27/10/2021 21:36 GMT+7

Thắng chật vật U23 Đài Loan, bóng đá Việt Nam khó có thể vui

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Trước U23 Đài Loan đa phần chỉ là các cầu thủ sinh viên, đội tuyển U23 VN đã phải mướt mồ hôi mới giành chiến thắng 1-0 trong trận mở màn vòng loại U23 châu Á 2022 diễn ra tại Kyrgyzstan chiều 27-10. Một kết quả chẳng lấy gì làm vui.

Thắng chật vật U23 Đài Loan, bóng đá Việt Nam khó có thể vui - Ảnh 1.

Hai Long (8) là số ít cầu thủ U23 VN chơi tốt - Ảnh: VFF

Hơn 3 năm qua, U23 Đài Loan (Trung Quốc) không có nổi một trận thắng ở các giải đấu quốc tế. Thành tích tốt nhất của U23 Đài Loan chỉ là trận hòa U23 Campuchia 1-1 ở vòng loại U23 châu Á 2020, sau 4 trận thua và thủng lưới đến 20 bàn. Một thành tích đủ để nói lên chất lượng bóng đá trẻ tại đây.

Vậy mà U23 VN đã phải rất chật vật mới có thể vượt qua U23 Đài Loan 1-0 ở vòng loại U23 châu Á 2022. Suốt cả trận đấu, U23 VN kiểm soát bóng nhiều hơn. Cơ hội ghi bàn cũng khá nhiều nhưng đều không tận dụng được vì khống chế bóng hỏng trong vòng cấm hoặc dứt điểm quá tệ. Bàn thắng duy nhất của trận đấu chỉ được ghi ở phút 82, khi tiền vệ Hai Long chọc khe đẹp mắt cho hậu vệ Lê Văn Xuân thoát xuống sửa bóng vào góc xa.

Trên thực tế, lối chơi phòng ngự số đông của U23 Đài Loan đã làm khó U23 VN trong việc tiếp cận cầu môn. Nhưng cũng không thể phủ nhận các cầu thủ trẻ VN chơi khá tệ. Hàng thủ U23 VN với ba trung vệ đều có thể hình rất đẹp (trên 1m80) là Việt Anh - Thanh Bình - Quang Vinh. Nhưng hai trong số này, Thanh Bình và Quang Vinh lại chơi chủ quan, chuyền hỏng vào chân đối thủ khiến U23 VN suýt phải trả giá ở cuối hiệp một.

Hàng tấn công thì càng ngao ngán hơn. Chỉ 10 phút đầu trận, các chân sút U23 VN đã bỏ lỡ 3 cơ hội ngon ăn. Phút thứ 5, tiền đạo Xuân Tú khống chế bóng văng xa trong vòng cấm, lỡ mất cơ hội ghi bàn. Ba phút sau đó, người đá cặp là Văn Đạt lại khống chế bóng hỏng sau đường chuyền như đặt của Quang Vinh. Tiếp sau tình huống đó, Văn Đạt đánh đầu chạm xà ngang sau đường chuyền của Văn Xuân.

U23 VN chỉ thực sự chơi khá hơn kể từ phút 57, khi tiền vệ Hai Long vào sân thay cho Hữu Thắng. Đoàn quân của ông Park tấn công sắc nét hơn, đặc biệt là với những miếng đánh "vỗ mặt" ngay trung lộ. Hai Long đã suýt ghi bàn ở phút 68 khi đi bóng qua một loạt cầu thủ U23 Đài Loan ngay trước vòng 16m50 rồi sút căng buộc thủ môn Li Guan Pei phải bay người đẩy bóng. Bàn thắng của U23 VN cũng đến từ một pha chọc khe trung lộ.

Thắng chật vật U23 Đài Loan, bóng đá Việt Nam khó có thể vui - Ảnh 2.

Văn Xuân (phải) ăn mừng bàn thắng vào lưới U23 Đài Loan - Ảnh: VFF

Không phải qua trận đấu với U23 Đài Loan, người ta mới nhìn thấy chất lượng đội hình của U23 VN. Mà ngay từ trước đó, giới chuyên môn và người hâm mộ đã chỉ ra rằng lứa U23 VN hiện tại có chất lượng kém hơn rất nhiều so với lứa từng giành ngôi á quân U23 châu Á 2018. Bảo vệ các học trò, ông Park đã lên tiếng trước khi bước vào vòng loại U23 châu Á 2022. "Thay vì so sánh lứa cầu thủ trước đây với lứa cầu thủ bây giờ, chúng ta hãy tin tưởng và động viên họ cố gắng để làm sao có được kết quả tốt", ông nói.

Rõ ràng, sự so sánh trên có thể khiến các cầu thủ trẻ hiện tại không khỏi tủi thân. Nhưng đó là một thực tế không thể chối cãi. Bóng đá VN sau lứa Quang Hải, Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn... đã không giới thiệu thêm một cầu thủ tài năng mới nào nổi trội.

Cần cù bù thông minh. Nhưng bi kịch thay, sự chuẩn bị cho tương lai của lứa này cũng có quá nhiều trắc trở. Hai năm qua, V-League liên tục bị hoãn rồi hủy vì dịch COVID-19. SEA Games 2021 trên sân nhà cũng bị dời sang năm 2022. Vì thế, lứa U23 VN hiện tại không có nhiều cơ hội thi đấu ở giải quốc nội.

Các trận giao hữu quốc tế cũng không nhiều để cọ xát và phát triển chuyên môn. Không như lứa U23 giành ngôi á quân châu Á 2018 từng tập huấn châu Âu và thi đấu quốc tế liên tục, lứa hiện tại chỉ có đúng một chuyến tập huấn tại UAE cùng hai trận giao hữu với U23 Tajikistan và U23 Kyrgyzstan. Các cầu thủ có quá ít trận đấu cùng nhau để sửa lỗi và hoàn thiện mình.

Chỉ mong rằng, trận mở màn tệ với U23 Đài Loan không phải là chất lượng thật sự của U23 VN. Và trận đấu tới với U23 Myanmar vào ngày 2-11 sẽ hoàn toàn khác hẳn.

HLV Park Hang Seo: HLV Park Hang Seo: 'Tôi cảm thấy hơi thất vọng'

TTO - Phát biểu sau trận thắng U23 Đài Loan 1-0 ở trận mở màn bảng I vòng loại U23 châu Á 2022 diễn ra tại Kyrgyzstan chiều 27-10, HLV Park Hang Seo không giấu được sự thất vọng. Ông thậm chí còn đòi đổi câu hỏi.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên