29/04/2019 14:21 GMT+7

Ta sống sao khi thế giới kêu gọi sống xanh?

MINH PHƯỢNG
MINH PHƯỢNG

TTO - Hàng trăm bạn trẻ cùng gặp gỡ, trò chuyện với MC Quỳnh Hương, nhiếp ảnh gia Việt Hùng, MC Thùy Minh - những người đang chọn lối sống xanh và truyền cảm hứng ấy đến cộng đồng tại talk show 'Bạn sống sao khi thế giới kêu gọi sống xanh?'.

Ta sống sao khi thế giới kêu gọi sống xanh?  - Ảnh 1.

Nhiêp ảnh gia Nguyễn Việt Hùng - người đi dọc bờ biển Việt Nam để chụp ảnh rác chia sẻ với các bạn trẻ trong buổi Talkshow - Ảnh: MINH PHƯỢNG

Chương trình vừa diễn ra cuối tuần qua tại không gian làm việc chung Toong (Q.3, TP.HCM).

Ăn trái cây tại chỗ, đúng mùa đã là sống xanh

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Hùng (Hùng Lekima) - người đã đi dọc bờ biển của Việt Nam để chụp ảnh về rác, dùng hàng ngàn tấm ảnh chụp được để "thức tỉnh" mọi người - cho rằng sống xanh bắt đầu từ việc nhỏ nhất như vậy khi được các bạn trẻ đặt câu hỏi: "Thế nào là sống xanh?".

Sau một thời gian tìm hiểu, anh cho rằng bản chất của sống xanh chính là làm bất cứ điều gì có thể để hạn chế thấp nhất việc tiêu thụ tài nguyên, bởi tài nguyên thiên nhiên là hữu hạn.

Đơn giản như việc ăn trái cây tại chỗ, đúng mùa so với ăn trái cây vận chuyển từ nước ngoài về sẽ hạn chế được nhiên liệu, lượng khí thải thải ra trong quá trình vận chuyển... đã là sống xanh.

Còn MC Lê Đỗ Quỳnh Hương cho rằng việc giảm thiểu "những gì không thực sự dùng tới cũng là một phần sống xanh rồi". Tương tự, MC Thùy Minh chia sẻ sống xanh với chị "gói" trong 5R, đó là Refuse: từ chối những thứ không cần thiết; Reduce: giảm thiểu, Reuse: sử dụng nhiều lần, Recycle: tái sử dụng và Rot: Phân hủy bằng cách ủ phân.

Là những người thực hiện và lan tỏa lối sống xanh, cả ba khách mời cùng có điểm chung là từng đến Bhutan - quốc gia đã truyền cảm hứng mạnh mẽ từ ý thức, lối sống xanh, thân thiện với môi trường. 72% diện tích đất nước Bhutan được rừng che phủ và tất cả đều là rừng nguyên sinh. Quốc gia này cũng là đất nước không thải khí nhà kính, là quốc gia duy nhất trên thế giới có lượng khí thải nhà kính âm.

Từ sự khác biệt đó, nhiếp ảnh gia Việt Hùng đã quyết định đi xuyên Việt bằng xe máy để chụp những bức hình phản ánh tình trạng "rác ngập tràn khắp nơi", với khát khao góp phần thay đổi ý thức của mọi người

Cũng đặt chân đến Bhutan, MC Quỳnh Hương nhận xét: "Nói đất nước đó hạnh phúc có thể chưa đúng nhưng bình yên và an lạc. Tôi thấy rõ nhất là họ nghèo hơn mình nhưng họ không... than thở như mình. Họ đang sống xanh còn mình có tất cả, có tài nguyên nhưng lại không làm cho mọi điều tốt hơn".

MC Quỳnh Hương mong muốn từ những bức ảnh anh Việt Hùng chụp lại, sẽ dùng để "nhắc nhở" mọi người cùng nhau thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn.

Sống xanh như làm việc tốt mỗi ngày

Thế giới đang sống xanh, còn bạn thì sao? Một số bạn trẻ cho rằng nhắc đến sống xanh tức đang theo trào lưu, xu hướng chung hay thể hiện sự quý tộc, sành điệu hoặc nhà giàu mới sống xanh được, còn người khó khăn thì không.

Anh Hùng tâm sự ban đầu cũng có nhiều bạn hỏi anh vì sao phải chọn lối sống bảo vệ môi trường? Thay vì giải thích "dài dòng", anh khuyến khích các bạn trẻ: Xã hội càng phát triển, khi bạn sống xanh, khoảnh khắc bạn làm một điều tốt chính là lúc bạn cảm nhận được niềm vui, cho chính mình và môi trường xung quanh, lại tốt cho thế hệ sau.

MC Quỳnh Hương cho rằng nếu sống xanh là trào lưu, "nhưng nó tốt thì các bạn trẻ cứ bắt chước đi, đừng hoài nghi, cứ làm rồi từ từ sẽ cảm nhận được. Hãy làm từ cái tâm, tấm lòng của mình".

Nữ MC kể chị thực hiện mọi thứ âm thầm, hôm nay bớt ống hút nhựa, ngày mai bớt túi nilông, tự mang túi theo khi mua đồ. Bây giờ, mỗi lần mua hay đi uống nước, chị đều từ chối dùng ống hút nhựa.

Với MC Thùy Minh, chị bảo hễ thấy ai dùng ống hút nhựa, túi nilông thì sẽ khuyên mọi người cùng thay đổi thói quen, kể cả với người bán nước. 

"Có lần mình dặn không sử dụng ống hút thì người bán hỏi thế ống hút cỏ có dùng được không, lúc ấy mình rất bất ngờ và vui vì ít nhiều có sự thay đổi trong suy nghĩ của họ" - chị Thùy Minh kể lại.

Sống xanh là sống tích cực

Theo MC Quỳnh Hương, sống xanh không chỉ hiểu theo nghĩa đen, mà còn chú ý đến nghĩa bóng, tức mỗi cá nhân hãy như một cái cây tỏa oxy, cùng cung cấp năng lượng tích cực cho môi trường sống. Bớt làm những điều xấu, bớt suy nghĩ tiêu cực, bớt... làm "thánh bàn phím" phê phán người khác. Nếu ai làm điều gì tốt, dù chỉ nhỏ thôi, cũng nên khen ngợi. Với chính mình, mỗi ngày cố gắng giúp nhiều người xung quanh và làm sao để người khác vui vẻ, ấm áp cũng là đang sống xanh.

Xu hướng sống xanh giữa Xu hướng sống xanh giữa 'cơn bão' bê tông hóa

Theo thống kê hiện nay, tổng diện tích cây xanh tính trên đầu người ở Hà Nội hiện chỉ khoảng 11m2, trong khi bình quân của thế giới là 39m2/người.

MINH PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên