10/02/2020 11:40 GMT+7

Cô gái Việt từng nhiễm corona: 'Ra sân bay đi về mới biết Vũ Hán có dịch'

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Chị N.T.T. là thành viên của đoàn 8 người Việt Nam sang tập huấn tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc bị nhiễm virus corona chủng mới (2019-nCoV), nay đã được chữa khỏi.

Cô gái Việt từng nhiễm corona: Ra sân bay đi về mới biết Vũ Hán có dịch - Ảnh 1.

N.T.T. vui vẻ, tự tin trong ngày xuất viện sáng 3-2 - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Ngày 10-2 là tròn một tuần chị N.T.T. (25 tuổi, trú tại xã Định Hòa, huyện Yên Định, Thanh Hóa) khỏi bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (nCoV). 

Chị T. xuất viện trong niềm vui, trở về gia đình cách ly tại nhà, dùng thuốc, ăn uống theo hướng dẫn của bác sĩ sau khi điều trị khỏi virus corona.

“Đây cũng là lời nhắn nhủ của em đến với các thành viên trong đoàn đi tập huấn ở Vũ Hán với em, với mọi người, trong đó có bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Mọi người hãy tự tin, lạc quan, làm theo hướng dẫn phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế để chúng ta cùng đẩy lùi, chiến thắng dịch bệnh do virus corona trong một ngày không xa.

N.T.T. nói

Vũ Hán giá rét

Tốt nghiệp đại học, T. vào làm việc cho Công ty Nihonplas (Nhật Bản, đóng tại xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). Giữa tháng 11-2019, T. cùng 7 công nhân được công ty cử sang quận Đông Tây Hồ, thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) tập huấn, tiếp cận công nghệ sản xuất mới.

Nhớ về thành phố Vũ Hán, trong ký ức của T. là những ngày giá rét kinh khủng, tuyết rơi đầy đường, trắng xóa, rất đẹp. Các thành viên trong đoàn ước ao có dịp đi chơi cùng nhau, hòa mình vào những bông tuyết rơi trên đường phố để "check in" các tấm ảnh thật đẹp, lãng mạn như phim Hàn Quốc. 

Nhưng chưa thực hiện được dự định thì hết đợt tập huấn. Các bạn sang Vũ Hán để học việc nên cả 8 thành viên đều chăm chỉ học tập, ít khi ra ngoài đi chơi. Cả đoàn ăn, ở tại một khu tập trung do công ty bố trí.

Ngày ăn ba bữa do công ty lo, ở tập trung ngay công ty tập huấn, rất ít khi đi ra ngoài và siêu thị.

"Mấy hôm đầu mới sang, mọi người đều không quen ăn các món ăn ở Vũ Hán nên nhớ da diết những bữa cơm nhà mẹ nấu. Lúc đó, em chỉ mong xong sớm đợt tập huấn để trở về nhà, được ăn bữa cơm gia đình bên bố mẹ có canh cua, cá kho và dưa cà. 

Lúc bên đó, cả đoàn không ai biết tiếng Trung Quốc nhưng biết tiếng Nhật Bản, nên mọi giao dịch, nói chuyện với người bên đó đều phải nhờ cô phiên dịch người Trung Quốc biết tiếng Nhật. Phần lớn công nhân nơi các em tập huấn đều là nữ, làm việc theo dây chuyền chăm chỉ, ít khi nói chuyện với nhau" - N.T.T. chia sẻ.

Cô gái Việt từng nhiễm corona: Ra sân bay đi về mới biết Vũ Hán có dịch - Ảnh 3.

Nguồn: Dreamstime - Đồ họa:N.KH.

Thấy Vũ Hán sạch sẽ, dân thân thiện vậy mà không ngờ...

Theo T. kể lại, đến gần ngày về (ngày đoàn đi là 17-11-2019, ngày về là 17-1-2020), phiên dịch người Trung Quốc thông báo cho các thành viên trong đoàn phải đeo khẩu trang cẩn thận khi ra đường, ít tiếp xúc nơi đông người để bảo vệ an toàn cho sức khỏe. 

Lúc đó thành phố Vũ Hán chưa công bố có dịch bệnh do virus corona gây ra, nhưng mọi người vẫn tuân thủ nghiêm túc. Ấn tượng của T. về thành phố Vũ Hán là người dân ở đây thân thiện, thành phố phát triển, đường sạch sẽ nhưng không ngờ nơi đây lại bùng phát dịch bệnh gây chết người.

"Chúng em chỉ bắt đầu lờ mờ biết về dịch bệnh do virus corona gây ra lúc làm thủ tục về nước tại sân bay bên Trung Quốc ngày 17-1. Tại đây, bộ phận kiểm tra, đo thân nhiệt, lấy thông tin cá nhân y tế của nước bạn làm rất chặt chẽ, kỹ lưỡng, căn dặn chúng em đeo khẩu trang. 

Trên chuyến bay từ Vũ Hán về sân bay Nội Bài và từ sân bay này về công ty ở Vĩnh Phúc, rồi từ công ty về nhà ở huyện Yên Định, em đều đeo khẩu trang kín mít, rất ít giao tiếp với người xung quanh. Về với gia đình, em chỉ chơi quanh quẩn trong nhà với người thân, ít tiếp xúc với hàng xóm" - T. cho biết.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, đêm 23-1, N.T.T. có biểu hiện viêm đường hô hấp, sốt nhẹ, ho. Chiều 24-1, T. vào điều trị tại khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng tỉnh táo, sốt cao, nhiệt độ 39,2°C, ho nhiều, tức ngực, khó thở nhẹ, mạch 100 lần/phút, huyết áp 120/70 mmHg. 

Cô gái Việt từng nhiễm corona: Ra sân bay đi về mới biết Vũ Hán có dịch - Ảnh 4.

Các y, bác sĩ khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa điều trị cho bệnh nhân N.T.T. xuyên Tết Canh Tý - Ảnh: H.ĐỒNG

Ngay khi nhập viện, T. đã được đưa vào khu điều trị cách ly theo quy định của Bộ Y tế. Sau khi điều trị khỏi bệnh, âm tính với virus corona, sáng 3-2, T. được xuất viện, trở về với gia đình tiếp tục cách ly tại nhà 15 ngày theo khuyến cáo của bác sĩ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 9-2, T. cho biết: "Từ ngày xuất viện trở về với gia đình đến nay, sức khỏe của em ổn định, không còn ho, sốt, ăn uống bình thường, sinh hoạt vui vẻ cùng người thân. 

Đến nay, tất cả người thân trong gia đình tiếp xúc với em đều thực hiện theo khuyến cáo của ngành y tế là tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang, thường xuyên súc miệng bằng nước sát khuẩn, rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh cá nhân hằng ngày, ăn uống đủ chất dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe ổn định, có sức đề kháng tốt để phòng chống virus corona. 

Từ lúc em được điều trị khỏi virus corona, trở về nhà cũng là lúc có nhiều thành viên trong đoàn cùng đi tập huấn ở Vũ Hán dương tính với virus này. Hằng ngày em luôn nhắn tin động viên tinh thần các anh chị em đang điều trị cách ly tại bệnh viện và cách ly ở nhà. 

Em truyền cảm hứng đến các anh chị em rằng hãy luôn là chiến binh khỏe mạnh cả về thân thể lẫn tinh thần để chiến thắng dịch bệnh" - N.T.T. tâm sự.

Suốt hai tháng ở Vũ Hán, đoàn 8 người Việt Nam gần như không biết rõ về dịch bệnh do virus corona gây ra vì hầu hết thời gian các bạn sống, tập huấn ở trong công ty. “Chúng em chỉ bắt đầu lờ mờ biết về dịch bệnh lúc làm thủ tục về nước tại sân bay bên Trung Quốc ngày 17-1” - N.T.T. nói.

Việt Nam có bệnh nhân nhiễm virus corona thứ 14 Việt Nam có bệnh nhân nhiễm virus corona thứ 14

TTO - Bệnh nhân nhiễm virus corona mới nhất là nữ, 55 tuổi, là hàng xóm của N.T.D. - thành viên nhóm công nhân Vĩnh Phúc đi tập huấn ở Vũ Hán.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên