25/10/2019 12:45 GMT+7

Đau lòng 55 con voi chết thảm vì đói khát, bị kền kền rỉa xác

ĐỖ DƯƠNG
ĐỖ DƯƠNG

TTO - Kể từ tháng 9 đến nay đã có ít nhất 55 con voi chết vì đói khát tại công viên Hwange ở phía tây Zimbabwe do tình trạng hạn hán kéo dài nghiêm trọng.

Video cảnh những xác voi chết vì kiệt sức sau khi đến được những đầm nước trong công viên Hwange - Nguồn: REUTERS

Hãng tin Reuters dẫn lời anh Tinashe Farawo - người phát ngôn của Cơ quan quản lý động vật hoang dã và các công viên (Zimparks), cho biết nhiều con voi chết gần những đầm nước nằm rải rác quanh công viên quốc gia Hwange. Điều này chứng tỏ chúng đã phải đi từ rất xa để tới được nguồn nước.

Các nhóm điều tra cho biết có ít nhất 55 con voi chết vì đói và khát trong công viên. Công viên Hwange là nơi có đàn voi lớn nhất nước.

"Tình hình đang tồi tệ hơn. Đàn voi đang chết vì đói khát và đây là vấn đề lớn", anh Farawo nói.

Đau lòng 55 con voi chết thảm vì đói khát, bị kền kền rỉa xác - Ảnh 2.

Một đàn voi tập trung tại đầm nước ở công viên quốc gia Hwange của Zimbabwe - Ảnh: REUTERS

Cũng theo người phát ngôn Zimparks, số lượng cây cối, rau cỏ trong công viên Hwange đã bị voi phá đi nhiều. Đàn voi cũng tàn phá cây cối trong các ngôi làng gần công viên, tấn công cả người dân.

Theo số liệu của Zimparks, trong 5 năm qua, hơn 200 người đã chết vì bị voi tấn công.

Cơ quan này cũng đã tính tới chuyện khoan thêm các đầm nước ở Hwange vì một số đầm nước hiện có đã cạn khô nhưng lại không có tiền. Theo anh Farawo, Zimparks không nhận tiền từ ngân sách chính phủ.

Số voi hiện có tại công viên Hwange đang nhiều gấp 3 lần khả năng nuôi chứa của công viên.

Hơn 100 con voi chết ở Botswana nghi do nhiễm bệnh than Hơn 100 con voi chết ở Botswana nghi do nhiễm bệnh than

Tình trạng khô hạn nghiêm trọng đã khiến đàn voi ăn phải đất trong khi ăn cỏ, do đó đã tiếp xúc với mầm vi khuẩn bệnh than.

ĐỖ DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên