12/10/2018 14:18 GMT+7

'Cuộc chiến' âm thanh

ĐỖ QUYÊN ghi
ĐỖ QUYÊN ghi

TTO - Từ đầu năm đến nay, đường dây nóng báo Tuổi Trẻ (0918033133) nhận được rất nhiều phản ảnh của bạn đọc về việc nhà hàng, quán nhậu kinh doanh karaoke thâu đêm suốt sáng, nhiều hộ dân tụ tập hát karaoke bất kể ngày đêm.

Cuộc chiến âm thanh - Ảnh 1.

Đội liên ngành tỉnh Tiền Giang làm việc với một chủ máy karaoke di động vi phạm - Ảnh: PA83

Hầu hết ý kiến đều cho biết họ có báo vụ việc cho công an, chính quyền phường, nhưng do giải quyết không triệt để nên tình trạng này kéo dài hết năm này đến năm khác. Tuổi Trẻ xin trích đăng một số ý kiến của người trong cuộc dưới đây.

Một người dân ở P.9, Q.4:

Đánh nhau vì tranh tiếng hát

Nạn hát karaoke làm phiền hàng xóm ở Q.4 nói chung và ở P.9 nói riêng diễn ra hết sức phức tạp. Như hẻm 158 Đoàn Văn Bơ (cách trụ sở Công an P.9 khoảng 10m) gần nhà tôi, nhiều gia đình mua dàn karaoke về mở hết công suất để hát hò, ăn nhậu, đánh bài, cá cược... 

Khi nhà này mở nhạc hay hát lớn hơn nhà khác thì xảy ra đánh nhau, kéo theo nhiều thanh niên mang dao, mã tấu đòi chém, đòi đâm, gây mất trật tự an ninh trong xóm. Điển hình là vào cuối tháng 7 vừa qua đã xảy ra đánh nhau giữa hai hộ gia đình vì tranh nhau tiếng hát. 

Khi đó, công an khu vực cũng có mặt nhưng chỉ hòa giải, kêu đối tượng liên quan vào nhà nghỉ ngơi nên đối tượng này đã kéo người em ở xa mang mã tấu đến đòi đánh nhau tiếp gây náo loạn cả khu phố khiến người dân rất bức xúc.

Một người dân ở đường Tô Hiến Thành, P.13, Q.10:

Quán lề đường ngày nào cũng ca hát

Khu phố tôi ở có quán ăn lề đường ngay góc Cách Mạng Tháng 8 - Tô Hiến Thành hầu như ngày nào cũng tổ chức ca hát, có khi kéo dài đến 5h sáng. 

Gia đình tôi có người thân cao tuổi cần nghỉ ngơi nhưng ngày nào cũng bị tra tấn bởi "lời ca tiếng hát" từ quán này. Mấy năm nay chúng tôi đã gọi cho công an phường rất nhiều lần, nhưng tình trạng này không hề thuyên giảm.

Chưa thoát được ô nhiễm tiếng ồn từ quán ăn này, dạo gần đây chúng tôi còn phải chịu đựng thêm một sự tra tấn mới khi gần đó có một hộ cứ 10h-11h đêm lại đánh trống ầm ĩ. 

Người này đánh trống miệt mài đến 2h-3h sáng. Đêm khuya thanh vắng, tiếng trống vang xa và dội vào tai chúng tôi nghe muốn "loạn nhịp tim" luôn. Tôi nghĩ những người như thế không biết phép tắc văn minh, lịch sự với người khác, không biết giữ gìn nếp sống văn minh công cộng là gì.

Một người dân ở P.12, Q.Tân Bình:

Loa khủng chĩa sang nhà hàng xóm

Tôi ở đường Đồng Đen. Nơi này có một hộ thường xuyên tổ chức ăn nhậu và ca hát. Họ mở loa khủng công suất lớn rồi chĩa thẳng sang nhà hàng xóm khiến mọi người bị "tra tấn" bởi chương trình ca nhạc tạp kỹ của họ. Bà con ở đây báo lên công an phường thì họ ngưng hát vài ngày rồi lại tiếp diễn. 

Từ sau khi địa phương có quy định xử phạt hát karaoke sau 10h đêm thì gia đình này có ngưng hát sớm hơn một chút. Tuy nhiên, do khách tụ tập ăn nhậu tại đây khá đông nên họ để xe lấn nhà, lấn hẻm khiến việc đi lại của chúng tôi rất khó khăn.

Một người dân ở P.4, Q.6:

Nên mở âm thanh vừa phải

Khu vực tôi ở toàn nhà lụp xụp (khu Văn Thân - Bãi Sậy) nhưng "tinh thần văn nghệ" rất cao độ. Tôi không khó khăn trong việc mọi người ca hát, nhưng nên mở âm thanh vừa phải chứ không nên ăn nhậu hát hò với âm thanh khủng, gây ảnh hưởng hàng xóm như vậy. 

Khi chúng tôi báo công an phường, công an tới nhắc nhở, có người còn thách thức cả tôi. Do ăn nhậu, hát hò quá độ nên ở đây hay xảy ra tranh cãi, có khi xảy ra đâm chém nhau. Tình trạng rất đáng báo động.

Phải tôn trọng môi trường sống của người khác

Tôi từng ở qua nhiều chung cư, nơi nào cũng thường xuyên bị tra tấn bằng tiếng nhạc, tiếng ca khủng bố. Đó là điều rất vô lý, vì chung cư là nơi rất dễ dàng thiết lập các quy tắc sống văn minh.

Một hộ "quên" đóng tiền điện, nước vài tuần là sẽ bị cắt điện, nước. Vậy mà những hành vi mở nhạc lớn, ca hát ỏm tỏi làm ô nhiễm môi trường sống của người khác lại "khó xử lý" thì thật là vô lý!

Tôi đã từng đánh máy và in ra bản nhắc nhở "quy ước văn minh" dán ở chung cư tầng mình sống khi vừa dọn về. Vài tuần sau đó quả là mọi việc có cải thiện.

Những hộ hay mở nhạc to, hát karaoke cũng đã có ý thức hơn khi biết đóng cửa lại, vặn nhỏ âm lượng...

Tiếc là sau đó ban quản lý chung cư đã thay bản nhắc nhở của tôi bằng "quy định lối sống" của chung cư, nhưng lại không có một dòng chữ nào nhắc đến hành vi mở nhạc lớn, hát karaoke gây ồn.

Nhân đây, tôi cũng góp ý là nên bỏ luôn quy định chỉ được xử phạt tiếng ồn sau 22h. Mỗi người có giờ giấc sinh hoạt và làm việc khác nhau. Giờ nghỉ ngơi của người này có thể là giờ làm việc của người khác.

Tất cả mọi thời khắc trong ngày, mọi người đều phải tôn trọng môi trường sống của người xung quanh, chứ không thể chỉ "sau 22h".

"Khủng bố" tiếng ồn, không thể mãi khó xử! 'Khủng bố' tiếng ồn, không thể mãi khó xử!

TTO - Từ thành thị đến nông thôn, nơi nơi khổ sở vì “phong trào” ca hát với âm thanh ở mức “khủng bố”. Chính quyền không xử lý, góp ý chẳng ai nghe thấu, nỗi bức xúc ngày càng lớn. Tại sao chúng ta khoanh tay chịu đựng tình trạng này?

ĐỖ QUYÊN ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên