Thứ 7, ngày 20 tháng 8 năm 2022
Tin tặc trả lại 260 triệu USD đánh cắp vì 'không hứng thú với tiền'
TTO - Tin tặc đánh cắp số tiền điện tử trị giá 613 triệu USD trên nền tảng Poly Network đã trả lại 1/3 số tiền vì “không hứng thú với tiền”.

Hiện vẫn chưa biết ai đứng sau vụ tấn công chiếm đoạt tiền điện tử trên Poly Network - Ảnh: REUTERS
Poly Network là nền tảng tài chính phi tập trung, cho phép các giao dịch ngang hàng. Ngày 11-8, Poly Network thông báo trên Twitter rằng số tiền điện tử bị đánh cắp trị giá 260 triệu USD đã được trả lại.
Trước đó một ngày, Poly Network thông báo họ bị tấn công và kêu gọi thủ phạm trả lại số tiền bị đánh cắp, đồng thời đe dọa sẽ có hành động pháp lý.
Theo Hãng tin Reuters, tin tặc đã khai thác lỗ hổng trong các hợp đồng thông minh trên blockchain và đánh cắp số tiền điện tử lớn kỷ lục.
Theo thông báo từ công ty theo dõi tiền điện tử Elliptic và công ty pháp lý blockchain Chainalysis, một người tuyên bố đã thực hiện vụ hack cho biết họ làm điều đó "cho vui" và muốn "phơi bày lỗ hổng bảo mật" trước khi những người khác có thể khai thác nó.
"Tôi không hứng thú lắm với tiền bạc", tin tặc cho biết.
Hiện vẫn chưa xác định tin tặc đứng sau vụ việc chiếm đoạt tiền điện tử này là một người hay một nhóm người.
Tom Robinson, đồng sáng lập Công ty Elliptic, cho biết quyết định trả lại tiền của tin tặc có thể là do khó khăn trong việc rửa tiền ở quy mô lớn.
"Ngay khi bạn có thể đánh cắp tiền điện tử, việc rửa tiền và chuyển thành tiền mặt là cực kỳ khó khăn, do tính minh bạch của blockchain và việc sử dụng rộng rãi blockchain của các tổ chức tài chính", Robinson nói.
-
TTO - Một ngày sau thông tin vụ 40 người Việt Nam tháo chạy khỏi casino Rich World ở Campuchia bằng cách bơi sang sông Bình Di về nước, người địa phương vẫn tụ tập nghe ngóng tình hình những người còn sót lại ở Campuchia ra sao.
-
TTO - Đang nở rộ những khóa học dạy bạn nữ cách nắm giữ trái tim người đàn ông, "học yêu", nhưng bên cạnh những khóa học nghiêm túc, bổ ích, nhiều cô cũng hoang mang vì có những cách dạy kỳ lạ, phí tốn kha khá mà kết quả thì... hên xui.
-
TTO - Ông Giản Tư Trung - viện trưởng Viện Giáo dục IRED - kể: Một học sinh được giao vẽ bức tranh gia đình ngày Tết. Học sinh này cầu cứu cha mẹ. Cha mẹ bó tay, "may sao" trong xóm một sinh viên chuyên ngành thiết kế...
-
TTO - Liên quan đến thực trạng mỗi năm Việt Nam bỏ 1,4 tỉ USD cho 100.000 sinh viên du học nhưng lại không sử dụng được nhiều đội ngũ trí thức này, bạn đọc cho rằng đây là sự lãng phí rất lớn. Tuy nhiên, cũng có ý ngược lại...
-
TTO - Sau 6 năm làm việc với vị trí PGS tại ĐH Bath (Anh), từ tháng 3 năm nay, chị Bùi Thị Minh Hồng đã chuyển về công tác tại ĐH Birmingham City và nhận học hàm giáo sư trong lĩnh vực giáo dục quản trị và kinh doanh. Chị kể về "triết lý xe buýt".
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận