01/07/2021 10:48 GMT+7

Myanmar trả tự do cho gần 2.300 người biểu tình

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Chính quyền quân sự Myanmar ngày 30-6 đã trả tự do cho 2.296 người biểu tình đã bị giam giữ trong các nhà tù trên khắp đất nước, trong đó có nhiều nhà báo địa phương.

Myanmar trả tự do cho gần 2.300 người biểu tình - Ảnh 1.

Khoảng 200 người tụ tập bên ngoài nhà tù Insein để chờ người thân được thả ra trong chiều 30-6-2021 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, sau thông báo thả người của chính quyền, một đám đông khoảng 200 người đã tụ tập bên ngoài nhà tù Insein ở thành phố Yangon với hy vọng người thân của họ nằm trong số những người được thả.

Hình ảnh từ truyền thông địa phương cho thấy nhiều người tựa vào các rào chắn dựng bên ngoài nhà tù Insein, một số người cầm dù do trời mưa nhẹ. Trong số này có một số người cầm hoa và một người đàn ông đứng chờ con gái đã bị bắt vì tham gia biểu tình.

Những chiếc xe buýt chở tù nhân đã tỏa đi từ nhà tù Insein đến các đồn cảnh sát địa phương để thả người. Truyền thông địa phương cũng đăng hình ảnh những chiếc xe tải chở tù nhân tỏa đi từ thành phố Myitkyina, bang Kachin.

Nhà báo Kay Zon Nway của Hãng thông tấn Myanmar Now là một trong những người được thả khỏi nhà tù Insein. Bà Nway cho biết bà đã trải qua "nhiều điều" trong nhà tù và sẽ giải thích sau về chuyện này.

Phóng viên ảnh Ye Myo Khant (20 tuổi) của báo Myanmar Press cũng được thả sau 120 ngày giam giữ. "Tôi đang đưa tin thì họ vô cớ bắt giữ tôi" - anh Khant cho biết.

Một quản lý nhà tù cho biết không có nhà báo nước ngoài nào được trả tự do trong đợt này. Trước đó, nhà báo Danny Fenster của Mỹ đã bị bắt giam tại nhà tù Insein vào ngày 24-5.

Ông Richard Horsey, cố vấn cấp cao về Myanmar của Tổ chức Khủng hoảng quốc tế (ICG), nói mặc dù việc thả người biểu tình được một số cá nhân và gia đình (đoàn tụ với người thân trong dịp này) hoan nghênh, nhưng điều này không làm giảm đi sự phản đối của người dân với chính quyền quân sự. "Họ lẽ ra đã không bị bắt" - ông Horsey thêm.

Trước đó, cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi ngày 29-6 tiếp tục kêu gọi người dân đoàn kết chống chính quyền quân sự. Bà Aung San Suu Kyi, người từng được trao giải Nobel hòa bình, đang đối mặt với nhiều cáo buộc, trong đó có vi phạm các quy định chống dịch trong chiến dịch bầu cử năm ngoái, sở hữu các thiết bị bộ đàm không có giấy phép, và tội danh nặng nhất là vi phạm bí mật quốc gia.

Bà Aung San Suu Kyi bị quản thúc tại nhà kể từ sau cuộc chính biến ngày 1-2. Bà đã không xuất hiện trước công chúng từ đó đến nay, ngoại trừ xuất hiện một vài lần tại tòa.

Liên Hiệp Quốc nói khoảng 230.000 người Myanmar phải tị nạn vì bạo lực kéo dài Liên Hiệp Quốc nói khoảng 230.000 người Myanmar phải tị nạn vì bạo lực kéo dài

TTO - Cơ quan phụ trách nhân quyền của Liên Hiệp Quốc ngày 24-6 cho biết khoảng 230.000 người phải tị nạn vì tình trạng bạo lực kéo dài tại Myanmar trong năm nay và họ đang cần sự giúp đỡ.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên