23/01/2021 17:59 GMT+7

Tết này bạn có về quê?

CÔNG TRIỆU - KIỀU TRINH
CÔNG TRIỆU - KIỀU TRINH

TTO - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm nay dự báo sẽ là một cái Tết "nghèo" với nhiều người. Không phải ai mưu sinh tại các đô thị lớn cũng có đủ điều kiện về quê ăn Tết như truyền thống bao đời.


Tết này bạn có về quê? - Ảnh 1.

Với người lao động nghèo thì việc được về quê ăn Tết bằng xe 0 đồng giúp họ cảm thấy an tâm về một cái Tết ấm áp hơn

Những cảm xúc khó tả đã hiện lên trên khuôn mặt nhiều công nhân, sinh viên và lao động nghèo xa quê khi đối diện với câu hỏi: Tết này bạn có về quê?

Xế chiều, chị Phạm Diễm Kiều (40 tuổi, trọ quận Bình Tân, TP.HCM) lững thững rời Công ty PouYuen (nơi chị đang làm công nhân - PV), đi bộ đến một khu chợ tự phát gần đó để mua ít thức ăn cho buổi tối. Chị Kiều cho hay mình là người may mắn khi không nằm trong nhóm công nhân bị cắt giảm nhân sự hồi giữa năm rồi.

Nhưng khi được hỏi về lương thưởng Tết năm nay, chị Kiều chùng giọng, nói vì bị giảm giờ làm khiến thu nhập năm nay chỉ được hơn phân nửa năm trước. Bất ngờ với câu hỏi "Tết này chị có về quê?", chị Kiều lúng túng nói: "Lương cơ bản không tăng mà thưởng Tết còn giảm nên chỉ đủ chi phí hằng ngày ở đây. Quê thì ở tận Ninh Bình nên cứ phải 4-5 năm, chắt chiu lắm mới đủ để đưa gia đình về một lần chú à. Năm này thì chắc thôi quá".

Gần 2h sáng, cửa hàng tiện lợi trên đường Nhất Chi Mai (Q.Tân Bình) vẫn sáng đèn đón một vài vị khách ghé lại. Nhiệt độ ban đêm dịp cuối năm xuống khá thấp khiến Lê Hiền (sinh viên năm 3 ngành công nghệ thực phẩm) - vừa được nhận vào làm bán hàng tại đây 2 tháng nay - cứ run rẩy, không ngừng nhún nhảy để giữ ấm cơ thể.

Đưa mắt nhìn ra cửa, Hiền nói rằng đợt này bố mẹ ở quê (Quảng Nam) xoay xở lắm mới đủ tiền lợp lại mái nhà vừa bị bão hồi tháng 11-2020 xé nát, nên cô muốn đi làm thêm để tự lo tiền ăn học. Buồn lặng trước câu hỏi có về quê ăn Tết hay không, Hiền nói: "Nghe mấy bạn chỉ là làm Tết lương cao nên chắc năm nay tôi xin bố mẹ rồi ở lại đây làm luôn quá. Chứ đi đi về về mất cả đống tiền, chưa kể ra Tết lại phải đóng thêm học phí nữa".

Tết này bạn có về quê? - Ảnh 2.

Ông Võ Hải, quê Quảng Ngãi vào Sài Gòn mưu sinh với nghề bán hàng rong - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Cả gia đình đều đang sống ở quê nên việc được hỗ trợ vé xe miễn phí về quê đón Tết 2020 khiến ông Võ Hải (65 tuổi, quê Quảng Ngãi, lao động tự do ở khu vực quận Bình Tân) cảm thấy rất phấn khởi. Còn năm nay dù rất mong ngóng nhưng ông Hải nói rằng vẫn chưa thấy "động tĩnh" gì của các đoàn xe thiện nguyện.

"Vợ hay đau ốm, con cái còn nhỏ nên mới bỏ xứ vào đây để kiếm tiền nuôi con cái ăn học. Năm nay ế ẩm quá, mà Tết nhất đi lại đắt đỏ nên nếu có xe tình thương thì tui về, còn không chắc ở lại đây, gắng làm lụng xuyên Tết mong có thêm chút đỉnh quá" - ông Hải tâm sự.

Bạn đang sinh sống, học tập xa quê, hãy chia sẻ với Tuổi Trẻ Online dự định của bạn: Bạn có về quê đón Tết không? Vì sao?

Bài viết, hình ảnh, clip xin gửi về email: tto@tuoitre.com.vn (xin vui lòng ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc). Những câu chuyện, chia sẻ thú vị sẽ được chọn đăng trên nhật báo Tuổi Trẻ và tuoitre.vn, được trả nhuận bút theo quy định.

Tết xưa - Tết nay: Ngày đang nghiêng rót những giọt cuối cùng tháng Chạp Tết xưa - Tết nay: Ngày đang nghiêng rót những giọt cuối cùng tháng chạp

TTO - Tết là bức họa cũ kỹ ấp ủ hồn quê được vẽ bằng màu lá xanh non, màu trắng hạt nếp lẫn hương thơm của đậu xanh thịt mỡ dưa hành. Là màu xám khói nhang lẫn hương trầm nghi ngút linh thiêng đêm giao thừa.

CÔNG TRIỆU - KIỀU TRINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên