30/10/2018 15:18 GMT+7

Dựng chuyện "giải vong" lừa hàng trăm triệu đồng

MAI VINH
MAI VINH

TTO - Ngày 30-10, Công an TP Đà Lạt đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 3 đối tượng giả làm người tu hành về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, cơ quan công an đã tạm giam Nguyễn Hoài Nam (27 tuổi) và Nguyễn Văn Dứt (40 tuổi), đều thường trú ở tỉnh Tiền Giang. Ngoài ra, tiếp tục truy bắt đối tượng nữ tên Thu để làm rõ vụ án. 

Dựng chuyện giải vong lừa hàng trăm triệu đồng - Ảnh 1.

Nguyễn Hoài Nam và Nguyễn Văn Dứt

Tin từ Công an TP Đà Lạt, giữa tháng 9-2018, Nguyễn Văn Dứt và Nguyễn Hoài Nam đã giả dạng người tu hành để đi bán nhang tại Đà Lạt. Dứt và Nam nhiều lần đến tiệm cắt tóc Anh Khoa (Đà Lạt), tự xưng là người tu hành tại một chùa lớn ở huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) để quyên góp xây chùa.

Khi thấy vợ anh Khoa (chủ tiệm cắt tóc) đang mang thai, Nam và Dứt bịa ra chuyện vợ anh Khoa đang bị "vong" hồn theo, cần phải cúng giải để trừ tai họa. Nghe vậy, anh Khoa đồng ý bỏ ra 7 triệu đồng để các "nhà sư" cúng giải hạn, sau đó còn trả thêm 2 triệu đồng tiền công cho Nam và Dứt. 

Một tuần sau, Nam, Dứt và một phụ nữ tên Thu quay lại tiệm cắt tóc và lại nói vợ anh Khoa bị vong hồn theo rất nặng. Cần 28 triệu đồng, tương ứng với số tuổi của vợ anh Khoa, mới có thể hóa giải được. Tin lời, vợ chồng anh Khoa đưa đủ 28 triệu đồng cho các "thầy" tổ chức cúng.

Dựng chuyện giải vong lừa hàng trăm triệu đồng - Ảnh 2.

Tiền "âm phủ" các "thầy" dùng đánh tráo tiền thật khi "cúng yểm" - Ảnh: QUÝ DƯƠNG

Từ đó, Nam và Dứt thường xuyên liên lạc với anh Khoa hứa sẽ "xin bề trên" ban phát tài lộc để vợ chồng anh Khoa làm ăn phát tài. Và muốn được phát tài phải "cúng yểm". Sau khi cúng xong, số tiền này vợ chồng anh Khoa sử dụng vào việc kinh doanh chứ "thầy" không nhận. Nam và Dứt đưa ra 3 mâm cúng, gồm tiểu lộc 79 triệu đồng, trung lộc 99 triệu đồng và đại lộc là 199 triệu đồng để vợ chồng anh Khoa lựa chọn.

Ngày 14-10, trước khi tới nhà anh Khoa "làm lễ", Nam và Dứt chuẩn bị sẵn 10 cọc tiền "âm phủ". Khi cúng, Nam và Dứt nói anh Khoa đặt đại lộc là 199 triệu đồng lên bàn trải khăn vải đỏ. Khi cúng, các "thầy" gói khăn và nhanh tay tráo tiền thật bằng tiền âm phủ. 

Sau khi cúng xong, hai "thầy" Nam và Dứt dặn anh Khoa mang tiền cất kín vào tủ, 1 tuần sau mới được mở ra để làm ăn. Đúng hẹn, vợ chồng anh Khoa mở tủ lấy bọc tiền ra, lúc này mới tá hỏa phát hiện mình bị lừa.

Sau khi nhận được tin tố giác, Công an Đà Lạt đã phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang truy bắt Nam và Dứt. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi như đã bị tố giác. Riêng số tiền 199 triệu đồng, sau khi đánh tráo bằng tiền âm phủ, Dứt đã rút 120 triệu ra dùng riêng và nói với Nam và Thu rằng tiền cúng chỉ có 79 triệu đồng nên chia nhau mỗi người 26 triệu đồng.

MAI VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên