15/12/2019 09:21 GMT+7

Để em biết cuộc đời này có yêu thương

VŨ THỦY
VŨ THỦY

TTO - Một ngày tháng 8, đôi bạn thân cùng phòng bệnh 303 - khoa nhi Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã bay về trời cùng một ngày sau mấy năm chiến đấu với căn bệnh ung thư. Ngọc Trâm (11 tuổi) đã có ba năm ở viện, còn Khánh Băng (9 tuổi) thì bốn năm.

Để em biết cuộc đời này có yêu thương - Ảnh 1.

Trâm và Băng đều đi học lớp học chữ ở bệnh viện của cô giáo Phấn, cùng thổi nến sinh nhật, nhận quà, được tặng thú bông, múa hát cùng nhau mỗi dịp sinh nhật, Noel, tất niên...

Có rất nhiều nụ cười, niềm vui của Trâm, Băng và rất nhiều các em nhỏ đã lưu lại ở thế giới này. Các em đi, cô giáo và các anh chị trong lớp học mang tập vở, những tấm ảnh chụp các em tập viết ở lớp học, vui chơi trong phòng bệnh về quê Cà Mau trao cho bố mẹ các em. 

Đón những kỷ vật, mẹ của Trâm ép chặt lên tim, nghẹn ngào khóc. Trong đó là những nụ cười của con. Lúc là với mái tóc đen, khi là cái đầu không còn tóc nhưng là đứa trẻ hồn nhiên, vui vẻ. 

Nhìn nụ cười ấy, chị biết rằng con đã từng có một thời gian trên quãng đường này, dù ngắn ngủi, nhưng được học, được chơi, được nhảy múa, được yêu thương như bao đứa trẻ khác.

"Nhiều bé chỉ mới lọt lòng, nhiều em chưa kịp đến trường đã vào bệnh viện. Rồi triền miên với những đợt hóa trị, xạ trị... Nhưng các em đã đến với thế giới này thì chúng ta đều muốn cho các con được trải nghiệm cuộc sống, biết rằng cuộc đời này còn có yêu thương" - lời chia sẻ của cô giáo Phấn ở lớp học dạy chữ dành cho bệnh nhi ung thư Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cũng chính là điều mà hàng ngàn tình nguyện viên của chương trình Ước mơ của Thúy đã bền bỉ mang đến cho các em suốt những năm qua.

11 năm lớp học chữ của cô giáo Phấn và các cô giáo về hưu. 12 năm sinh nhật yêu thương tổ chức hằng tháng cho các bệnh nhi của chú hề Sido Lê Văn Hải cùng với sự góp sức, góp công của rất nhiều tình nguyện viên. Rất nhiều những ngày Giáng sinh, lễ tết, khai giảng, bế giảng năm học với những phần thưởng, món quà dễ thương.

Cuộc nói chuyện với những ông bố, bà mẹ của những cô bé, cậu bé mang căn bệnh ung thư dường như đầy mâu thuẫn. Bố mẹ nào cũng khao khát một phép mầu đến với con, luôn tin rằng phép mầu sẽ đến, rằng con sẽ khác những em bé khác dù đã bao nhiêu lần chứng kiến những đứa trẻ cùng trang lứa với con đã ra đi. Nhưng "bởi đó là ung thư" nên mỗi ngày họ cũng chuẩn bị tinh thần cho những cuộc chia tay, để con sống mỗi ngày trên đời đều có những niềm vui.

Chị Hà - mẹ của Tom, cậu bé 5 tuổi bị ung thư não nhưng rất mê bóng đá - kể về con: "Ngoài những lúc đau vì điều trị, Tom là một đứa trẻ hồn nhiên, vui vẻ như bao đứa trẻ khác. Con nô đùa, nhảy múa, hát theo nhạc của chú Sơn Tùng MTP, nhóm nhạc BTS của Hàn Quốc... 

Trên Facebook tôi hay kể chuyện của Tom, đăng hình ảnh của Tom rất vui vẻ, yêu đời. Tôi không muốn mọi người nhìn con bằng ánh mắt tội nghiệp. Con là một đứa trẻ chẳng hề biết ung thư nguy hiểm như thế nào nên con chiến đấu với nó một cách vô thức nhưng mạnh mẽ mà đến người lớn cũng không thể nào bì được sự kiên cường của con". 

Những chiến binh như Tom đã đến để biết cuộc sống này còn có những yêu thương và dạy cho người lớn về sự lạc quan, dũng cảm, dạy người lớn biết yêu quý cuộc sống này.

Cầu thủ Huỳnh Như, Chương Thị Kiều dự đường đua Hoa mặt trời Cầu thủ Huỳnh Như, Chương Thị Kiều dự đường đua Hoa mặt trời

TTO - Từ 6h ngày 15-12, khuôn viên Nhà văn hóa sinh viên - khu đô thị Làng đại học (TP.HCM) tràn ngập màu áo xanh của những vận động viên tham gia đường đua Hoa mặt trời, hoạt động đầu tiên của Ngày hội Hoa hướng dương 2019.

VŨ THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên