28/06/2019 18:09 GMT+7

Mẹ cô gái bị tài xế Vinasun bỏ rơi sau tai nạn: Quá ác với con tôi!

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TTO - Chiều muộn ngày 28-6, chúng tôi tìm đến căn nhà của chị Nguyễn Thị Mỹ Tiên - nạn nhân trong vụ tai nạn xảy ra tại TP.HCM giữa xe taxi và xe máy vào rạng sáng 25-6.

Mẹ cô gái bị tài xế Vinasun bỏ rơi sau tai nạn: Quá ác với con tôi! - Ảnh 1.

Bà Tống Thị Thanh Thủy - mẹ của nạn nhân Mỹ Tiên trong vụ tai nạn tại TP.HCM - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Căn nhà tường còn dang dở những ước mơ, dự định của Mỹ Tiên... mà theo bà Tống Thị Thanh Thủy (51 tuổi - mẹ của nạn nhân Mỹ Tiên), nếu không có sự vô cảm của tài xế taxi và những người đi đường thì chỉ một tháng nữa thôi, những dự định còn dang dở sẽ được cô con gái duy nhất của bà thực hiện.

Cuộc gọi lúc 5h sáng

Ngồi ngẩn ngơ bên bàn thờ đứa con gái duy nhất, bà Thủy kể lại cái ngày con gái gặp nạn. 

"Cả nhà đang ngủ thì khoảng 5h sáng 25-6 chuông điện thoại đổ. Bình thường giờ này ít ai gọi lắm nên tôi cũng hơi lo. Là điện thoại của đứa cháu trên thị trấn Bình Đại gọi, nó báo "con Tiên gặp tai nạn trên Sài Gòn".

Hoảng quá tôi cúp máy và gọi liền vào số điện thoại của con thì có người bắt máy xưng là công an và cho biết con gái của tôi bị tai nạn", bà Thủy kể.

Sau đó bà thuê xe chạy thẳng lên hiện trường vụ tai nạn. 

"Vừa đến nơi thì tim tôi đau như thắt. Nó nằm co quắp ngay miệng cống. Rồi họ đưa lên xe cứu thương để về nhà xác. Tôi cũng leo lên để được ngồi cạnh con gái lần cuối. Lúc này cơ thể nó lạnh lẽo cả rồi", bà Thủy quệt nước mắt kể.

Bà Phan Thị Hiền, hàng xóm của bà Thủy, kể: khi được mọi người cho xem lại video vụ tai nạn, hai tay bà nắm chặt như nén lại sự tức giận. Bà chỉ thốt lên "Sao họ ác với con gái tôi quá!", rồi lẳng lặng bỏ đi, mặc cho nước mắt rơi lã chã.

Bà Tống Thị Thanh Thủy - mẹ của nạn nhân Mỹ Tiên trong vụ tai nạn tại TP.HCM - Video: MẬU TRƯỜNG

Con nói tháng 7 con mới về lận, mà sao về sớm vậy!

Sau khi xong các thủ tục, thi thể Mỹ Tiên được đưa về quê nhà. 

Theo bà Thủy, căn nhà tường được xây dựng từ tiền vay mượn cách đây 4 năm mà đến nay số nợ gần 10 triệu đồng chưa trả nổi. Để tang lễ được chỉn chu, mọi người phải mượn tạm bộ bàn ghế của hàng xóm kê trong nhà.  

"Trước khi mất, nó hứa tháng 7 này nó về sẽ cho tiền mua bộ bàn ghế để giữa phòng khách. Ai ngờ đâu nó về sớm hơn dự định mà mãi mãi không thực hiện được lời hứa", bà Thủy vừa khóc vừa nói.

Nhà Mỹ Tiên nằm cạnh con rạch Thiên Hào. Nhà nghèo nên học hết lớp 10, Mỹ Tiên lên TP.HCM đi làm tại một shop quần áo rồi gặp anh Nguyễn Văn Hải và kết nghĩa vợ chồng vào năm 2016.

Khi con gái đủ 1 tuổi, hai vợ chồng anh Hải - chị Tiên gửi bé cho ông bà ngoại nuôi rồi quay lại thành phố tiếp tục làm việc.

Thời gian gần đây, tình cảm vợ chồng sứt mẻ, sống ly thân nhưng thỉnh thoảng họ vẫn nhắn tin cho nhau. 

Anh Hải cho biết cách đây một tuần, vợ anh có nhắn cho mình một tin nhắn "đặc biệt", là một hình nền màu đen và không nói gì thêm cho đến khi anh nhận được thông tin vợ mình gặp nạn.

Mẹ cô gái bị tài xế Vinasun bỏ rơi sau tai nạn: Quá ác với con tôi! - Ảnh 3.

Bà Tống Thị Thanh Thủy - mẹ của nạn nhân Mỹ Tiên và bé Nguyễn Thị Thảo Nhi (28 tháng tuổi) bên di ảnh của Mỹ Tiên - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3h12 ngày 25-6 tại giao lộ Tân Hương - Võ Công Tồn, P.Tân Quý, Q.Tân Phú (TP.HCM) giữa xe taxi Vinasun do Nguyễn Tấn Phú (48 tuổi) lái và xe máy do anh N.H.L (ngụ TP.HCM) lái chở chị Nguyễn Thị Mỹ Tiên (24 tuổi, quê xã Thới Thuận, H.Bình Đại, Bến Tre).

Sau khi va chạm với xe taxi, xe máy lao vào góc tường của một nhà dân. Anh L. và chị Tiên văng khỏi xe, nằm co giật.

Tài xế taxi liên quan đến vụ tai nạn đến gần nạn nhân đứng nhìn rồi lên xe bỏ đi.

Đến 3h16, anh L. cố gắng gượng chồm dậy, lảo đảo ra đường cầu cứu nhưng không có ai lại gần.

MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên