04/05/2019 14:19 GMT+7

Tìm cách làm bạn cùng con

MINH PHƯỢNG
MINH PHƯỢNG

TTO - Dành hết thời gian bên con trong lớp học vẽ, “kéo” con ra khỏi thiết bị điện tử, các game trò chơi vô bổ, đó là tình cảm mà những người mẹ hướng đến con của mình, với mong muốn bé sẽ có những phút giây sáng tạo và khám phá bản thân.

Tìm cách làm bạn cùng con - Ảnh 1.

Chị Kim Tuyến cùng con trai Minh Khôi học vẽ - Ảnh: M.PHƯỢNG

Sáng cuối tuần, trên tầng một của căn nhà bình yên trong góc phố nhỏ ở quận Phú Nhuận (TP.HCM), tiếng nói cười của trẻ con vang lên ríu rít.

Mẹ đi học cùng với con, con rất vui. Về nhà hai mẹ con thường trò chuyện, vẽ tranh với nhau

Bé Trương Nguyễn Vương Chi


Làm bạn với cọ, màu

Các em nhỏ đến đây làm bạn với cây cọ, những hộp màu lấp lánh để sáng tạo nên những bức tranh yêu thích và nô đùa với đám bạn cùng trang lứa.

"Hôm nay chúng ta sẽ học vẽ các chú cá. Bây giờ các bạn xem thầy vẽ trước nhé" - anh Vũ Minh Quân, giáo viên của trung tâm dạy vẽ mỹ thuật B, nói. Sau khi lấy màu ra bảng, anh Quân tập hợp các cô cậu nhóc lại, giữ trật tự rồi tỉ mẩn hướng dẫn cách vẽ, cách pha màu, đi màu trước khi các em bắt tay vào bài của mình.

Cô bé Trương Nguyễn Vương Chi (7 tuổi) có đôi mắt to tròn, lém lỉnh và cậu bạn Phạm Minh Khôi (7 tuổi) là học viên ở đây đã được mấy khóa. "Con rất thích học vẽ. Con học được mấy khóa rồi. Học vẽ vui lắm cô ơi vì con được thầy hướng dẫn vẽ rất nhiều đồ vật, con vật, phong cảnh...". Chi kể mẹ em cũng đi học vẽ nên cô bé càng thích hơn.

Chị Nguyễn Thị Liên Hương (44 tuổi, quận Tân Bình), mẹ của Chi, cho biết đã "nhiều cái thứ bảy như thế này", sau khi ăn sáng xong hai mẹ con thong dong cùng nhau đến lớp học. 

Công việc bận rộn, hơn nữa bản thân chẳng bao giờ nghĩ mình có thể vẽ được tranh nhưng khi đi cùng con, chị bắt nhịp rất nhanh và say mê môn nghệ thuật này từ lúc nào không hay.

"Mới đầu mình không có kiến thức gì về hội họa, cầm cọ vẫn còn ngượng nghịu. Khi được thầy hướng dẫn chi tiết, rồi nhìn mọi người thao tác, mình thấy rằng không có gì là không thể. Mình cũng muốn thử sức. Dần dần mình vẽ được những bức tranh hoàn thiện, có thể không hẳn đẹp đâu nhưng đó là công sức bản thân bỏ ra. Lúc ấy thấy vui như một đứa trẻ" - chị Hương cho biết.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Kim Tuyến (47 tuổi, quận Tân Bình), mẹ của Minh Khôi, "vô cùng ngưỡng mộ người nào vẽ được tranh" và việc vẽ nên một bức tranh đối với chị là điều không tưởng. Khi quyết định học cùng con, chị còn không tin mình và hỏi thầy giáo tới lui rằng "tui lớn tuổi như thế này có còn vẽ được không?". 

Kết quả, giờ đây chị cũng "ghiền" như con. Sáng cuối tuần, đến lớp học vẽ với con là niềm vui đặc biệt của chị.

Yêu đời hơn từ những gam màu

Kể về cơ duyên cho con đi học vẽ cũng như bản thân mình "bén duyên" với cọ, màu vẽ, chị Kim Tuyến cho biết ngày con chị vào lớp 1, khi đến lớp thấy họa sĩ vẽ tranh tường thì bé trầm trồ khen: "Ôi mẹ ơi, đã quá. Con ước mai mốt mình cũng vẽ được tranh như vậy!". Thấy con nhìn say mê và yêu thích, chị liền tìm lớp và đăng ký cho bé học vẽ. "Con đi học sẽ giảm bớt căng thẳng, giảm những trò chơi vô bổ vì ngày nghỉ con thường ở nhà chơi game. Hơn nữa, con tự khám phá khả năng, sở trường của mình. Không ngờ con rất thích thú và đòi đi học đều hơn".

Chị thú nhận mỗi khi đợi đón con, chị cũng chơi game để "lấp" thời gian chờ đợi. Tuy nhiên nghĩ lại thấy mình sai. Mẹ khuyến khích con đi học vẽ để hạn chế tivi, game, smartphone (điện thoại thông minh) mà mẹ lại chơi game thì không được. 

Cuối cùng, chị quyết định đăng ký học vẽ cùng con để hiểu con hơn và làm bạn cùng con. Từ khi theo lớp, hai mẹ con gắn bó và cùng chung mối quan tâm là chủ đề bức tranh sẽ thể hiện. Thế là lúc ở nhà, cả hai "hì hụi" lên mạng "săn" tìm những bức tranh đẹp, mẹ và con bàn nhau cách thể hiện.

"Sắp tới sinh nhật anh Hai, con và mẹ sẽ vẽ một bức tranh hoa dạ lan hương làm quà tặng cho anh" - Minh Khôi tiết lộ.

Còn chị Nguyễn Thị Liên Hương cho con gái đi học vẽ với quan điểm: Con gái năm nay mới học lớp 1 nên chị hạn chế cho con học thêm. Việc nhồi nhét kiến thức khiến con căng thẳng. Thay vào đó, con theo học nhạc, học vẽ, sẽ vừa được chơi, vừa thư giãn. "Không quan trọng con phải vẽ đẹp như thế nào, chủ yếu để bé có không gian vui chơi đúng tuổi và kích thích sự sáng tạo" - chị Hương nói.

Vì muốn đồng hành cùng con nên chị cố gắng sắp xếp hai ngày cuối tuần để đi học với con. Ban đầu chị suy nghĩ học để có kiến thức, hướng dẫn thêm cho con nhưng học rồi chị thấy yêu thích thật sự. "Học vẽ chính là cách thư giãn rất tốt cho cả người lớn và trẻ em. 

Trước đó, nhìn những bức tranh thấy người ta vẽ đẹp, tôi cũng ao ước vẽ được những bức tranh như thế để treo lên tường. Ước mơ ấy giờ thành hiện thực rồi" - chị Hương cười vui.

Riêng cá nhân chị sau một tuần làm việc mệt mỏi, được đến lớp cầm cọ và "nghịch" với màu giúp chị giải tỏa những căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Đặc biệt, khi đến lớp học vẽ, ngắm tranh của các học viên khác, chị thấy vui và yêu đời hơn.

Tại TP.HCM, ngày càng nhiều bạn trẻ, người đi làm cũng như cha mẹ chọn các lớp vẽ cho con cái để cùng thử sức với hội họa, bồi đắp vẻ đẹp tâm hồn cũng như giải tỏa stress. Chính vì thế, các trung tâm, lớp dạy vẽ cho những người không chuyên ra đời, dành cho các đối tượng khác nhau: người lớn, trẻ em, người bận rộn...

Các khóa vẽ gồm vẽ căn bản, chân dung, hình họa, phong cảnh, ký họa, minh họa, tranh lụa, màu nước, sơn dầu, vẽ thiếu nhi... Trung bình học phí từ 1,3 triệu đến hơn 3 triệu đồng, từ 6-15 buổi tùy từng khóa và trung tâm.

Làm bạn với con được không, ba mẹ ơi! Làm bạn với con được không, ba mẹ ơi!

TTO - Nhiều bạn trẻ kể với TTO khoảng cách giữa họ và ba mẹ cứ xa, xa, xa dần, lắm lúc ba mẹ không hiểu mà đẩy họ muốn... trốn đi chỗ khác cho xong. Cò bao giờ bạn cũng rơi vào tình huống ấy?

MINH PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên