30/10/2020 14:20 GMT+7

Cuộc tìm kiếm nhiều nước mắt bên dòng sông Leng

LÊ TRUNG - NGỌC HIỂN
LÊ TRUNG - NGỌC HIỂN

TTO - Những tiếng khóc thét, những giọt nước mắt rơi, những ánh mắt chua xót... là những gì hiện diện ở Trà Leng (Nam Trà My, Quảng Nam) vào sáng 30-10. Hơn 500 con người đang nỗ lực từng phút, từng giờ để tìm kiếm 12 người còn mất tích.

Cuộc tìm kiếm nhiều nước mắt bên dòng sông Leng - Ảnh 1.

Các chiến sĩ của trung đoàn 885 chuyển từng mảng đất đá để đào bới dưới đống đổ nát, tìm kiếm các nạn nhân của vụ sạt lở đất - Ảnh: NGỌC HIỂN

Trở lại Trà Leng vào ngày thứ 2 của cuộc tìm kiếm những nạn nhân xấu số trong vụ sạt lở đất vùi hàng chục người, Tuổi Trẻ Online ghi nhận những khung cảnh tan hoang, ngổn ngang đất và không khí khẩn trương của lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Flycam đã quần thảo ở dọc dòng sông Leng để tìm kiếm những nạn nhân mất tích trong khi 500 cán bộ, chiến sĩ gồm bộ đội, công an, lực lượng phòng cháy chữa cháy, dân quân tự vệ... gồng mình dưới trời mưa đào bới bùn đất tìm các nạn nhân. Đây là một cuộc tìm kiếm cứu nạn lịch sử bên dòng sông Trà Leng.

Những tiếng chỉ huy "nhẹ tay thôi", "tìm thấy cánh tay rồi", "lấy nước rửa cho họ đi" vang lên giữa tiếng cuốc xẻng như xé lòng những người chứng kiến khi dưới bùn đất kia là đồng bào xấu số. Trong sáng 30-10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 thi thể, một người lớn, một trẻ em.

Do lượng bùn đất, tường bêtông và gỗ chôn vùi quá lớn nên lực lượng chức năng phải huy động máy cưa gỗ, cưa sắt và xe múc để phá các vật cản.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tại hiện trường, thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến - phó tư lệnh Quân khu V - cho biết hơn 500 con người sẽ nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân mất tích, lực lượng cứu hộ sẽ tiếp tục bay flycam bay lên phía đầu hồ để tìm kiếm những người mất tích.

Đến đầu giờ chiều 30-10, vẫn còn 12 người đang mất tích trong thảm họa ở xã Trà Leng.

Cuộc tìm kiếm nhiều nước mắt bên dòng sông Leng - Ảnh 2.

Các chiến sĩ bộ đội, công an tích cực tìm kiếm các nạn nhân mất tích - Ảnh: LÊ TRUNG

Cuộc tìm kiếm nhiều nước mắt bên dòng sông Leng - Ảnh 3.

Flycam bay dọc dòng sông Leng để tìm kiếm những nạn nhân mất tích vào sáng 30-10, cuộc tìm kiếm bằng flycam vào buổi sáng sớm đã không đem về kết quả khi không phát hiện được các nạn nhân mất tích - Ảnh: NGỌC HIỂN

Cuộc tìm kiếm nhiều nước mắt bên dòng sông Leng - Ảnh 4.

Một chiến sĩ cắt sát để phá các mảng tường bêtông nằm ngổn ngang giữa hiện trường - Ảnh: LÊ TRUNG

Cuộc tìm kiếm nhiều nước mắt bên dòng sông Leng - Ảnh 5.

"Nhẹ tay nhé các đồng chí ơi" - tiếng nói chỉ huy vang lên. Các chiến sĩ bộ đội đã tay trần moi từng khối bùn đất để tìm kiếm thi thể đồng bào trong đại họa - Ảnh: NGỌC HIỂN

Cuộc tìm kiếm nhiều nước mắt bên dòng sông Leng - Ảnh 6.

Tấm ảnh thẻ của anh Lê Hoàng Việt - bí thư đảng ủy xã Trà Leng - được các chiến sĩ tìm thấy dưới đống đổ nát, vị cán bộ này vẫn còn mất tích trong khi vợ của anh may mắn thoát nạn và hiện ngồi mong ngóng tin chồng giữa ngổn ngang bùn đất - Ảnh: LÊ TRUNG

Cuộc tìm kiếm nhiều nước mắt bên dòng sông Leng - Ảnh 7.

20 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy của Công an Quảng Nam đã được huy động đến hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân xấu số - Ảnh: NGỌC HIỂN

Cuộc tìm kiếm nhiều nước mắt bên dòng sông Leng - Ảnh 8.

Một bàn tay dày đặc bùn lầy của chiến sĩ công an lấm lem bùn đất sau hai ngày tìm kiếm nạn nhân mất tích - Ảnh: LÊ TRUNG

Cuộc tìm kiếm nhiều nước mắt bên dòng sông Leng - Ảnh 9.

Những mảng tường đổ sập trong đại họa bên dòng sông Leng - Ảnh: NGỌC HIỂN

Cuộc tìm kiếm nhiều nước mắt bên dòng sông Leng - Ảnh 10.

Các chiến sĩ bộ đội hợp lực kéo một tảng gỗ nằm ngổn ngang ngay khu vừa phát hiện dấu hiệu của một thi thế. Sau hơn 30 phút, dưới lớp đất đá là thi thể của một người đàn ông - Ảnh: NGỌC HIỂN

Cuộc tìm kiếm nhiều nước mắt bên dòng sông Leng - Ảnh 11.

Từng thao tác cẩn trọng để không làm "đau" đồng bào đã bị đất đá vùi lấp - Ảnh: LÊ TRUNG

Cuộc tìm kiếm nhiều nước mắt bên dòng sông Leng - Ảnh 12.

Từ 6h30 sáng, các lực lượng cứu hộ đã bắt tay vào tìm kiếm. Trong đó trung đoàn 885 có 50 cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ - Ảnh: NGỌC HIỂN

Cuộc tìm kiếm nhiều nước mắt bên dòng sông Leng - Ảnh 13.

Một nạn nhân xấu số được tìm thấy, ngay lập tức được mang lên để mai táng - Ảnh: NGỌC HIỂN

Cuộc tìm kiếm nhiều nước mắt bên dòng sông Leng - Ảnh 14.

Những thân nhân của các nạn nhân đau đớn nhìn thi thể của con em mình. Có những gia đình đã không còn người thân nào còn sống - Ảnh: NGỌC HIỂN

Cuộc tìm kiếm nhiều nước mắt bên dòng sông Leng - Ảnh 15.

Người dân Trà Leng dõi theo lực lượng cứu hộ tìm kiếm những người thân của mình - Ảnh: NGỌC HIỂN

Sạt lở đất ở Trà Leng: Đau lòng quá bà con ơi! Sạt lở đất ở Trà Leng: Đau lòng quá bà con ơi!

TTO - Có mặt tại hiện trường vụ sạt lở tại xã Trà Leng, phóng viên Tuổi Trẻ đã chứng kiến khung cảnh hoang tàn của bản làng sau đại họa cũng như nỗ lực từng giờ, từng phút để thông đường, giành giật sự sống cho người dân bị thương.

LÊ TRUNG - NGỌC HIỂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên