27/12/2019 10:00 GMT+7

Đằng sau những ánh đèn mờ

MAI THỤY
MAI THỤY

TTO - Từ những bộ phim mường tượng khung cảnh tương lai đến mọi nẻo đường ở đô thị, ánh đèn neon gợi lại cảm giác về những quảng cáo nhan nhản và một nền kinh tế sôi động.

Đằng sau những ánh đèn mờ - Ảnh 1.

Tác phẩm Thuyền nhà thuyền của nghệ sĩ Ly Hoàng Ly - Ảnh: MAI THỤY

Ở triển lãm Điềm mờ đang diễn ra tại Sàn Art (132 Bến Vân Đồn, Q.4, TP.HCM), 9 nghệ sĩ đương đại đã đào sâu vào ý nghĩa của thứ ánh sáng này và những nhân dạng đang lẩn khuất bên dưới.

Tác phẩm Thuyền nhà thuyền của nghệ sĩ Ly Hoàng Ly vận dụng những khoảng trống và ánh sáng để diễn tả mối quan hệ bấp bênh giữa biển đêm, con thuyền xa khơi với căn nhà của ngư dân. 

Nghệ sĩ Nguyễn Phương Linh nhìn thấy cuộc sống sau tấm rèm phủ của người di cư Việt ở những tiệm làm móng nơi đất khách. 

Sắp đặt Saison/Saigon của nghệ sĩ Richard Streitmatter-Tran đưa ra một nhận thức mới về Sài Gòn: không phải một không gian cố định mà là khung thời gian vô định, có tàn lụi rồi lại có nảy mầm, phát triển.

Điềm mờ còn giới thiệu tác phẩm của các nghệ sĩ Lê Quang Đỉnh, Trần Nguyễn Ưu Đàm, Phan Thảo Nguyên…

Triển lãm kéo dài đến ngày 22-1-2020, với lời kêu gọi gây quỹ cho không gian nghệ thuật đương đại Sàn Art.

Triển lãm Triển lãm 'Art for you' và nghệ thuật là cho mọi người

TTO - Triển lãm nghệ thuật 'Art for you' đang diễn ra tại TP.HCM thu hút sự quan tâm của nhiều khách tham quan.

MAI THỤY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên