19/12/2017 09:56 GMT+7

Jonghyun (SHINee) để lại di thư, mong mọi người đừng trách móc

PHÚC CHI
PHÚC CHI

TTO - Công ty quản lý SM Entertainment sẽ sắp xếp một khu riêng ở nhà tang lễ để người hâm mộ đến viếng nam ca sĩ vào trưa ngày 19-12.

Jonghyun (SHINee) để lại di thư, mong mọi người đừng trách móc - Ảnh 1.

Ca sĩ Kim Jonghyun là thành viên của nhóm SHINee, ban nhạc thuộc thế hệ thứ 2 của Kpop (hoạt động mạnh mẽ từ 2003-2009).

Tối muộn ngày 18-12, công ty quản lý SM Entertainment đưa ra thông báo về sự qua đời của nam ca sĩ Kim Jonghyun (sinh năm 1990, ban nhạc SHINee). Trước đó, giới truyền thông Hàn Quốc đã xôn xao về khả năng anh tự tử bằng khí than tại một căn hộ đi thuê ở Chungdamdong (quận Gangnam, Seoul) vào lúc khoảng 6h10 tối.

SM Entertainment chia sẻ: "Vào ngày 18-12, Jonghyun của SHINee đã đột ngột rời bỏ chúng ta... Nỗi buồn của chúng tôi không thể so sánh cùng nỗi đau đớn của gia đình anh, những người phải nói lời vĩnh biệt một người con trai, một người em trai. Nhưng chúng tôi cũng trải qua một thời gian dài cùng anh, và các thành viên SHINee cùng nhân viên của SM Entertainment tất cả hiện đang trong cơn sốc và thương nhớ sâu sắc".

Trong thông cáo, công ty xác nhận thông tin đúng như tin đồn trước đó, về việc Jonghyun được phát hiện ngất xỉu trong phòng thuê ở Chungdamdong, được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng không kịp.

Tuy nhiên, thông tin liên quan đến lý do nam ca sĩ tử vong cũng như nghi án tự tử đều không được nhắc đến. SM Entertainment đề nghị mọi người "kiềm chế phát tán tin đồn" để gia đình có thể tiễn đưa anh trong yên bình.

Tang lễ sẽ không phô trương, với sự tham gia của họ hàng và đồng nghiệp công ty, theo ý nguyện của gia đình.

Sau đó, SM Entertainment tuyên bố sẽ sắp xếp một khu vực riêng dành cho người hâm mộ của anh đến viếng. Bắt đầu từ trưa ngày 19-12 (theo giờ Seoul), fan có thể viếng nam ca sĩ quá cố tại phòng số 3, tầng 1, nhà tang lễ Trung tâm y tế Asan (Seoul).

Những lời cuối vụn vỡ

Hàng loạt trang báo tại Hàn đã dẫn lời cảnh sát và chị gái của Jonghyun, cho rằng anh tử vong vì ngộ độc khí than. Có thông tin cho rằng, chị gái anh lo sợ nam ca sĩ tự tử sau khi nhận được tin nhắn lạ từ anh, nên đã báo cảnh sát.

Ngày 19-12, ca sĩ Nine9 (nhóm nhạc Dear Cloud), một người bạn thân thiết của Jonghyun, đã công khai lá thư tuyệt mệnh cuối cùng anh để lại. Nine9 cho biết chính Jonghyun đã yêu cầu cô làm việc này trong trường hợp anh không còn trên cõi đời nữa.

Ngôi sao Kpop Kim Jonghyun (SHINee) đã chết, nghi tự tử Ngôi sao Kpop Kim Jonghyun (SHINee) đã chết, nghi tự tử

TTO - "Em đã khổ sở đến tận bây giờ, hãy để em ra đi" là những lời cuối nam ca sĩ để lại cho chị gái trước khi tự tử.

Theo lời chia sẻ từ nữ ca sĩ, thành viên nhóm SHINee đã có dấu hiệu tinh thần bất thường trong một thời gian dài, chẳng hạn như kể cho cô về những câu chuyện u tối bên trong con người anh. Mặc dù người bạn thân đã thông báo cho gia đình và cố gắng hướng anh lạc quan hơn, nhưng "chỉ trì hoãn những ngày cuối đời" của Jonghyun.

Nine9 hy vọng sau khi đọc lá thư, mọi người sẽ hiểu rằng Jonghyun không phải chống chọi một mình. 

Jonghyun (SHINee) để lại di thư, mong mọi người đừng trách móc - Ảnh 3.

Jonghyun chia sẻ anh rất đau khổ trong thời gian qua.

Trong thư, dù không đề cập chính xác, dường như ngôi sao Kpop đã trải qua một thời gian khó khăn vì căn bệnh trầm cảm, cùng ý định muốn chấm dứt cuộc đời. Anh nhắc đến những từ như "cơn trầm cảm", "bác sĩ", "nỗi đau", "chạy trốn", "thật sự kết thúc".

Dưới đây là lá thư cuối cùng từ Jonghyun:

"Tôi vụn vỡ từ bên trong.

Cơn trầm cảm dần dần làm tôi mòn mỏi, cuối cùng cũng đã nuốt chửng tôi.

Và tôi không thể đánh bại nó.

Tôi căm ghét chính mình. Tôi túm lấy những ký ức rời rạc và kêu gào chúng nối lại, nhưng chẳng có hồi đáp.

Nếu tôi không thể thở một cách bình thường, tốt nhất là nên ngừng hẳn.

Tôi tự hỏi, ai có trách nhiệm với tôi.

Chỉ tôi mà thôi.

Tôi hoàn toàn có một mình.

Nói về kết thúc thì dễ.

Thật sự kết thúc mới nhọc nhằn.

Tôi đã sống cho đến giờ nhờ nỗi khó khăn đó.

Tôi tự nhủ, tôi muốn chạy trốn.

Đúng, tôi đã muốn chạy trốn.

Trốn khỏi chính mình.

Khỏi mọi người.

Tôi hỏi, có ai ở đây không. Mỗi tôi. Lại là tôi. Và vẫn lại là tôi thôi.

Tôi hỏi, tại sao tôi cứ liên tục đánh mất hết ký ức. Là bởi tính cách của tôi. 

Tôi hiểu rồi. Vậy rốt cuộc đó là lỗi của tôi. Tôi muốn người khác nhận ra nhưng chẳng ai thấy. Họ thậm chí chưa từng gặp tôi nên tất nhiên họ không biết tôi tồn tại.

Tôi hỏi tại sao họ sống. Họ cứ sống, cứ tiếp tục sống thôi.

Nếu bạn hỏi tại sao tôi chết, tôi sẽ đáp, tôi kiệt quệ rồi.

Tôi đang chịu đựng và ngẫm nghĩ. Tôi không bao giờ học được cách biến nỗi đau kiệt cùng này thành niềm vui.

Nỗi đau vẫn chỉ là thế, đau đớn.

Họ mắng vì tôi không làm như vậy.

Tại sao? Tại sao tôi thậm chí không được chấm dứt tất cả như mình muốn?

Họ bảo tôi, hãy tìm lý do tôi đau khổ.

Tôi biết rõ chứ. Tôi đau vì chính tôi. Tất cả là lỗi của tôi, và tất cả vì tôi thiếu sót.

Bác sĩ à, có phải đây là điều bác sĩ muốn nghe?

Không. Tôi chẳng làm gì sai hết.

Khi có lời nhẹ giọng đổ lỗi cho tính cách của tôi, tôi đã nghĩ: "Làm bác sĩ dễ thật".

Thật kỳ quặc khi đau khổ đến vậy. Những người tình trạng tệ hơn tôi vẫn sống ổn, những người yếu ớt hơn tôi duy trì tốt. 

Có lẽ là không đúng. Chẳng ai gặp cảnh tệ hơn tôi, hoặc yếu hơn tôi mà còn sống trên đời này.

Nhưng tôi nên tiếp tục sống, dù gì chăng nữa.

Tôi liên tục hỏi mình hàng trăm lần, tại sao tôi nên làm vậy, và không phải vì lợi ích của tôi. Vì mọi người.

Xin chớ nói bất kỳ câu gì nếu bạn không hiểu.

Tìm lý do tại sao tôi đau khổ ư? Tôi đã nói rồi. Có phải đau khổ xiết bao vì thế là sai trái? Tôi có cần phải có một lý do bi tráng hơn? Một lý do cụ thể hơn? 

Tôi đã nói với bạn rồi. Bạn không nghe sao? Những gì bạn có thể vượt qua sẽ không thành vết sẹo suốt đời bạn.

Đấu tranh với thế giới không phải là sở trường của tôi.

Cuộc đời nổi tiếng không phải dành cho tôi.

Nó đau đớn là vì vậy đấy. Vì tôi nổi tiếng. Tại sao tôi lại lựa chọn làm thế? Thật buồn cười.

Tôi sống được lâu thế này đã là một phép màu.

Tôi có thể nói gì nữa đây. Xin hãy nói với tôi, rằng tôi đã làm tốt. Rằng thế là đủ tốt rồi. Rằng tôi đã làm việc chăm chỉ. Thậm chí nếu bạn không thể mỉm cười tiễn tôi đi, xin đừng trách móc. Tôi đã làm tốt. Tôi đã làm việc chăm chỉ. Tạm biệt.

Cái chết đột ngột của Jonghyun (SHINee) đã gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc nói riêng và người hâm mộ Kpop nói chung. Thông qua mạng xã hội, hàng loạt ca sĩ đã gửi lời chia buồn, bày tỏ nỗi nuối tiếc trước sự ra đi của một người đồng nghiệp tài năng, đáng mến khi mới 27 tuổi.

Ca sĩ Lee Hi, các thành viên nhóm 2PM (Jun.K, Nichkhun, Junho), Kahi, Jonghyun (CNBLUE), nhóm F.T. Island, Jae (DAY6)... đều bất ngờ đến không thể tin nổi.

2 cựu thành viên người Trung của nhóm EXO hiện đang hoạt động ở quê nhà, Luhan và Tao, cũng gửi lời chia buồn và nhắc tới kỷ niệm cùng Jonghyun trong thời gian chung công ty SM Entertainment.

PHÚC CHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên