16/10/2020 17:56 GMT+7

Những bà mẹ anh hùng tại triển lãm Mẹ và trái tim người lính

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Một cuộc hội ngộ xúc động với những người mẹ liệt sĩ trên khắp cả nước đang diễn ra tại Hà Nội qua những bức ảnh của nhà báo Trần Hồng.

Những bà mẹ anh hùng tại triển lãm Mẹ và trái tim người lính - Ảnh 1.

Hình ảnh xúc động mẹ Thứ với mâm cơm cúng có 9 đôi bát đũa dành cho 9 người con liệt sĩ của nhà báo Trần Hồng

90 bức ảnh về các bà mẹ anh hùng trong thời chiến và cả thời bình chắt chiu từ suốt hành trình nhiều thập kỷ chụp về các bà mẹ của đại tá, nhà báo Trần Hồng đang được giới thiệu tới công chúng tại triển lãm Mẹ và trái tim người lính tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội), bắt đầu từ ngày 16-10.

Từng là một người lính bước ra từ chiến trường, ngay từ khi vào nghề, ông Trần Hồng đã viết và chụp ảnh về các bà mẹ. Gia tài hơn 40 năm làm nghề của ông có rất nhiều những bức ảnh những người mẹ Việt Nam anh hùng, bên cạnh đề tài về những người lính.

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và tác giả Trần Hồng mong muốn dành sự tri ân đến các thế hệ phụ nữ Việt Nam, đặc biệt những bà mẹ đã hiến dâng những người con của mình cho Tổ quốc, cho nhân dân, trong dịp 20-10 sắp tới.

Đến đây, ai cũng lặng đi vì xúc động khi nhìn vào nỗi đau và niềm hi vọng, sự vĩ đại của các bà mẹ Việt Nam anh hùng qua những bức chân dung rất ấn tượng được chụp từ tấm lòng của một người con yêu thương những bà mẹ vĩ đại của đất nước mình.

Đó là chân cung của mẹ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, mẹ của Anh hùng lực lượng vũ trang, trung tướng Nguyễn Văn Cốc - phi công MiG21 bắn rơi 9 máy bay Mỹ; người vợ tận tụy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hay mẹ Sáu ở đất mũi Cà mau có chồng và hai con là liệt sĩ; bà mẹ ở An Giang phải chịu nỗi đau giặc Pôn Pốt tràn sang đốt nhà giết cả gia đình; mẹ Thảo 40 năm mải miết lên Điện Biên tìm mộ chồng...

Những bà mẹ anh hùng tại triển lãm Mẹ và trái tim người lính - Ảnh 2.

Công chúng xem triển lãm Mẹ và trái tim người lính - Ảnh: T.ĐIỂU

Rất nhiều những câu chuyện xúc động về những bà mẹ Việt Nam anh hùng được kể qua những bức ảnh, như mẹ Trần Thị Mít ở Quảng Trị có 6 con hi sinh và 2 con là thương binh, sau đêm nhận giấy báo tử đứa con thứ 6, tóc mẹ bác trắng phau, không còn sót lại một sợi tóc đen nào.

Lại có cả những bà mẹ mê khoa học, giỏi văn chương, những bà mẹ của những đứa trẻ bị bỏ rơi, hay nữ tình báo nổi tiếng.

Đặc biệt câu chuyện xúc động về mẹ Nguyễn Thị Thứ (xã Điện Thắng Trung, Điện Bàn, Quảng Nam), bà mẹ có chồng, chín người con ruột, 1 con rể và 2 cháu ngoại là liệt sĩ với hình ảnh bà mẹ ngồi lặng lẽ trước mâm cơm cúng với 9 chiếc bát và đũa cho 9 người con mãi mãi không về, khuôn mặt ánh lên những tia hi vọng cuối cùng.

Từ câu chuyện về mẹ Thứ và bức ảnh đầy cảm động đó, ông Trần Hồng cũng bắt đầu đi dọc đất nước để chụp các bà mẹ, đặc biệt là các mẹ liệt sĩ.

Bộ sưu tập ảnh các mẹ liệt sĩ của ông có đủ các mẹ suốt chiều dài đất nước, từ tỉnh Điện Biên cho tới đất mũi Cà Mau.

Một số chân dung các mẹ Việt Nam trong triển lãm:

Những bà mẹ anh hùng tại triển lãm Mẹ và trái tim người lính - Ảnh 3.

Bà mẹ của nhà báo Trần Hồng

Những bà mẹ anh hùng tại triển lãm Mẹ và trái tim người lính - Ảnh 4.

Nét thời gian trên khuôn mặt mẹ Ngân Thị Quảng, người dân tộc Thái ở Nghệ An

Những bà mẹ anh hùng tại triển lãm Mẹ và trái tim người lính - Ảnh 5.

Mẹ của Anh hùng lực lượng vũ trang, trung tướng Nguyễn Văn Cốc - phi công MiG21 bắn rơi 9 máy bay Mỹ

Những bà mẹ anh hùng tại triển lãm Mẹ và trái tim người lính - Ảnh 6.

Mẹ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm

Những bà mẹ anh hùng tại triển lãm Mẹ và trái tim người lính - Ảnh 7.

Mẹ liệt sĩ Trần Thị Nuôi ở Gia Lâm, Hà Nội

Những bà mẹ anh hùng tại triển lãm Mẹ và trái tim người lính - Ảnh 8.

Mẹ Trần Thị Mít ở Quảng Trị có 6 con hi sinh và 2 con là thương binh, sau đêm nhận giấy báo tử đứa con thứ 6, tóc mẹ đã trắng phau

Những bà mẹ anh hùng tại triển lãm Mẹ và trái tim người lính - Ảnh 9.

Bà mẹ ở An Giang phải chịu nỗi đau giặc Pôn Pốt tràn sang đốt nhà và giết cả gia đình

Những bà mẹ anh hùng tại triển lãm Mẹ và trái tim người lính - Ảnh 10.

Người mẹ nơi đất mũi Cà Mau có chồng và hai con là liệt sĩ

Người mẹ liệt sĩ 93 tuổi lần đầu viếng mộ con Người mẹ liệt sĩ 93 tuổi lần đầu viếng mộ con

TTO - Bà Hoàng Thị Tề, 93 tuổi, người mẹ có con hi sinh ở mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang) cả đời chỉ có một ước mơ: được đến viếng mộ con.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên