá mập phía dưới. Tôi bắt đầu đá nó - tôi biết mình đá trúng nó ít nhất một lần - và nhanh chóng bơi vào bờ". Anh phải khâu 7 mũi và vết răng cho thấy đây là một con cá mập hổ.

Theo ông George Burgess, giám đốc chương trình nghiên cứu cá mập ở Đại học Florida, các vụ cá mập tấn công, nhất là cá mập hổ, thi thoảng vẫn xảy ra ở Hawaii.

Tuy nhiên, xác suất bị tấn công ở vùng biển của Mỹ chỉ là 1/11,5 triệu. Để dễ hình dung, bạn nên biết một người Mỹ có tỉ lệ bị sét đánh trúng trung bình là 1/5.000.

Trước đó, McWilliams đã chu du khắp Mỹ và Canada, và xui xẻo rơi trúng xác suất 1/2,1 triệu người bị gấu gây thương tích.

Chàng trai nhọ nhất quả đất bị 3 loài nguy hiểm cắn - Ảnh 2.

Không chỉ một mà có tới 3 lần McWilliams đụng độ những động vật nguy hiểm chết người - Ảnh: National Geographic

Tháng 7-2017, một con gấu đen cắn vào đầu McWilliams khi anh đang ngủ trong một chuyến cắm trại ở Colorado. Anh thoát được bằng cách chọc vào mắt gấu.

Ban quản lý công viên đã bắt được con gấu, tìm thấy máu của anh trên vuốt nó và kết liễu con vật. Anh phải khâu tới 9 mũi ở đầu.

Chưa hết, trước đó nữa, McWilliams từng đụng độ rắn đuôi chuông trong lúc leo núi ở Utah năm 2015. Anh cho biết vết cắn không có nhiều nọc độc và quyết định không đi viện, dù ốm mất vài ngày. Xác suất bị rắn độc cắn ở Mỹ là 1/37.500.

Burgess cho rằng McWilliams là một trong những người xui xẻo nhất hành tinh. Xui xẻo đến mức nào ư? Do mỗi sự kiện có xác xuất độc lập, chúng được nhân với nhau, tạo ra xác suất bị cả ba loại động vật trên tấn công ở một người là 1/893 triệu tỉ.

McWilliams cho rằng chẳng qua anh chỉ ở sai chỗ và sai thời điểm. Anh khuyến khích mọi người tham gia các hoạt động ngoài trời.

"Tôi vẫn đi leo núi. Tôi vẫn thấy rắn đuôi chuông. Và tôi vẫn sẽ bơi trên biển", anh nói.

Có gì ở nơi sâu nhất Trái đất? Có gì ở nơi sâu nhất Trái đất?

TTO - Mariana là rãnh sâu nhất trên Trái đất từng được ghi nhận. Điểm thấp nhất của rãnh này cũng là nơi sâu nhất trên lớp vỏ Trái đất.

HẢI ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên