29/10/2020 17:39 GMT+7

NÓNG: Những hình ảnh nhói lòng từ điểm sạt lở Trà Vân vùi 8 người

NGỌC HIỂN - KIM CHUNG
NGỌC HIỂN - KIM CHUNG

TTO - Cộng tác viên của Tuổi Trẻ Online đi bộ hơn 3 giờ đồng hồ đến xã Trà Vân, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) và đã chuyển về những hình ảnh nhói lòng của bản làng tang thương sau đại họa vùi chết 8 người.

Những hình ảnh đầu tiên về vụ sạt lở tại Trà Vân - Video: KIM CHUNG

Xã Trà Vân là địa điểm sạt lở nằm cách xa điểm sạt lở xã Trà Leng (huyện Nam Trà My), giao thông đến xã này hoàn toàn biệt lập, sóng điện thoại hiện cũng rất chập chờn.

Ngay trong sáng 29-10, anh Trương Kim Chung (ngụ tại thị trấn Nam Trà My) đã đi bộ hơn 3 giờ đồng hồ vào điểm sạt lở ở thôn 1, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam).

Theo anh Chung, đến chiều 29-10, cả 8 nạn nhân qua đời sau vụ sạt lở thuộc 3 gia đình đã được người dân chôn cất với những nấm mồ tập thể.

Qua điện thoại, chúng tôi nghe thấy những tiếng than khóc nhói lòng khi người dân địa phương chuẩn bị chôn cất những nạn nhân xấu số sau đại họa. Anh Chung cho biết cả một xóm đã bị đất đá vùi lấp, những ngôi nhà của các nạn nhân ngổn ngang đất đá dưới chân một ngọn núi.

Hiện tại, trong thôn vẫn còn những người bị thương nhẹ và đã được sơ cấp cứu.

Người dân địa phương đã tạm thời di tản đến những nơi an toàn và chuẩn bị phương án di dời khỏi vùng nguy hiểm bởi nguy cơ đất đá tiếp tục sạt lở.

Theo anh Chung, đường vào xã Trà Vân có rất nhiều điểm sạt lở, người dân chỉ còn cách đi bộ băng qua những điểm sạt lở mới có thể tiếp cận vào xã này.

NÓNG: Những hình ảnh nhói lòng từ điểm sạt lở Trà Vân vùi 8 người - Ảnh 2.

Nạn nhân xấu số được người dân địa phương khiêng đi chôn cất - Ảnh: KIM CHUNG

NÓNG: Những hình ảnh nhói lòng từ điểm sạt lở Trà Vân vùi 8 người - Ảnh 3.

Bản làng tan hoang sau đại họa - Ảnh: KIM CHUNG

NÓNG: Những hình ảnh nhói lòng từ điểm sạt lở Trà Vân vùi 8 người - Ảnh 4.

Một người phụ nữ ngồi bần thần trước tấm ảnh người thân, bên cạnh chị là thi thể những người thân đã bị vụ sạt lở cướp đi mạng sống - Ảnh: KIM CHUNG

NÓNG: Những hình ảnh nhói lòng từ điểm sạt lở Trà Vân vùi 8 người - Ảnh 5.

Đất đá sạt lở xóa sổ cả một xóm nghèo - Ảnh: KIM CHUNG

NÓNG: Những hình ảnh nhói lòng từ điểm sạt lở Trà Vân vùi 8 người - Ảnh 6.

Thôn 1, xã Trà Vân ngổn ngang bùn đất - Ảnh: KIM CHUNG

NÓNG: Những hình ảnh nhói lòng từ điểm sạt lở Trà Vân vùi 8 người - Ảnh 7.

Cây cối đổ trên đường vào xã Trà Vân - Ảnh: KIM CHUNG

NÓNG: Những hình ảnh nhói lòng từ điểm sạt lở Trà Vân vùi 8 người - Ảnh 8.

Dấu tích của trận lũ vào ngày 28-10, giao thông bị chia cắt - Ảnh: KIM CHUNG

NÓNG: Những hình ảnh nhói lòng từ điểm sạt lở Trà Vân vùi 8 người - Ảnh 9.

Thôn 1, xã Trà Vân hiện vẫn còn nguy cơ sạt lở, người dân phải tạm trú ở những nơi an toàn hơn - Ảnh: KIM CHUNG

NÓNG: Vụ sạt lở đất vùi 8 người, đã tìm thấy thi thể bé gái lớp 5 NÓNG: Vụ sạt lở đất vùi 8 người, đã tìm thấy thi thể bé gái lớp 5

TTO - Lúc 9h ngày 29-10, Tuổi Trẻ Online đã kết nối với anh Nguyễn Khánh Duy (25 tuổi) hiện ngụ ở thôn 1, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam), anh Duy nói người dân địa phương đã tìm được thi thể cháu bé lớp 5.

NGỌC HIỂN - KIM CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên