Tag: Mất mạng

Bừng tỉnh khi "mất mạng" một ngày

TTCT - Có lẽ chúng ta vẫn thường tự hỏi nếu một ngày kia không có Internet, cuộc sống sẽ đảo lộn tới mức nào. Canada bất ngờ "được" trải nghiệm cuộc sống như thế, thậm chí còn tệ hơn khi không có cả sóng di động.

Mất mạng hay mất mạng, cả 2 thứ đều đáng sợ như nhau

Thời buổi bốn chấm không này ta khó có thể đánh giá được "mất mạng" hay "mất mạng" cái nào đáng sợ hơn.

Học làm pháo nổ qua mạng, chơi dại báo hại ông bà

Không khó để tìm trên mạng những clip hướng dẫn tự chế tạo pháo nổ. Một trò chơi dại có thể phải đánh đổi bằng mạng sống mà không ít các em học sinh đang tiếp cận.

'Thà mất mặt còn hơn mất mạng'

Xem cách cô gái phòng dịch virus corona, nhiều người hài hước: "Thà mất mặt còn hơn mất mạng".

​Mất mạng vì... đi nhầm dép

TT - Ngày 18-11, TAND tỉnh Đắk Lắk đã xét xử bị cáo Trần Văn Hạnh (57 tuổi) và Trần Văn Sơn (29 tuổi), cùng trú tại xã Ea Khăl, huyện Ea H’Leo, tội giết người trong trạng thái bị kích động mạnh.

"Ma lực" rừng xanh...

TT - Đừng nghĩ theo nghiệp “ngậm ngải tìm trầm” chỉ là những thợ sơn tràng hay nông dân nghèo khó chỉ vì mưu sinh.

Từ phu lên phủ

TT - Về với các “làng truyền thống đi trầm” dễ nhận ra giữa những mái nhà cấp 4 tuềnh toàng bên lũy tre nghèo khó vẫn nổi lên những tòa nhà to đẹp như biệt phủ với hàng rào hoa viên, giả sơn, suối thác...

Trấn cướp nơi biên ải

TT - Với những người tìm trầm, rừng già biên giới Việt - Lào như là nhà. Rừng mang lại cuộc sống, nhưng cũng tiềm ẩn rất nhiều nỗi sợ hãi đến cho họ.

Bỏ mạng xứ người

TT - Có lẽ không làng trầm nào có người xuất ngoại mà lại không có người bỏ thây nơi đất khách. Theo số liệu thống kê từ UBND xã Võ Ninh (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình), chỉ trong hai năm trở lại đây đã có 16 phu trầm của làng Trúc Ly bỏ mạng khi đi tìm trầm ở nước ngoài. Chủ yếu trong số đó bị chết ở Thái Lan.

Bà Thùy thừa nhận chữa bệnh bằng nước lọc

TT - Chiều 8-3, ông Nguyễn Thanh Ngộ, chủ tịch UBND xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng), cho biết từ vụ nạn nhân Trần Thị Út Hiền chết sau khi chữa bệnh tại “am” của bà Hồ Việt Thùy (còn gọi là “thầy” Chính), bước đầu bà Thùy đã thừa nhận có xem bói, chữa bệnh cho người dân tại “am”.