19/03/2019 22:45 GMT+7

Một ngày vui cùng trẻ khiếm khuyết trí tuệ ở Tịnh Trúc Gia

TIẾN VŨ
TIẾN VŨ

TTO - Triển lãm ‘Những ngày vui’ trưng bày sản phẩm do trẻ rối loạn phát triển ở Tịnh Trúc Gia (Huế) thực hiện đang thu hút sự quan tâm của khách tham quan tại TP.HCM.

Một ngày vui cùng trẻ khiếm khuyết trí tuệ ở Tịnh Trúc Gia - Ảnh 1.

Khách tham quan tại triển lãm Một ngày vui - Ảnh: Tiến Vũ

Người xem quan tỏ ra thích thú trước những vật phẩm được trưng bày một cách đẹp mắt.

Từ trà, bánh, mứt, nhang thơm… đều được làm từ nguyên liệu hữu cơ an toàn cho sức khoẻ và bọc bằng giấy để góp phần giảm thiểu rác thải nilon ra môi trường.

Một ngày vui cùng trẻ khiếm khuyết trí tuệ ở Tịnh Trúc Gia - Ảnh 2.

Tất cả những sản phẩm được trưng bày tại triển lãm - Ảnh: Tiến Vũ

Bên cạnh đó, ấn tượng nhất là những bức tranh sơn mài được các bạn trẻ thực hiện một cách công phu, bài bản. Thậm chí, có những bức tranh đã mất đến ba năm để hoàn thành.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, chị Thanh Phương - trưởng nhóm tình nguyện Giáo dục cảm xúc, đơn vị tổ chức triển lãm hàng năm của Tịnh Trúc Gia cho biết tất cả sản phẩm được trưng bày tại triển lãm đều do bàn tay của chính các em học viên của trung tâm thực hiện dưới sự hướng dẫn của thầy cô:

"Có bạn khi vào xưởng không biết màu sắc là gì, chỉ vẽ những hình đen trắng bé như hạt gạo, nay đã có thể vẽ nên những tranh đa sắc đầy ngẫu hứng. Có bạn đã phá hỏng không biết bao nhiêu bức tranh trước khi học được cách điều khiển những cảm xúc mạnh và năng lượng thừa của mình.

Một ngày vui cùng trẻ khiếm khuyết trí tuệ ở Tịnh Trúc Gia - Ảnh 3.

Quá trình làm tranh sơn mài của các bạn tại Tịnh Trúc Gia - Ảnh: GDCX

Không có mức giá nào đong được hàng tháng trời miệt mài vẽ, cẩn trứng, lên màu và mài, hết lớp này đến lớp khác trong sự chú tâm, nghiêm túc và trân trọng sản phẩm tuyệt đối của các bạn. Cũng không có mức giá nào đong được tình yêu thương, cảm xúc chân thành, hồn nhiên và câu chuyện sâu lắng mà các bạn gửi gắm vào từng bức tranh".

Một ngày vui cùng trẻ khiếm khuyết trí tuệ ở Tịnh Trúc Gia - Ảnh 4.

Lãm bên bức tranh sơn mài vẽ chiếc xe đạp màu đỏ được cô Trinh tặng để đi học và chở hàng phụ mẹ. Cô Trinh là người quản lý trung tâm Tịnh Trúc Gia và dìu dắt Lãm từ khi còn là một cậu bé còn hay đánh bạn và ngỗ ngược với thầy cô - Ảnh: GDCX

Chị Tuyết Nhung, một khách tham quan chia sẻ chị rất thán phục trước sự nỗ lực của các bạn tại Tịnh Trúc Gia khi làm ra được những sản phẩm đáng trận trọng và mang nhiều ý nghĩa như vậy:

"Ngay cả tôi để ngồi tỉ mẩn làm ra những món đồ thủ công này đã rất khó, chứ không nói đến những bạn trẻ rối loạn phát triển, thiểu năng hay tự kỉ.

Nhưng còn thán phục hơn chính là các thầy cô, tình nguyện viên của Tịnh Trúc Gia bởi họ đã có đủ kiên nhẫn, đủ yêu thương đã có thể đồng hành và giúp đỡ những người tưởng như không thể làm gì lại làm nên những điều đầy ý nghĩa và truyền cảm hứng trong cuộc sống".

Triển lãm Một ngày vui đang diễn ra từ ngày 17 đến 24-3 tại Toong 87 Hàm Nghi, quận 1, TP.HCM.

Tịnh Trúc Gia là một trường học đặc biệt dành cho trẻ em khiếm khuyết về trí tuệ tại Huế, được thành lập năm 2009 bởi thầy Hà Vĩnh Thọ - chuyên gia về lĩnh vực giáo dục chuyên biệt ở Thuỵ Sĩ, giám đốc trung tâm Hạnh phúc quốc gia Bhutan.

Ở Tịnh Trúc Gia, các em sẽ được sinh hoạt, học tập và làm việc trong môi trường khuyến khích sự phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần với hai hoạt động chính:

- Lớp học chuyên biệt với chương tình được xây dựng riêng cho trẻ bị rối loạn và khiếm khuyết về trí tuệ ở cấp độ tiểu học. Lớp học ở Tịnh Trúc Gia được mở dạy trẻ từ 12-18 tuổi có khả năng và mong muốn tiếp tục học.

- Các xưởng để học nghề làm việc trên tinh thần "ai làm việc nấy, theo sức của mình". Có 6 xưởng để các bạn có thể lao động và học tập, gồm: xưởng tranh sơn mài, xưởng mứt, vườn hữu cơ, xưởng bánh, làm bếp và xưởng hương (nhang).

Một số hình ảnh khác tại triển lãm - Ảnh: Tiến Vũ

Một ngày vui cùng trẻ khiếm khuyết trí tuệ ở Tịnh Trúc Gia - Ảnh 6.
Một ngày vui cùng trẻ khiếm khuyết trí tuệ ở Tịnh Trúc Gia - Ảnh 7.
Một ngày vui cùng trẻ khiếm khuyết trí tuệ ở Tịnh Trúc Gia - Ảnh 8.
Búp bê Búp bê 'bản sao' cho trẻ khuyết tật

TTO - Vì sao hầu hết các búp bê đều có ngoại hình lung linh và hoàn hảo? Vậy các em nhỏ khuyết tật sẽ nghĩ sao khi ôm một thứ quá xa lạ vào lòng mỗi đêm?

TIẾN VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên