11/07/2021 16:17 GMT+7

Nghe lại 5 trong những ca khúc hay về Sài Gòn

TIẾN VŨ
TIẾN VŨ

TTO - Thành phố chỉ có hai mùa - một mùa nắng và một mùa nắng vỡ đầu - nhưng vẫn khiến tâm tư người ta bận bịu nhớ nhung mỗi khi nhắc đến. Trong âm nhạc, Sài Gòn cũng trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bài hát hay ra đời.

Nghe lại 5 trong những ca khúc hay về Sài Gòn - Ảnh 1.

Ngày chưa có dịch, bên ngoài vỏ bọc hối hả, bụi bặm và ồn ào của TP.HCM - đô thị sầm uất nhất cả nước - là cuộc sống nhộn nhịp, hiện đại, đầy màu sắc và căng tràn nhựa sống - Ảnh: THUẬN THẮNG

Suốt hơn một năm COVID-19 xuất hiện và gây biến động lớn, chúng ta vẫn bắt gặp rất nhiều khoảnh khắc đắt giá của tình người Sài Gòn. Bà lão bán vé số, em học sinh tiểu học hay anh xe ôm cũng vui vẻ nhường cơm sẻ áo cho những người thiếu thốn hơn mình.

Thành phố hôm nay dù có nhiều đổi thay, mỗi thời mỗi khác, nhưng có lẽ tình yêu mà chúng ta dành cho thành phố này thì vẫn sẽ mãi như vậy. Từ năm 2010 tới nay, giới ca sĩ nhạc sĩ lại có những cách thức riêng để tiếp tục nối dài tình yêu dành cho vùng đất này.

Sài Gòn cafe sữa đá - Hà Okio

Cà phê có thể thưởng thức ở bất kỳ đâu trên đất nước hình chữ S. Còn ở thành phố này, người ta ngỏ lời mời “đi cà phê nha” để bắt đầu cho vô vàn câu chuyện khác nhau. Có lẽ vì thế mà Sài Gòn cafe sữa đá của Hà Okio (2012) trở thành một trong những bài hát hay về Sài Gòn vì đánh trúng vào cái "hồn cốt" nhất.

'Sài Gòn cafe sữa đá' của Hà Okio - Nguồn: Ha Okio MV Channel

"Cho tôi một ly cafe cafe sữa đá, cho tôi ngồi bên hàng cây tán lá, cho tôi được nhìn con đường xa xa, dòng người dòng đời ngày ngày trôi qua. Cho tôi dừng chân ở nơi quán xá bên đường... Sài Gòn cafe sữa đá, vẫn mãi như thế ai uống hay chưa?".

Một nhà báo nhận xét rằng giai điệu của bài hát này vang lên lanh canh tươi vui như tiếng vọng của chiếc muỗng khuấy vào ly cà phê sữa đá.

Cà phê sữa đá đã trở thành "đặc sản" mang vị ngọt ngào quyến rũ của riêng Sài Gòn, trở thành nỗi nhớ đậm đà cho những ai đã một lần đến với thành phố phương Nam này.

Sài Gòn Sài Gòn - Vmusic

Trong bộ sưu tập bài hát có hạn của nhóm Vmusic, ca khúc Sài Gòn Sài Gòn do Châu Đăng Khoa sáng tác là một điểm sáng. Những câu hát tràn ngập tình yêu thành phố do 4 chàng trai thể hiện từng vang lên tại nhiều sự kiện văn hóa và trường học trên địa bàn thành phố thời điểm ra mắt năm 2013.

“Thức giấc tôi yêu Sài Gòn/ Nhắm mắt tôi yêu Sài Gòn/ Muốn dang tay ôm Sài Gòn, ôm vào lòng, yêu nồng nàn/ Khi đi xa thấy nhớ trong lòng bỗng như muốn quay về, muốn hét lớn...”.

Vmusic biểu diễn 'Sài Gòn Sài Gòn' - Nguồn: HT Production

Và điệp khúc trong bài có lẽ chính là tình cảm của rất nhiều người dành cho Sài Gòn lúc này: “Tôi muốn hát lên tên Sài Gòn/ Tôi muốn lắng nghe đêm Sài Gòn/ Tôi muốn nói I'm Sài Gòn, you're Sài Gòn, we're Sài Gòn/ Dẫu có đi phương trời nào/ Vẫn nhớ Sài Gòn ngọt ngào/ Muốn nói tôi yêu Sài Gòn, yêu Sài Gòn mãi”.

Ca khúc nêu trên nằm trong album Tôi yêu thành phố tôi (2013) gồm 10 ca khúc đều thể hiện tình yêu dành cho Sài Gòn. Có thể nói, thành phố này chính là chủ đề âm nhạc nổi bật, được khán giả yêu thích nhất trong suốt quãng thời gian Vmusic hoạt động (2009 - 2014).

Sài Gòn, anh yêu em - Hà Anh Tuấn

Hà Anh Tuấn là ca sĩ khởi nghiệp âm nhạc ở Hà Nội, là người tình của Đà Lạt và là người Sài Gòn. Ca sĩ từng chia sẻ anh cảm động khi xem một tấm hình chụp người phụ nữ khắc khổ làm nghề buôn phế liệu ở Sài Gòn góp nhiều tờ tiền lẻ cho tiệm cơm miễn phí dành cho người nghèo.

Từ ấy, Hà Anh Tuấn nghĩ rằng âm nhạc của mình phải bắt đầu từ những điều thiện lành như thế, và đó là định nghĩa của anh về sự giàu có, hạnh phúc. Ca sĩ từng hát ca khúc Sài Gòn, anh yêu em như một cách để anh thể hiện tình yêu dành cho thành phố đã cho anh rất nhiều cảm hứng.

'Sài Gòn, anh yêu em' của Hà Anh Tuấn - Nguồn: Live On

Trong sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí - cũng là một người con của thành phố, thành phố hiện ra bình dị, thân thương vô cùng, với nắng ấm đầu ngày, phố chợ đông vui, góc quán thân quen:

“Ta chào tia nắng mai, chào con phố quen, người xe vẫn đông/ Cà phê buổi sáng thật vui, khu phố thật vui/ Phi thật nhanh, lướt qua thật nhanh phố chợ loanh loanh/ Đâu đây người đi với nhau, cười vui với nhau, cà kê với nhau…

Tôi như muốn hát lên câu hát/ Sài Gòn, tôi yêu, con phố thân quen, có bao người tôi mến yêu lần nào đi xa cũng luôn nhớ/ Sài Gòn, của tôi, có quán thân quen những đêm về khuya, dắt nhau lượn vài con phố, ngồi ca hát…”.

Cô Ba Sài Gòn - Đông Nhi

TP.HCM cũng là vùng đất xuất hiện nhiều người đẹp nổi tiếng. Có người nói phải có chút điệu đà, kiêu kỳ thì mới đúng thiệt là con gái Sài Gòn, giống như cô Ba trong ca khúc Cô Ba Sài Gòn do Đông Nhi trình bày.

'Cô Ba Sài Gòn' do Đông Nhi thể hiện - Nguồn: Veronica Ngo

“Đưa nhau qua nắng mưa Sài Gòn/ Cô Ba xinh đẹp trong chiếc áo/ Ánh mắt cô nàng lấp lánh bao niềm kiêu hãnh/ Qua bao năm nét xinh luôn còn/ Hôm nay ai về trên phố xưa/ Anh ngẩn ngơ nhìn theo bóng ai…”.

Đây cũng là bài hát nhạc phim chủ đề của bộ phim cùng tên, do OnlyC sáng tác với giai điệu dễ nhớ, ca từ gửi gắm thông điệp khuyến khích khán giả thêm yêu tà áo dài Việt hơn.

Sài Gòn bao nhiêu đèn đỏ? - Phạm Hồng Phước

Ai đó nói Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu và lệ của người nghèo khó. Không đúng! Hoa lệ ấy chẳng riêng của nhóm đối tượng nào cả. Thành phố có góc sáng, góc tối, con người cũng có vui buồn, họa phúc, sướng khổ luân phiên đến, đi trong đời.

Như lời ca mà Phạm Hồng Phước viết trong Sài Gòn bao nhiêu đèn đỏ?: “Sài Gòn có vẫn bé như anh nghĩ không em/ Như trong một bài ca thành phố bé tìm hoài chẳng ra/ Bé hay rộng hay lớn, cuối cùng chỉ là một thành phố/ Và ta loay hoay giữa những cô đơn riêng mình”.

'Sài Gòn bao nhiêu đèn đỏ?' của Phạm Hồng Phước

Thành phố này đúng thật là một miền đất hứa cho những cuộc mưu sinh. Đừng cảm thấy lạc lõng nếu đã có lần nước mắt bạn bỗng lặng lẽ rơi khi đang chạy xe dưới một cơn mưa chợt đến chợt đi, bởi chúng cũng là một thứ "đặc sản" của vùng đất này.

Trong những khoảng lặng vô cùng, Sài Gòn vẫn hăm hở sống Trong những khoảng lặng vô cùng, Sài Gòn vẫn hăm hở sống

TTO - "Saigon đẹp lắm ư? Tôi cho là Saigon không hề đẹp. Nó cũng không hề xấu. Nó ở đó, để người ta sống. Lúc nào người Saigon cũng vội vã sống, hăm hở sống, như thể ngày mai mọi thứ sẽ đổ sập. Mặc kệ Saigon đẹp xấu, hãy cứ sống...".

TIẾN VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên