17/04/2021 22:05 GMT+7

Nữ hoàng Anh lặng lẽ một mình, tiễn chồng về nơi an nghỉ cuối cùng

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Linh cữu của hoàng thân Philip, chồng Nữ hoàng Elizabeth II, đã được đưa lên chiếc xe Land Rover mà ông ưa thích khi còn sống. Lễ tang diễn ra tại lâu đài Windsor nhưng có thể được cảm nhận ở nhiều nơi khác trên khắp nước Anh.

Nữ hoàng Anh lặng lẽ một mình, tiễn chồng về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 1.

Nữ hoàng Elizabeth II ngồi một mình tại nhà nguyện St. George khi linh cữu của hoàng thân Philip được đưa vào trong - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, do quy định chống dịch COVID-19, Nữ hoàng Elizabeth II và các thành viên hoàng gia phải cách xa nhau 2m trong nhà nguyện St. George. Bà sẽ phải đứng một mình chứng kiến cảnh quan tài của hoàng thân Philip được hạ xuống hầm mộ Hoàng gia bên trong nhà nguyện St. George.

Buổi lễ bắt đầu sớm hơn ít phút so với giờ dự kiến là 15h ngày 17-4 (tức 21h cùng ngày theo giờ Việt Nam). Quan tài của hoàng thân được phủ cờ, một vòng hoa được cho là do đích thân Nữ hoàng Elizabeth II lựa chọn, kiếm chỉ huy và mũ hải quân.

Đúng 15h, súng đại bác bên ngoài lâu đài Windsor khai hỏa, báo hiệu 1 phút mặc niệm trên toàn Vương quốc Anh bắt đầu.

Đoàn xe chở linh cữu của hoàng thân Philip dừng lại 1 phút sau đó tiếp tục di chuyển bên trong lâu đài Windsor, đi qua tháp tròn bên trong lâu đài và dừng lại ở nhà nguyện St. George.

Thái tử Charles và các thành viên hoàng gia đi bộ sau quan tài của hoàng thân Philip - Nguồn: TWITTER/The Sun

Theo di nguyện của hoàng thân, xe chở quan tài là một ôtô hiệu Land Rover mà ông yêu thích khi còn sống. Chiếc xe đã được hoán cải đặc biệt và được sơn màu xanh quân đội trước khi nhận nhiệm vụ.

Nữ hoàng Elizabeth II theo sau đoàn rước linh cữu, đánh dấu lần đầu tiên bà xuất hiện công khai sau khi hoàng thân Philip qua đời ngày 9-4. Bà mặc áo màu đen, đeo khẩu trang cũng màu đen và đi trên một chiếc Bentley.

Thái tử Charles và Công chúa Anne đi bộ theo sau quan tài, theo sau là hai hoàng tử Edward và Andrew. Phía sau họ là hoàng tử William và Harry, hai con trai của thái tử Charles. Lãnh đạo cấp cao của quân đội cũng tham gia đoàn rước.

Hoàng thân Philip, hay còn được gọi là Công tước Edinburgh, qua đời ở tuổi 99 vào ngày 9-4. Ông kết hôn cùng Nữ hoàng Elizabeth II vào năm 1947 và đã góp phần không nhỏ vào việc "hiện đại hóa" Hoàng gia Anh.

Mặc dù kết hôn đã lâu, tình cảm của Nữ hoàng Anh và chồng vẫn rất mặn nồng. Năm 1997, Nữ hoàng Elizabeth II đã mô tả hoàng thân Philip là "sức mạnh" của bà, giúp bà ứng biến với mọi biến đổi của thời cuộc.

Nữ hoàng Anh lặng lẽ một mình, tiễn chồng về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 3.

Linh cữu hoàng thân Philip được đưa lên xe rước - Ảnh: REUTERS

Nữ hoàng Anh lặng lẽ một mình, tiễn chồng về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 4.

Thái tử Charles cùng các thành viên hoàng gia tham gia đoàn rước - Ảnh: REUTERS

Nữ hoàng Anh lặng lẽ một mình, tiễn chồng về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 5.

Xe chở linh cữu lăn bánh, hành trình cuối cùng của hoàng thân Philip bắt đầu - Ảnh: REUTERS

Nữ hoàng Anh lặng lẽ một mình, tiễn chồng về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 6.

Nữ hoàng Elizabeth được chở bằng ôtô. Bà cũng tham gia đoàn rước nhưng không đi bộ vì tuổi đã cao - Ảnh: REUTERS

Nữ hoàng Anh lặng lẽ một mình, tiễn chồng về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 7.

Các thành viên hoàng gia đi bộ sau quan tài của hoàng thân Philip - Ảnh: REUTERS

Nữ hoàng Anh lặng lẽ một mình, tiễn chồng về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 8.

Đoàn rước tới nhà nguyện St. George - Ảnh: REUTERS

Nữ hoàng Anh lặng lẽ một mình, tiễn chồng về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 9.

Quan tài của hoàng thân Philip được đưa vào trong nhà nguyện - Ảnh: REUTERS

Nữ hoàng Anh lặng lẽ một mình, tiễn chồng về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 10.

Bên trong nhà nguyện St. George. Nữ hoàng Elizabeth II lặng lẽ ngồi một mình ở góc trái - Ảnh: REUTERS

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên