15/06/2019 18:16 GMT+7

Thượng tọa Thích Nhật Từ đặt lời mới cho 'Độ ta không độ nàng'

QUỲNH NGUYỄN
QUỲNH NGUYỄN

TTO - Sau khi livestream lên tiếng phản ứng ca khúc 'Độ ta không độ nàng' vào tối 12-6, thượng tọa Thích Nhật Từ đã đặt lời mới cho ca khúc này với tựa mới 'Đời ta từ nay không lụy sầu', do Quách Tuấn Du thể hiện.

Quách Tuấn Du hát Đời ta từ nay không lụy sầu (lời: Thích Nhật Từ)

Chiều 15-6, ca sĩ Quách Tuấn Du bất ngờ trình làng ca khúc Đời ta từ nay không lụy sầu, vốn là một phiên bản khác của Độ ta không độ nàng, do thượng tọa Thích Nhật Từ đặt lời.

Trên trang cá nhân của Thượng tọa Thích Nhật Từ cũng chia sẻ thông tin này. Ông cũng cho đăng toàn bộ lời ca khúc:

Thượng tọa Thích Nhật Từ đặt lời mới cho Độ ta không độ nàng - Ảnh 2.

ĐỜI TA TỪ NAY KHÔNG LỤY SẦU

Phật dạy nhân sinh tu đức

Giải phóng sân, hận khỏi lòng

Nghiệp lực bao năm vì đâu?

Bám víu, đam mê khổ sầu.

Đường trần muôn kiếp bám vào

Bồ-đề không thể nở hoa

Dòng đời còn trôi vạn nẻo

Bỉ ngạn trào dâng khó qua.

Hồng trần một khi vương vấn

Chấp vướng nhân, ngã, khổ sầu

Hỏi rằng lang thang vì đâu

Đắm đuối không thể quay đầu?

Mộng tình tan theo gió thổi

Đời người như bóng bèo trôi

Đời ta, từ nay không lụy sầu!

Vì đời, ta gieo tuệ giác

Phấn tấn nên chẳng lơ là

Ngày ngày tỉnh thức từng giây

Chính giác tâm không tán loạn

Hàng ngày tu thanh thoát thiền.

Thở vào, không chấp đã qua

Thở ra, chẳng lo chưa tới

Giờ đây, chẳng nuối tiếc chi.

Hài hòa gieo nhân phúc đức

Tha thứ, tâm buông hết hận,

Rộng lượng, nơi nơi bình an.

Chấp pháp, bao người khó chừa

Chấp ngã không thể hết sầu.

Ngày ngày, quán chiếu tự tâm

Đời ta, từ nay không lụy sầu!

Vì đời, ta gieo tuệ giác

Phấn tấn nên chẳng lơ là

Ngày ngày tỉnh thức từng giây

Chính giác tâm không tán loạn

Hàng ngày tu thanh thoát thiền.

Thở vào, không chấp đã qua

Thở ra, chẳng lo chưa tới

Giờ đây, chẳng nuối tiếc chi.

Hài hòa gieo nhân phúc đức

Tha thứ, tâm buông hết hận,

Rộng lượng, nơi nơi bình an.

Chấp pháp, bao người khó chừa

Chấp ngã không thể hết sầu.

Ngày ngày, quán chiếu tự tâm

Đời ta, từ nay không lụy sầu!

Thượng tọa Thích Nhật Từ đặt lời mới cho Độ ta không độ nàng - Ảnh 3.

Quách Tuấn Du thể hiện ca khúc Đời ta từ nay không lụy sầu

Trao đổi cùng Tuổi Trẻ Online, ca sĩ Quách Tuấn Du cho biết khoảng 14h chiều ngày 14-6, thượng tọa Thích Nhật Từ đã gọi cho Quách Tuấn Du để chia sẻ về ca khúc Đời ta từ nay không lụy sầu.

Quách Tuấn Du nói: "Thầy nói thầy vừa đặt lời lại cho Độ ta không độ nàng và ngày mai (15-6) thầy đi Mông Cổ nên mong muốn Du có thể sớm thu ca khúc này để phổ biến. Thầy mong lời mới có thể sớm phổ biến".

Sau cuộc gọi, lúc 16h ngày 14-6 Quách Tuấn Du nhận được lời ca khúc Đời ta từ nay không lụy sầu từ thượng tọa Thích Nhật Từ và 18h vào phòng thu cùng sư thầy. "Thầy cùng đến phòng thu để cắt nghĩa cho Du, và cùng sửa một vài chữ mà khi viết lời đã không khớp lắm với nốt nhạc" - Quách Tuấn Du kể thêm.

Thượng tọa Thích Nhật Từ đặt lời mới cho Độ ta không độ nàng - Ảnh 4.

Thượng tọa Thích Nhật Từ (trái) và ca sĩ Quách Tuấn Du (phải) trong phòng thu ca khúc "Đời ta từ nay không lụy sầu" vào chiều tối ngày 14-6 - Ảnh: NVCC

Anh cũng cho biết buổi thu âm và ghi hình diễn ra nhanh lẹ, chỉ trong hai tiếng. "Bản thân tôi cũng rất thích giai điệu của ca khúc này. Với giai điệu quen thuộc, dễ nghe dễ nhớ, nay lại được đặt lời theo ngôn ngữ của Phật pháp thật sự rất dễ đi vào lòng người" - Quách Tuấn Du nói thêm.

Trước đó, ca sĩ Phương Thanh - là một Phật tử - cũng đã cover ca khúc Độ ta không độ nàng với phần lời hoàn toàn khác.

Phương Thanh hát Tự thân nàng hãy cứu độ nàng, đạt hơn 1,1 triệu lượt xem sau ba ngày trình làng

Ca khúc được ca sĩ Phương Thanh thể hiện có tên Tự nàng hãy cứu độ nàng, dịch lời theo chánh pháp của sư thầy Thích Đồng Hoàng và biên soạn Hoàng Kim.

Nếu Độ ta không độ nàng mở đầu bằng: “Phật ở trên kia cao quá. Mãi mãi không độ tới nàng”... thì ca khúc của Phương Thanh có lời ngược lại hoàn toàn: “Phật ngự tòa uy nghi quá. Cứu giúp nhân sinh khổ nạn. Đời người còn si, dục, tham. Cứ mãi không buông xác phàm...”.

Hay như câu: “Mộng này tan theo bóng Phật. Trả lại người áo cà sa. Vì sao độ ta không độ nàng?”... được sư thầy Thích Đồng Hoàng viết lại theo tinh thần Phật pháp chính đạo: “Lòng này bám chấp vì đâu. Muốn thoát xin hãy quay đầu. Nguyện lòng nương theo đức Phật. Giữ gìn manh áo cà sa. Tự thân nàng hãy cứu độ nàng”.

Sau thời gian ca khúc Độ ta không độ nàng "làm mưa làm gió", nhiều tăng ni, Phật tử đã bày tỏ những quan điểm không đồng tình với lời của ca khúc. Đáng ngại hơn, vì bản gốc thu hút lượng nghe quá lớn từ khán giả nên cũng đã xuất hiện vô số những bản chế, thậm chí có cả những lời mang tính phỉ báng người tu hành.

Có lẽ vì vậy mà các tu sĩ cùng những nghệ sĩ nổi tiếng, là Phật tử, đã cùng nhau "hành động" để giúp mọi người hiểu đúng hơn về giáo lý nhà Phật.

'Độ ta không độ nàng' gây sốt, Thượng tọa Thích Nhật Từ lên tiếng

TTO - Là người đầu tiên hát phiên bản Việt ca khúc 'Độ ta không độ nàng', chỉ trong thời gian ngắn, ca khúc này của Anh Duy đã nhanh chóng cán mốc hơn 14 triệu lượt xem, 133.000 lượt thích và có gần 10.000 lượt bình luận trên Youtube.


QUỲNH NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên