19/09/2019 11:50 GMT+7

Sống lại trào lưu hát acoustic với nhau

CÔNG NHẬT
CÔNG NHẬT

TTO - 20h. Mưa rả rích nhưng quán cà phê T. (Q.10, TP.HCM) vẫn kín người ngồi. Những giai điệu guitar, cajon (trống gõ) mộc mạc, trong trẻo vang lên với một giọng ca có hơi trật nhịp, ngoại hình thô ráp.

Sống lại trào lưu hát acoustic với nhau - Ảnh 1.

Một tiết mục hát giao lưu acoustic tại quán cà phê - Ảnh: C.NHẬT

Dẫu vậy, khách ai nấy đều gật gù, dành tặng những tràng pháo tay giòn giã khi tiết mục kết thúc.

Thật ra trào lưu hát acoustic giao lưu ở quán không quá xa lạ với giới trẻ thành thị, đã manh nha xuất hiện từ vài năm trước - theo chia sẻ từ bạn La Hồng Đức (25 tuổi, nhóm nhạc Material band). Và chỉ cần điểm sơ thì thấy số lượng quán cà phê hát acoustic giao lưu không hề nhỏ, xuất hiện từ các quận trung tâm đến vùng ven.

"Ở các sân khấu lớn và chuyên nghiệp thì khoảng cách giữa người hát và khán giả khá xa cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, trong khi ở những quán cà phê hát giao lưu càng lúc càng được thiết kế để tăng cảm giác gần gũi đến từng người khách.

Khách đến không chỉ nghe mà còn được hát và tâm sự thay vì đắm mình trên mạng xã hội" - bạn Liêu Lãm (26 tuổi, chủ một quán cà phê acoustic ở Thanh Đa, Bình Thạnh) nhận định. Là người từng đi đàn guitar kiếm sống thời sinh viên nên bạn hiểu rõ cảm xúc trên.

Có lẽ nhu cầu được hát, được thổ lộ cảm xúc trong thời công nghệ "lên ngôi", hội chứng cô đơn "hoành hành" trong giới trẻ... đang tăng nhanh nên số lượng quán cà phê với mô hình trên xuất hiện như "nấm sau mưa".

"Dẫu vậy khó thể khẳng định mô hình trên với mô hình cà phê truyền thống cái nào có lợi về kinh tế hơn vì còn tùy thuộc vào cách quán vận hành. Nhưng về khía cạnh cảm xúc thì có lẽ mô hình cà phê acoustic hát với nhau rõ nét hơn" - Liêu Lãm nói.

Bạn cho biết có những ngày Sài Gòn mưa tầm tã, cả quán chỉ... vỏn vẹn hai khách. Số lượng nhân viên, nhóm nhạc còn đông hơn khách nhưng chủ quán lẫn khách vẫn rất vui, thấy ấm cúng vì được "cháy" hết mình.

"Một lần khi nhóm trình bày một ca khúc tự sáng tác thì một khán giả nữ bật khóc, sau đó bạn lên chia sẻ rằng bài hát đã chạm cảm xúc của bạn, nhờ âm nhạc chúng tôi được đồng cảm" - bạn Hồng Đức nhớ lại.

Có thể nói "nghệ sĩ" ở những quán cà phê trên thường rất đa dạng về phong cách, trang phục. Một anh chàng béo phì, cục mịch trong bộ quần áo sờn cũ hát "cực sung" nhưng trật nhịp và ở dưới những tiếng vỗ tay, cổ vũ vẫn không ngớt.

Một cô bạn trẻ trong bộ trang phục đầy sành điệu, cá tính nhưng lại khiến nhiều người bất ngờ khi chọn ca khúc thấm đẫm tính tự sự vì theo bạn "đang vực mình dậy từ đổ vỡ yêu thương"...

"Có những lúc tôi thấy mình trống rỗng, làm gì cũng thất bại. Và lúc đó tôi đi hát với nhau, để được thấy đâu đó những cái gật gù, chăm chú lắng nghe, để thấy mình không còn là người vô hình, bớt vô dụng... Đôi khi cuộc sống chỉ cần những niềm vui đơn giản thế thôi" - Hồng Nga bộc bạch.

Còn bạn Võ Đức Duy (ĐH Bách khoa, ĐHQG TP.HCM) nói: "Là sinh viên ngành kiến trúc nhưng tôi thích âm nhạc nên cũng hay đến các quán cà phê hát với nhau. Không gian những nơi này ấm cúng, hát có bị "bể" vẫn được cổ vũ nhiệt tình nên tôi thích lắm".

Sinh viên khoái nghe nhạc acoustic Sinh viên khoái nghe nhạc acoustic

TTO - Đông đảo các bạn sinh viên TP.HCM vừa được tham gia chương trình âm nhạc đầy thú vị mang tên “Hội chợ ký ức” tại Trường Đại học KHXH & NV.

CÔNG NHẬT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên