25/06/2019 13:39 GMT+7

Hai con bị mù, bà ngoại 71 tuổi lội bộ 5km đón xe đưa cháu đi thi

ĐOÀN NHẠN -  NGUYỆT NHI
ĐOÀN NHẠN - NGUYỆT NHI

TTO - Từ tối qua, bà Võ Thị Liếu, 71 tuổi, ngụ quận Thanh Khê, Đà Nẵng, đi bộ hơn 5 cây số đến nhà con gái để sáng sớm đón xe ôm đưa cháu Nguyễn Thị Huyền Nhi đi thi.

Bà Liếu chia sẻ việc đưa cháu đi thi - Video: ĐOÀN NHẠN

Tại điểm thi THPT Nguyễn Thượng Hiền, Đà Nẵng sáng 25-6, nhìn dáng người gầy nhom của bà Liếu cắp chiếc nón lá đợi cháu thi trước cổng khiến nhiều người xúc động.

Bà Võ Thị Liếu kể mẹ Nhi chỉ nhìn được khoảng 30%. Ba của Nhi, ông Nguyễn Tấn Bình (quê Hiệp Đức, Quảng Nam), bị mù từ năm học cấp III do trúng phải mìn trong một lần cuốc đất trồng cây. 

Hằng ngày bà Liếu làm nghề bán chổi đót dạo để mưu sinh, kiếm vài chục nghìn đồng/ngày. Thương hai con bị mù, bà lặn lội đi bộ đến nhà cháu gái, đón xe ôm đưa cháu đi thi để động viên tinh thần cháu.

"Bà nghe nó học cũng được nên mừng lắm. Nhưng tính con bé nhút nhát nên bà đưa cháu đi thi mong nó vững tâm làm bài", bà chia sẻ.

Hai con bị mù, bà ngoại 71 tuổi lội bộ 5km đón xe đưa cháu đi thi - Ảnh 2.

Nhiều phụ huynh và người dân xung quanh lại bắt chuyện và chia sẻ với bà - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

"Cả đêm mình thao thức không ngủ được, mà ngó thấy con bé cũng chập chờn chẳng ngủ" - bà tâm sự.

Sáng hai bà cháu ăn vội bát bún xì dầu do mẹ Vy chuẩn bị rồi đi thi cho kịp giờ.

Bà dự tính trưa hai bà cháu lại đón xe ôm về nhà để cháu nghỉ ngơi rồi chiều lại đưa cháu đi thi. 

Hai con bị mù, bà ngoại 71 tuổi lội bộ 5km đón xe đưa cháu đi thi - Ảnh 3.

Bà Liếu được mời vào quán nước trước cổng trường ngồi đợi cháu nhưng vẫn thấp thỏm, mắt ngóng mãi phía cổng trường - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Mẹ mất, anh trai thay mẹ đưa em đi thi đại học

5h45 sáng, trước cổng Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM đã thấy một chàng trai ngồi bên ở góc công trình đang thi công. Cổng trường khép lại, chàng trai ấy vừa đọc sách vừa đợi em đi thi.

Đó là hình ảnh của Nguyễn Phước Lộc, anh trai thí sinh Nguyễn Phước Thọ (Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, huyện Hóc Môn, TP.HCM). Hiện Lộc hoàn thành chương trình cao học chuyên ngành bảo hộ lao động.

Được biết, mẹ Lộc mất gần 5 năm vì bệnh ung thư gan. Từ khi mẹ mất, Lộc thay mẹ chăm chút cho em trai, bù đắp thiếu thốn tình thương của mẹ, hướng dẫn em trai học tập, cùng em ôn luyện đậu vào lớp 10.

Cuối tuần này là giỗ của mẹ. Lộc chia sẻ: "Hồi mẹ còn, mẹ luôn chú ý chuyện học hành của các anh em, lo cho các con từng quyển vở, bao từng quyển tập. Phải chi mẹ còn sống, mẹ chắc chắn sẽ đưa em ấy đi thi."

"Mình mong em vững tin, làm bài tốt để thực hiện nguyện vọng học ngành thiết kế công nghiệp. Nếu không, mình sẽ hướng em ấy đi học nghề, vì đại học không phải là con đường duy nhất để đến với thành công", Lộc nói.

Ba mẹ bị mù, bà ngoại 71 tuổi bắt xe ôm đưa cháu đi thi - Ảnh 5.

Nguyễn Phước Lộc vừa đọc sách vừa đợi em trai đi thi. - Ảnh: NGUYỆT NHI

‘Giải cứu’ cấp tốc thí sinh quên giờ thi vì mắc tìm... bò ‘Giải cứu’ cấp tốc thí sinh quên giờ thi vì mắc tìm... bò

TTO - Sáng 25-6, tại điểm thi trường THPT Đakrong (Quảng Trị), các tình nguyện viên tại đây đã "giải cứu" thành công một thí sinh người dân tộc Vân Kiều vì bận đi tìm con bò bị mất của gia đình nên quên đi thi.

ĐOÀN NHẠN - NGUYỆT NHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên