23/02/2020 21:41 GMT+7

Ông Minh 'cô đơn': 'Cho đi là còn mãi'

NGỌC PHƯỢNG - HOÀNG AN
NGỌC PHƯỢNG - HOÀNG AN

TTO - Với mong muốn 'cho đi là còn mãi', chiều 23-2, tại khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM, ông Nguyễn Văn Minh (tự Minh 'cô đơn') đã trao tặng 500 ký gạo, xe đạp cùng 40 phần quà đến sinh viên và người lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

Ông Minh cô đơn: Cho đi là còn mãi - Ảnh 1.

Bạn Thảo Nguyên (phải) là một trong những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được ông Minh tặng xe đạp - Ảnh: HOÀNG AN

Phần quà này được ông Minh "cô đơn" trích từ phần kinh phí được người dân hỗ trợ trong lúc ông gặp khó khăn do bị đốt xe, đốt lều ở trước đó.

Biết được hoạt động này, nhiều người quen của ông cũng phụ thêm ít quà. Người chở thêm gạo đến, người phụ thêm dầu ăn, nước tương, muối và đường.

Từ 7h sáng, chiếc xe ba gác của ông Minh đã chạy tới lui để vận chuyển xe đạp, gạo, nhu yếu phẩm về điểm tập kết ngay ngã tư Quốc phòng (nơi ông sửa xe miễn phí cho sinh viên).

Nhận được chiếc xe đạp, bạn Trần Thị Thảo Nguyên (sinh viên năm 2 khoa Lưu trữ học, Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM) bày tỏ: "Thật sự mình rất cảm kích tấm lòng vì người khác của chú, nhờ có chiếc xe này mình sẽ tiết kiệm được thời gian và một khoản tiền đi xe buýt mỗi ngày. 

Mình cũng mong muốn trong tương lai có thể quay lại giúp đỡ chú để chú tiếp tục làm công việc thiện nguyện này". 

Ông Minh cô đơn: Cho đi là còn mãi - Ảnh 2.

Bên cạnh những phần quà được gói sẵn, nhiều nhà hảo tâm còn đóng góp thêm áo quần cho bà con tự chọn miễn phí - Ảnh: HOÀNG AN

Ông Minh cô đơn: Cho đi là còn mãi - Ảnh 3.

Đội SOS Dĩ An cũng đóng góp 100kg gạo trao tặng cho bà con - Ảnh: HOÀNG AN

Ông Minh cô đơn: Cho đi là còn mãi - Ảnh 4.

“Vui lắm, có chiếc xe đạp ngon thì lượm ve chai cũng nhẹ nhàng hơn” - cô Nga (Dĩ An, Bình Dương) chia sẻ bên cạnh chiếc xe đạp vừa được nhận - Ảnh: HOÀNG AN

Ông Minh cô đơn: Cho đi là còn mãi - Ảnh 5.

Đông đảo người dân đến sớm xếp hàng chờ nhận quà - Ảnh: HOÀNG AN

Ông Minh cô đơn: Cho đi là còn mãi - Ảnh 6.

Ông Minh kiểm tra lại xe đạp để an tâm trao cho người nhận - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Ông Minh cô đơn: Cho đi là còn mãi - Ảnh 7.

Những phần quà được ông Minh và bạn Thảo (nhà hảo tâm hỗ trợ đường, nước tương, muối) chia nhỏ thành 40 phần - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Ông Minh cô đơn: Cho đi là còn mãi - Ảnh 8.

Dù đã gần 60 tuổi nhưng ông Minh luôn mong muốn cho đi và làm việc thiện nguyện nhiều hơn - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Công an tiếp nhận vụ ông Minh Công an tiếp nhận vụ ông Minh 'cô đơn' ở làng đại học bị truy sát

TTO - Ngày 9-1, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đang làm rõ trình báo của ông Nguyễn Văn Minh, 56 tuổi - còn gọi là Minh "cô đơn" - về việc bị một nhóm đối tượng dàn cảnh đốt xe, chòi trong làng đại học vào tối 8-1.

NGỌC PHƯỢNG - HOÀNG AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên