05/07/2022 13:00 GMT+7

Lão nông bị phá ruộng dưa bật khóc vì ‘tiếc công chăm sóc’

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Thăm ruộng dưa hấu sắp đến kỳ thu hoạch, lão nông gần 70 tuổi ở huyện Diễn Châu, Nghệ An bật khóc nức nở vì ‘tiếc công, tiếc của’. Nhiều người đề nghị xử lý nghiêm nhóm thanh niên phá hoại ruộng dưa của lão nông.

Lão nông bị phá ruộng dưa bật khóc vì ‘tiếc công chăm sóc’ - Ảnh 1.

Ông Tôn tâm sự rất đau lòng vì tiền giống, phân bón, tiền công sức bỏ ra chăm sóc, canh giữ ruộng dưa hấu hơn hai tháng qua đã bị phá hết - Ảnh: DOÃN HÒA

Trưa 5-7, chúng tôi tìm về gia đình ông Phan Văn Tôn - 66 tuổi, ngụ xóm 2, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu - người xuất hiện trong đoạn video clip ruộng dưa hấu bị phá hoại khiến cộng đồng mạng xót thương. 

Trong căn nhà cấp bốn nóng hầm hập giữa cái nóng như "chảo lửa", ông Tôn và vợ đang chuẩn bị bữa cơm trưa cho hai đứa cháu ngoại.

Dù sự việc đã xảy ra hai ngày song khi nhắc đến chuyện ruộng dưa hấu bị phá nát, vợ chồng ông Tôn không khỏi xót xa vì "tiếc công, tiếc của".

Ông Tôn cho biết vợ chồng ông bà chỉ có 2,5 sào ruộng trồng dưa hấu để nuôi bốn miệng ăn là hai vợ chồng ông bà và hai cháu ngoại. Gần ba tháng trước, hai ông bà xuống giống trồng vụ dưa. 

Năm nay dưa hấu được giá nên vợ chồng ông bà rất phấn khởi vì công sức bỏ ra chăm sóc, canh giữ sắp cho quả ngọt.

Thế nhưng, khoảng 1,5 sào bị úng nước nên dưa bị thối gốc phải nhổ bỏ. Họ hy vọng vào 1 sào ruộng còn lại nằm gần quốc lộ 1. Như thường lệ, sáng 3-7, ông Tôn đến ruộng dưa hấu sắp thu hoạch này để tưới nước và canh giữ ruộng dưa.

Lão nông bị phá ruộng dưa bật khóc vì ‘tiếc công chăm sóc’ - Ảnh 2.

Ruộng dưa gia đình ông Tôn tan hoang sau khi bị nhóm thanh niên phá hoại - Ảnh: DOÃN HÒA

"Đến hơn 11h trưa tôi mới về nhà ăn cơm. Đầu giờ chiều tôi lên thăm ruộng dưa thì thấy đã bị trộm hái hết quả lớn, quả nhỏ cũng bị giẫm đạp nát hết. Tôi rất đau lòng vì tiền giống, phân bón, tiền công sức bỏ ra chăm sóc, canh giữ hơn hai tháng qua đã bị phá hết", ông Tôn buồn bã nói.

Vợ ông Tôn, bà Đặng Thị Chân (69 tuổi) kể lại khoảng 14h chiều 3-7, khi đang chơi cùng cháu thì bà thấy chồng mình đi xe về nhà, khuôn mặt buồn bã nói "ruộng dưa mất trắng rồi bà ơi".

"Khi nghe ông ấy nói, tôi tưởng chỉ bị phá hoại vài ba quả, nào ngờ khi ra đến ruộng thì thấy tan hoang. Nếu họ hái quả lớn, chừa lại quả nhỏ thì chúng tôi còn đỡ xót, đằng này quả nhỏ họ cũng không chừa mà phá nát", bà Chân bức xúc.

Theo bà Chân, chỉ khoảng vài tuần nữa là ruộng dưa có cân nặng bình quân 5 - 6kg/quả, giá bán cho thương lái tại ruộng cũng được 10.000 đồng/kg. Bà Chân nhẩm tính, sào dưa này năm nay có thể thu được khoảng 15 triệu đồng.

"Hai ông bà già, lại nuôi thêm đứa cháu, kinh tế đã khó khăn, tất cả trông ở trồng lúa với hoa màu, giờ chỉ còn ruộng dưa nát. Tiếc của 1 thì xót công 10 bởi cả tháng nay, ngày nào chồng tôi cũng ở cái lán bên ruộng dưa để canh dưa", bà Chân nói.

Lão nông bị phá ruộng dưa bật khóc vì ‘tiếc công chăm sóc’ - Ảnh 3.

Những quả dưa chín sắp đến vụ thu hoạch bị nhóm thanh niên phá hoại - Ảnh: DOÃN HÒA

Bà Bình - hàng xóm ông Tôn - cho hay, đợt nắng nóng gay gắt vừa rồi, mỗi ngày ông Tôn lên chăm sóc, tưới nước 4 lần cho ruộng dưa. Chứng kiến cảnh ông Tôn nằm khóc nức nở trên bờ khi thấy ruộng dưa bị phá hoại, bà Bình và nhiều người dân trồng dưa đều rất bất bình trước hành vi của kẻ gian.

Một người dân đã quay lại video và đăng tải lên mạng xã hội khiến dư luận phẫn nộ. Nhiều người mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ và xử lý nghiêm kẻ đã phá hoại ruộng dưa của ông Tôn.

Nhận thông tin về vụ việc, thiếu tướng Phạm Thế Tùng - giám đốc Công an tỉnh Nghệ An - chỉ đạo Công an huyện Diễn Châu khẩn trương vào cuộc điều tra, truy tìm thủ phạm gây ra vụ phá hoại ruộng dưa.

Lão nông bị phá ruộng dưa bật khóc vì ‘tiếc công chăm sóc’ - Ảnh 4.

Biết hoàn cảnh gia đình ông Tôn gặp nhiều khó khăn sau vụ việc bị phá hoại ruộng dưa, nhiều người tới hỗ trợ ông Tôn - Ảnh: MẠNH DŨNG

Đến tối 4-7, Công an huyện Diễn Châu đã triệu tập, lấy lời khai 5 nam thanh niên từ 17 - 20 tuổi, cùng ngụ huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, nhóm thanh niên này khai nhận, trước đó khi trộm dưa hấu ở xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu (trong đó có ruộng dưa hấu nhà ông Tôn) thì bị phát hiện và được người dân nhắc nhở. 

Đến trưa 3-7, bực tức vì chuyện bị nhắc nhở, sau khi đi uống rượu về, nhóm thanh niên quay lại ruộng dưa hấu chặt phá để "trả thù".

Cơ quan điều tra đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Diễn Châu khám nghiệm hiện trường, xác định thiệt hại của ruộng dưa nhà ông Tôn để có căn cứ xử lý nhóm thanh niên về hành vi phá hoại tài sản.

Nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ Online đã bày tỏ bất bình trước hành vi của nhóm nam thanh niên này.

Bạn Trọng Hậu bình luận: "Thanh niên sức dài vai rộng không lo làm mà lại đi ăn trộm dưa của người già. Trộm không được lại phá hoại. Hành động này không tha thứ được, cần xử lý nghiêm minh, cho lao động công ích để biết giá trị của lao động chân chính làm ra sản phẩm".

"Ngoài việc đền bù, đề nghị mang ra xử công khai sau này ra đường mới cảm thấy xấu hổ. Có đặt vào tâm trạng một người già bỏ tiền và công sức để chăm sóc ruộng dưa hấu với hy vọng kiếm chút ít lợi nhuận sau khi thu hoạch mới thấm thía và cảm thông cho nỗi đau của ông", bạn Nguyễn Hoàng Vinh nói.

Tạm giữ 5 nghi phạm chặt phá ruộng dưa hấu khiến lão nông khóc ngất Tạm giữ 5 nghi phạm chặt phá ruộng dưa hấu khiến lão nông khóc ngất

TTO - Bực tức vì bị người dân nhắc nhở sau khi hái trộm dưa hấu, nhóm thanh niên quay lại chặt phá ruộng dưa của lão nông ở huyện Diễn Châu, Nghệ An.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên