17/01/2019 18:07 GMT+7

Gia đình du lịch 'lầy lội' khiến New Zealand phải 'tống cổ' về nước

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Một gia đình Ireland đến New Zealand du lịch đã có những hành động vô cùng phản cảm như quỵt tiền ăn nhà hàng, xả rác bừa bãi, đe dọa người khác khiến chính quyền xứ Kiwi quyết tống cổ về nước.

Gia đình du lịch lầy lội khiến New Zealand phải tống cổ về nước - Ảnh 1.

Ảnh chụp từ clip về nhóm du khách xả rác và có hành vi "lầy lội" ở New Zealand khiến người dân xứ Kiwi bức xúc.

Ở hai thành phố Auckland và Hamilton, gia đình "bá đạo" này xả rác bừa bãi, tấn công người khác, cố ý không trả tiền ăn ở nhà hàng và đe dọa người khác.

Thị trưởng Auckland, ông Phil Goff, đã phản đối nhóm du khách này, yêu cầu cảnh sát phải tống cổ họ ra khỏi New Zealand ngay. 

"Nếu chỉ một lần bạn nói món ăn của mình có tóc hay kiến trong đó, người ta còn tin, nhưng họ (nhóm du khách) thấy chúng trong mọi bữa ăn. Đó là cách họ trốn trả tiền. Tôi muốn họ ra khỏi đất nước chúng ta" - ông Golf nói. 

AFP dẫn nguồn tin từ một lãnh đạo sở di trú New Zealand, Peter Devoy, cho biết gia đình trên đã nhận được thông báo về việc bị trục xuất vì những vấn đề liên quan đến "tính cách".

Ngày 16-1, một thành viên 26 tuổi của gia đình này thừa nhận có trộm số hàng hóa trị giá tương đương 37 USD tại một trạm xăng. 

Gia đình này cũng làm báo chí New Zealand tốn nhiều giấy mực và bị dư luận "ném đá" dữ dội mấy ngày qua sau khi đoạn video họ để lại hộp bia, chai và đầy rác sau khi cắm trại trên một bãi biển Takapuna được phát tán trên mạng. 

Trong đoạn video, khi một người phụ nữ lên tiếng yêu cầu gia đình du khách Ireland dọn sạch số rác này, một thành viên nhỏ tuổi trong gia đình hung hãn phản ứng dọa sẽ "đập vỡ sọ bà". 

Người cha trong gia đình Ireland này sau đó giải thích với tờ New Zealand Herald rằng một đứa trẻ gây sự với con ông, chúng kéo đến và mắng chửi cả gia đình là "hãy biến về Ireland". Sau đó, đám đông vây quanh gia đình họ, tình hình rất lộn xộn, họ cảm thấy bị đe dọa và phải rời đi mà không thể dọn dẹp số rác được.

Báo Stuff Media tố khi phóng viên của họ tìm cách tiếp cận để phỏng vấn thì bị một người phụ nữ trong gia đình này rút giày tấn công.

Trả lời báo New Zealand Herald, ông John Johnson khoe khoang ông từng là một trong 10 người giàu nhất Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Johnson nói ông cảm thấy "rất không được chào đón" ở New Zealand và bị dư luận tấn công một cách không công bằng nên quyết định rút ngắn kì nghỉ và trở về nhà trong tuần này.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên