24/02/2020 10:36 GMT+7

Nữ bác sĩ 29 tuổi ra đi vì COVID-19, để lại con trai 2 tuổi

CẢNH CHÁNH
CẢNH CHÁNH

TTO - Bệnh viện Hiệp Hòa ở Giang Bắc (thành phố Vũ Hán, Trung Quốc) thông báo bác sĩ Hạ Tư Tư của viện đã qua đời vì dịch COVID-19 khi tham gia công tác phòng chống dịch ở tuyến đầu.

baidu

Bác sĩ Hạ Tư Tư - Ảnh: BAIDU

Đứa con yêu quý của ba, 6h50 sáng nay (23-2), tuổi đời của con mãi mãi dừng lại ở 29 tuổi 9 tháng 20 ngày, mãi mãi rời xa đứa con 2 tuổi của con, người chồng yêu dấu của con và bố mẹ và những người thân mãi mãi thương yêu con, và cả ngành y mà con đam mê, những bệnh nhân tin tưởng con.

Con gái yêu, mong con ra đi thanh thản, sống vui vẻ trên thiên đường. Con gái yêu quý, ba mẹ mãi mãi yêu con, mãi mãi nhớ con!

Người ba mãi mãi yêu con (Ba của bác sĩ Tư khi nghe tin con mất viết trên WeChat)

Bác sĩ Hạ Tư Tư qua đời lúc 6h50 sáng 23-2, hưởng dương 29 tuổi.

Theo tờ Nhân Dân Nhật Báo của nước này, bác sĩ Tư, khoa nội tiêu hóa của Bệnh viện Hiệp Hòa Giang Bắc, ngày 15-1 có tiếp nhận một bệnh nhân 70 tuổi bệnh rất nặng, chụp CT phổi phát hiện bất thường. 

Hôm ấy, bác sĩ Tư vừa tan ca, bàn giao xong chuẩn bị về nhà thì nhận được nhiệm vụ bất ngờ quay lại bệnh viện tham gia cứu chữa. Mấy ngày sau, bác sĩ Tư lo lắng cho bệnh tình của bệnh nhân nên chủ động ở lại phòng bệnh.  

Mặc dù có quần áo bảo hộ, bác sĩ Tư vẫn bị lây bệnh COVID-19. Ngày 19-1, bác sĩ Tư sốt cao, sau khi kiểm tra thì phát hiện phổi có vấn đề, thuộc diện nghi ngờ lây nhiễm cao. Sau đó, bác sĩ Tư được đưa vào phòng cách ly của bệnh viện.

"Khi bệnh tình của cô ấy mới bắt đầu, tình hình vẫn còn tương đối ổn. Hai vợ chồng còn bàn bạc sau khi khỏi bệnh hai vợ chồng sẽ cùng tham gia công tác phòng chống dịch ở tuyến đầu”, anh Ngô Thạch Lỗi, chồng của bác sĩ Tư, bác sĩ khoa xương khớp Bệnh viện Phổ Ái ở Vũ Hán, ngậm ngùi kể lại với Nhân Dân Nhật Báo

Nửa đêm 7-2, bệnh tình bác sĩ Tư trở nặng, hô hấp và tim ngừng đập, bệnh viện tích cực cấp cứu nhưng vẫn rơi vào hôn mê. Chuyên gia quyết định gắn phổi nhân tạo (ECMO), chuyển đến Bệnh viện Đại học Trung Nam, Vũ Hán. Sau khi vào phòng hồi sức tích cực (ICU), bệnh tình, huyết áp bác sĩ Tư không ổn định, các chuyên gia vẫn đang tìm cách cứu chữa. Thế nhưng bác sĩ Tư đã ra đi vào sáng 23-2.

"Cô ấy không để lại lời nhắn gì, đột nhiên ra đi như vậy", chồng bác sĩ Tư nghẹn ngào nói với phóng viên tờ Sở Thiên đô thị báo. Được biết, hai vợ chồng đều tốt nghiệp đại học ngành y, quen và yêu nhau thời còn sinh viên, trải qua bao khó khăn mới đến được với nhau, đến nay cưới nhau được 11 năm. 

"Vì gia đình này, cô ấy đã chịu nhiều đau khổ", chồng bác sĩ Tư kể tiếp. 

Bác sĩ Tư mang thai tuần thứ 23 vỡ ối, nằm nhà bất động mười mấy ngày để dưỡng thai, đến tuần 30 thì đột nhiên sốt, phẫn thuật sinh được cậu con trai. Thằng bé khi ra đời chỉ nặng 1,6kg, phải nằm trong lồng ấp sinh khá lâu. 

Do sinh non nên 2 năm qua, vợ chồng hầu như không có ngày nào ngủ một mạch đến sáng. Tháng 11 năm ngoái, vì muốn báo hiếu cha mẹ, bác sĩ Tư xin nghỉ phép năm dẫn bố mẹ hai bên cùng đi Tam Á du lịch. Không ngờ đó lại là chuyến đi cuối cùng. 

Do sinh non, 2 năm qua bác sĩ Tư chưa dẫn con về quê chơi với ông bà nội. Tết năm nay đã mua quà về quê, do dịch bệnh mà hoãn ngày về. Hai vợ chồng định đợi dịch bệnh kết thúc sẽ đoàn tụ với cả nhà. Thế mà bi kịch ập đến khi bác sĩ Tư qua đời.

Thời gian bác sĩ Tư nhập viện, cả nhà đều giấu đứa con 2 tuổi, nói dối là mẹ đi làm. Mỗi lần nghe tiếng điện thoại reo, con trai lại giật điện thoại gọi "Mẹ ơi, mẹ ơi!". 

“Giờ cô ấy đi rồi, không biết giải thích với con làm sao đây", anh Lỗi nghẹn ngào.

Bác sĩ 29 tuổi Bác sĩ 29 tuổi 'dời ngày cưới vì dịch corona' đã qua đời vì corona

TTO - Cục Sức khỏe y tế Khu Giang Hạ, thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) tối 20-2 thông báo anh Bành Ngân Hoa, bác sĩ khoa hô hấp Bệnh viện Hiệp Hòa Giang Nam và Bệnh viện Nhân dân số 1 Giang Hạ, đã qua đời.

CẢNH CHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên