18/08/2015 10:43 GMT+7

"Hồi sinh" gỗ phế liệu

T.VY (Theo Bored Panda)
T.VY (Theo Bored Panda)

TTO - Từ những khúc gỗ vô tri bị vứt bỏ, nghệ nhân Jae Hyo Lee (Hàn Quốc) đã "tái sinh" chúng, biến thành những tác phẩm hút hồn người.

Nghệ nhân Jae Hyo Lee và một tác phẩm của anh

Không chỉ có giá trị nghệ thuật, "gỗ tái sinh" của Jae Hyo Lee còn có thể ứng dụng trong cuộc sống thường ngày.

Để "tái sinh" gỗ, Jae Hyo Lee đã rất tỉ mỉ lắp ráp các khối gỗ với nhau, đốt cháy và sau đó cẩn thận đánh bóng chúng để tạo ra bề mặt nhẵn có độ tương phản. "Tôi muốn gỗ tự thể hiện các đặc điểm tự nhiên vốn có chứ không theo chủ đích của tôi", Lee nói.

Đến nay anh đã có một bộ sưu tập đáng kể các sản phẩm từ gỗ phế thải: quả địa cầu, ghế ngồi... Nhiều mẫu đã được đưa đi triển lãm ở nước ngoài, trưng bày tại sảnh các khách sạn... và được dư luận tán thưởng.

Dưới đây là một số tác phẩm "gỗ tái sinh" của Jae Hyo Lee:

T.VY (Theo Bored Panda)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: tái sinh Đồ gỗ