17/01/2016 07:14 GMT+7

​Nạn nhân bị vu khống trên Facebook nói gì?

A.N
A.N

TTO - Đầu năm 2015, trên Facebook lan truyền thông tin và đặc điểm nhận dạng cùng bảng số xe của một người phụ nữ bị cho là “Hương mắt lồi”.

Hình ảnh lan truyền trên mạng về "Hương mắt lồi" gây ảnh hưởng đến chị H. và gia đình - Ảnh: Sơn Bình

Nhiều cảnh báo được đưa ra rằng “Hương mắt lồi” là kẻ chuyên dàn cảnh để cướp tài sản ở địa bàn TP.HCM.

Thông tin này ngay lập tức thu hút sự chú ý và rất nhiều người đã chia sẻ thông tin trên trang cá nhân của mình để cảnh giác mọi người.

Biển số xe trong bức hình được chia sẻ là “67N1-0….”.

Thực tế, đây là xe của chị N.T.K.H (An Giang). Chị H. không hiểu vì lý do gì mà chiếc xe của mình lại bị chụp lại và đăng tải trên mạng với thông tin đó là xe mà “Hương mắt lồi” chuyên dùng để dàn cảnh cướp.

Sau đó, Công an TP.HCM khẳng định thông tin “Hương mắt lồi” tái xuất là bịa đặt, vô căn cứ, gây hoang mang dư luận.

Mất ăn, mất ngủ vì bị vu khống trên mạng

Chị H., chủ nhân của chiếc xe ở thời điểm đó đang mang thai và sự việc này đã ảnh hưởng không nhỏ đến chị và gia đình.

Chị cho biết khi bức ảnh em gái chị cùng với chiếc xe của chị được tung lên mạng, nhiều người dùng mạng xã hội bình luận sẽ truy lung chiếc xe, dọa đánh đập… khiến chị rất lo sợ.

“Thời điểm đó tôi rất bức xúc, lo lắng đến mất ăn, mất ngủ. Chiếc xe cũng để ở nhà, không dám chạy ra đường. Đi ra ngoài phải cẩn thận trước sau hơn”, chị H. kể.

Nghiêm trọng hơn, chị H. cho biết khi đó mình đang mang thai tháng thứ 6 và bác sĩ cảnh báo có nguy cơ chị sẽ sinh non vì những tác động xấu của việc bị vu khống lên sức khỏe, tinh thần của chị.

“Đến giờ tôi vẫn chưa biết ai tung hình ảnh của em gái tôi, chiếc xe của tôi và những thông tin đó lên Facebook. Chỉ biết là sau khi bị một hotgirl với hơn 20 ngàn người theo dõi chia sẻ thì thông tin, hình ảnh càng lan rộng ra. Thậm chí có người còn dùng hình ảnh đó rồi viết lại nội dung để câu view, câu like”, chị H nhớ lại.

Em gái chị H., cô gái bị chụp hình đang ngồi trên xe trong bức ảnh lan truyền trên mạng cũng rất buồn và xấu hổ khi sự việc xảy ra. Thậm chí cô gái này còn muốn bỏ việc về quê vì quá sốc.

Sau sự việc này, chị H. cho biết không chỉ bản thân mình mà cả gia đình, bạn bè thân thiết đều có sự cân nhắc hơn khi chia sẻ những thông tin chưa rõ nguồn gốc lan truyền trên mạng xã hội.

“Từng là nạn nhân nên tôi rất ít khi nào chia sẻ những thông tin mình không biết chắc chắn. Khi muốn chia sẻ một thông tin cảnh báo gì đó tới mọi người thì nên kiểm chứng kỹ, đừng thấy ai đăng cái gì cũng chia sẻ. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến người khác rất nhiều nên thông tin không chính xác”, chị H. nhắn nhủ thêm.

Xem thêm

Tôi đã từng bấm "share" thiếu suy nghĩ

“Thấy nhiều người share, thông tin đáng quan tâm nên cũng share. Nhưng một vài thông tin sau đó được kiểm chứng không đúng sự thật".

Chàng trai bị lấy ảnh chế status chửi mẹ: Lo sẽ có lần thứ 2

Kiều Văn Quang - người bị ai đó lấy ảnh rồi "chế status" chửi mẹ trên Facebook cho biết ngay khi phát hiện ra sự việc, anh đã nhờ admin của tài khoản đăng tải bức ảnh đó gỡ ảnh xuống. 

"Admin của trang đó cũng không biết đây là status giả, thấy thì đăng lên thôi", Quang kể. 

Quang cũng cố tìm hiểu xem người lấy ảnh mình rồi "chế status" là ai nhưng admin của trang đã đăng tải không tiết lộ. 

Quang cho biết ban đầu khi phát hiện sự việc, cứ nghĩ đơn giản mình không làm thì không sợ gì cả. Nhưng rồi nghĩ lại lại thấy lo lắng và cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề nhanh chóng nhất có thể vì sợ sự lan truyền của mạng xã hội sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường. 

"Chuyện này người quen biết mình thì hiểu ngay mình không phải người như vậy. Nhưng những người chưa biết mình, họ sẽ nhìn mình ra sao đây khi đọc những dòng chữ đó? Liệu người ta có dám hỏi thẳng bạn hay sẽ nói sau lưng rằng bạn là người thế này, thế nọ...", Quang kể lại những cảm xúc của mình. 

Điều Quang lo lắng chính là người ta đã làm một lần, mình nghĩ sẽ có lần thứ 2...

"Có những chuyện, mọi người chưa tìm hiểu đã vội vàng chia sẻ rồi bàn tán với mọi người xung quanh. Cũng may là mình biết kịp thời nên mình cố giải quyết cho xong. Thật sự là mình rất lo về chuyện này nên mong mọi người lần sau có chuyện gì thì tìm hiểu kĩ rồi hãy chia sẻ trên cộng đồng nhé", Quang nói. 

Trên Facebook có không ít người sẵn sàng lên tiếng xin lỗi khi một thông tin họ chia sẻ không chính xác.

“Tôi từng chia sẻ thông tin về “Hương mắt lồi” nhưng sau đó thấy người ta nói không phải, nạn nhân thì kêu cứu khắp nơi nên đã xóa bài chia sẻ đó khỏi Facebook mình. Đó là một bài học với tôi”, chị Diễm Hồng (Q.Bình Thạnh) chia sẻ.

Hay gần đây trên mạng xã hội cũng xôn xao câu chuyện hai người phụ nữ bị cho là kẻ “bắt cóc trẻ em” thực chất là sai sự thật.

Một người bạn trong nhóm đã chụp hình hai người phụ nữ này và viết bình luận vui đùa nhưng không ngờ lại làm bạn mình điêu đứng.

* Kỳ tới: Vu khống người khác trên Facebook bị xử lý ra sao

A.N
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên