16/12/2019 09:49 GMT+7

Sống như những đóa hoa

VŨ THỦY - CÔNG TRIỆU
VŨ THỦY - CÔNG TRIỆU

TTO - Trên sân khấu của Ngày hội hoa hướng dương 2019, cô bé Tống Mỹ Anh (10 tuổi, TP.HCM) với cái đầu trọc nhí nhảnh hòa giọng cùng bạn bè và các anh chị tình nguyện trong bài hát "Sống như những đóa hoa".

Sống như những đóa hoa - Ảnh 1.

Các bé bệnh nhi trên đường đua Hoa mặt trời - Ảnh: QUANG ĐỊNH

"Không là hoa của những buồn lo, tôi là hoa của những nụ cười...". Bài hát như thể được viết cho Mỹ Anh và rất nhiều bệnh nhi ung thư khác - những "chiến binh hoa mặt trời" vẫn đang chiến đấu và nở nụ cười rất hồn nhiên.

“Kế hoạch của em là dùng số tiền xin được để mua tặng mẹ một lọ nước hoa anh ạ! Mẹ thích nó lâu nay rồi, cái này em biết.

TRẦN THU QUYẾN (14 tuổi)

Nụ cười chiến binh

Câu chuyện của Mỹ Anh cũng là câu chuyện của rất nhiều bệnh nhi ung thư khác: 6 năm điều trị bệnh, cô bé 10 tuổi mang căn bệnh ung thư não đã trải qua hàng loạt đợt hóa trị, xạ trị, phẫu thuật não và đã từng không thể đi lại được khi căn bệnh di căn vào xương và em bị gãy chân.

Nhưng sáng hôm nay, như chưa từng có những ngày đau đớn ấy, Mỹ Anh đã đến ngày hội với gần 5.000 người và rất nhiều anh chị tình nguyện viên. Cô bé chạy nhảy lăng xăng khắp nơi. Nụ cười hồn nhiên của cô bé khiến cho mọi người nhẹ lòng hẳn. 

Bởi chỉ vài phút trước đó, đoạn phim tự quay của bé Anh Thư (8 tuổi) - cô bé đoạt đồng giải nhì cuộc thi "Khoảnh khắc đáng yêu", đã mất trước khi lễ trao giải diễn ra đã làm nhiều người rơi nước mắt. 

Mỹ Anh kể năm nay là lần thứ tư cô bé dự ngày hội này và "năm nào cũng được các cô chú thực hiện điều ước". Lần này điều ước của Mỹ Anh nghe rất buồn cười. "Con xin một cái máy bào đá cầm tay. Con và các bạn trong bệnh viện ai cũng thích uống xirô dâu đá bào. Con mua vào bán đá bào cho các bạn. Bán rẻ thôi ạ. Mỗi ly 2.000-3.000 đồng gì thôi" - Mỹ Anh lém lỉnh kể về kế hoạch của em.

Ngày hội hôm nay rất nhiều người đã đến đồng hành cùng các chiến binh nhí như Mỹ Anh. Đội trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam - nữ cầu thủ Huỳnh Như và các đồng đội Chương Thị Kiều, Trần Thị Bích Thùy, Trần Thị Phương Thảo cùng với huấn luyện viên Nguyễn Thị Kim Hồng đã đến từ sáng sớm để cùng góp mặt tại vạch xuất phát đường đua Hoa mặt trời - hoạt động mở màn ngày hội.

"Sau SEA Games 30, tôi và các đồng đội mới về nơi đóng quân tại TP.HCM và nhận lời tham gia chương trình. Dù nhận được lời mời khá gấp từ ban tổ chức nhưng vì thấy đây là một chương trình rất ý nghĩa nên tôi muốn đồng hành cùng các em bệnh nhi" - cầu thủ Huỳnh Như chia sẻ.

"Con muốn được sống"

"Bây giờ con mong muốn điều gì nhất?" - "Sống. Con muốn được sống" - cô bé Huỳnh Thị Bình Nguyên (học sinh lớp 10, Đà Lạt) trả lời không một giây lưỡng lự. 

Sống như những đóa hoa - Ảnh 3.

Những gương mặt trẻ thơ, nụ cười trong veo trong ngày hội Hoa hướng dương - Ảnh: TTO

Nguyên vốn là một cô bé khỏe mạnh và là một vận động viên cầu lông đã đạt rất nhiều huy chương ở nhiều giải đấu. Mắc căn bệnh ung thư phần mềm và bắt đầu điều trị từ năm 2017, cô bé "tạm thời không còn chơi cầu lông được nữa". Nhưng sau những đợt điều trị, Nguyên vẫn đến trường, "vẫn theo kịp các bạn" để thực hiện ước mơ của mình. 

Hôm nay Nguyên là một trong hơn 100 bệnh nhi đang đi học nhận học bổng "Ước mơ của Thúy" trên sân khấu ngày hội. So với các em nhỏ, Nguyên không còn ở cái tuổi cười nói hồn nhiên như các em, không thích nói nhiều nhưng khao khát của em thì rất mãnh liệt. "Em muốn trở thành thợ make up" - Nguyên bảo.

Nhận học bổng cùng với Nguyên còn có bạn nhỏ Trần Thu Quyến (14 tuổi, quê Hậu Giang). Bắt đầu từ cuối năm 2017, căn bệnh u thất buộc em và mẹ của mình đều đặn ghé Bệnh viện Ung bướu (TP.HCM) mỗi tháng một lần. Nếu thời gian của các bạn đồng trang lứa là dành hết cho việc học và chơi thì với Quyến lại có phần khác đi. Một nửa thời gian em dành cho việc học, nửa còn lại em dành cho "hotel" Ung bướu TP.HCM.

Đợi đến lượt mình lên nhận học bổng "Ước mơ của Thúy" tại ngày hội, Quyến chia sẻ sẽ xin mẹ một ít từ số tiền mà chương trình trao tặng để thực hiện kế hoạch của mình.

Ngày hội hoa hướng dương 2019 đã tiếp nhận hơn 1,5 tỉ đồng. Trong đó nhãn hàng OTiV - Công ty CP dược phẩm ECO ủng hộ 500 triệu đồng, Công ty CP thực phẩm dinh dưỡng NutiFood 450 triệu đồng (hoạt động chạy bộ và giải thưởng), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) 450 triệu đồng, VPĐD UNIONPAY INTERNATIONAL CO., LTD tại Hà Nội 50 triệu đồng, VPĐD JCB INTERNATIONAL (Thailand) COMPANY LIMITED tại TP.HCM 50 triệu đồng, VPĐD MASTERCARD ASIA PACIFIC PTE LTD 50 triệu đồng, phụ huynh Trường Quốc tế Anh TP.HCM 40 triệu đồng, Cụm rạp chiếu phim Cine Star Sinh viên ủng hộ suất chiếu phim cho bệnh nhi trị giá 20 triệu đồng, nhãn hàng Revive - Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam ủng hộ sản phẩm nước uống trị giá 20 triệu đồng.

Ngoài ra, chương trình còn có sự đồng hành hỗ trợ của Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Huyết học - truyền máu, Viện Huyết học truyền máu Trung ương, Bệnh viện K, Nhi Trung ương cùng các văn nghệ sĩ, diễn viên, người mẫu, tình nguyện viên và bạn đọc...

Hơn 180 trên tổng số 222 đóa hướng dương ở bức tường ước nguyện đã được bạn đọc đăng ký thực hiện cho bệnh nhi. Hoạt động hiến máu "Vì chiến binh hoa mặt trời" cả nước nhận được sự hỗ trợ tham gia của 278 người, thu được hơn 300 đơn vị máu.

Như vậy, tổng số tiền mà bạn đọc đóng góp trong 12 năm thực hiện chương trình "Ước mơ của Thúy" là hơn 45 tỉ đồng. Báo Tuổi Trẻ trân trọng cảm ơn sự đồng hành, sẻ chia của những tấm lòng vì bệnh nhi ung thư.

Suất học bổng chưa có người nhận

Ngày hội hoa hướng dương năm nay trao 60 suất học bổng cho bệnh nhi khu vực phía Bắc, nhưng gần đến ngày hội, ban tổ chức nhận được thông tin có một bé trong danh sách nhận học bổng qua đời; rồi đến sáng 15-12, khi ngày hội diễn ra được ít phút, lại có tin một bé nữa qua đời, không kịp đến dự Ngày hội hoa hướng dương.

Tin buồn liên tiếp đến làm chúng tôi ai cũng đau đớn. Nhưng người bệnh ung thư là thế, sự sống và cái chết đều rất bất ngờ. Nhưng những ngày hội như thế này là dịp để mang đến cho mọi người hi vọng.

14-12 ngay hoi hoa huong duong hue (3) 2(read-only)

Một bệnh nhi trong ngày hội Hoa hướng dương - Ảnh: TTO

Nguyễn Thị Mai, học lớp 6 Trường THCS Sơn Cẩm 1, Thái Nguyên, là trường hợp như vậy. Mai được phát hiện chứng ung thư nguyên bào men răng, được phẫu thuật và điều trị từ năm 2013. Sau 1 năm điều trị tích cực, giờ Mai gần như đã khỏe lại, mái tóc đã dày và đen, gần như không có dấu hiệu của bệnh ung thư, ngoại trừ cứ 3 tháng phải khám định kỳ một lần.

Sáng 14-12, từ Thái Nguyên, Mai được người thân đưa về Hà Nội dự Ngày hội hoa hướng dương. Nhiều lần về Hà Nội để chữa bệnh, nhưng đây là lần đầu tiên cô bé được đi Hà Nội chơi, vì thế bé rất háo hức.

Từ tối 14-12, hoa hướng dương đã nở vàng ở khắp các phố phường dẫn đến Viện Huyết học truyền máu trung ương, Hà Nội. Năm nay, các bạn sinh viên ĐH Kiến trúc Hà Nội đã ghép 500 hoa hướng dương lớn; để có số hoa này, từ đầu tháng 12 ngày nào cũng có 20-30 bạn trẻ đến làm hoa mới kịp tiến độ.

Bạn Nguyễn Công Tụng, thành viên nhóm, cho biết cả nhóm gần như thức trắng đêm 14 để ghép 500 hoa thành cánh đồng hướng dương cho ngày hội thật đẹp. Các đội tình nguyện Nụ cười, Niềm tin và hi vọng, Chắp cánh ước mơ đã hỗ trợ cho các em, từ xây dựng thư viện, quyên tặng tài chính, nâng đỡ tinh thần cho các bé.

Không thể kể hết những bàn tay và trái tim đã nhen lửa và làm nên những ngày hoa hướng dương tuyệt vời những ngày qua. Thí sinh Duyên dáng ngoại thương 2019 và cũng là bệnh nhân ung thư Nguyễn Trần Thủy Tiên đã hát một ca khúc gây xúc động trên sân khấu ngày hội.

Tiên nói cô hát chưa hay, nhưng Tiên có mặt để đồng hành cùng các bé bệnh nhi để đem đến một cảm hứng sống và hi vọng. Dưới sân khấu của Viện Huyết học truyền máu hôm nay có nhiều bệnh nhi mang cả chai dịch truyền đến xem biểu diễn. Hãy cùng làm điều gì thật tốt cho các em, xoa dịu nỗi đau đớn thể chất và tinh thần, đưa các em trở lại trường học. Và hãy làm việc đó thật nhanh kẻo không còn kịp nữa.

Như lời bài hát Thủy Tiên đã hát trên sân khấu ngày hội: "Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng...".

LAN ANH

'Đường đua hoa mặt trời' vì bệnh nhi ung thư "Đường đua hoa mặt trời" vì bệnh nhi ung thư

TTO - Sáng 15-12 tại Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM (Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM, Q.Thủ Đức) sẽ diễn ra cuộc chạy bộ "Đường đua hoa mặt trời" với cự ly 4km do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Hội LHTN Việt Nam TP.HCM tổ chức.

VŨ THỦY - CÔNG TRIỆU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên