27/01/2020 08:00 GMT+7

Tình một thuở là tình trăm năm

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Mùa xuân này họ lại đưa nhau về ngôi nhà giữa sum sê cây trái và ấm áp tình xóm làng nơi thị xã cổ kính của xứ Đoài mây trắng, để tận hưởng một cái Tết ấm cúng và trọn vẹn yêu thương.

Tình một thuở là tình trăm năm - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Chiều Xuân - Ảnh: NVCC

Chiều Xuân - Đỗ Hồng Quân, cặp đôi nghệ sĩ nổi tiếng ấy hẳn không phải là cặp đôi nghệ sĩ đẹp duy nhất nhưng rõ ràng là một cặp nghệ sĩ hiếm có, đã hơn 30 năm vẫn nắm tay nhau.

Họ là những dấu cộng hòa hợp, nâng đỡ nhau suốt mấy chục năm đời người, để mỗi người đều có một sự nghiệp vẻ vang trong lòng công chúng yêu nghệ thuật.

Những mùa xuân của Chiều Xuân

Là con gái rượu của ông Nguyễn Đức Đọc - đạo diễn sân khấu có tài ở Hà Nội, sinh ra giữa một buổi chiều xuân của năm 1967, nên chị được cha mình đặt cho cái tên rất thơ: Chiều Xuân.

Chẳng biết có phải cái tên đã vận vào cuộc đời chị hay không, mà người đàn bà ấy lúc nào cũng toát ra bao nhiêu dịu dàng xuân tươi và luôn như đang ấp ủ trong mình một mạch sống căng tràn, không chỉ ngoài đời mà còn cả trong nghệ thuật.

Tết này, như những Tết gần đây, Chiều Xuân sẽ lại nắm tay người tình, người bạn đời tri kỷ đã hơn 30 năm gắn bó về ngôi nhà nhỏ nơi vườn xuân của xứ Đoài. Ở đó, đại gia đình chị sum vầy.

Anh Đỗ Hồng Quân sẽ vào bếp nấu canh măng, canh bóng, rán nem, làm gà nướng… chiêu đãi vợ con, như bao năm qua anh thường xuyên chăm bẵm những khi Chiều Xuân bận đi đóng phim, những dịp Tết cổ truyền, hay chỉ đơn giản là muốn chăm sóc Chiều Xuân một buổi chiều nào chị mệt.

Chiều Xuân bảo vợ chồng chị sẽ lại tận hưởng những ngày xuân còn vương nhiều hơi lạnh, ngồi bên lò sưởi ấm áp nghe những bản nhạc cổ điển vốn là tình yêu và sự nghiệp của cả cuộc đời Đỗ Hồng Quân, bên họ còn có tiếng con trẻ ríu rít, Chiều Xuân - Đỗ Hồng Quân giờ đã lên chức ông bà.

Đôi tình nhân sẽ lại dắt nhau đi thăm đủ xóm làng, dù họ chỉ là khách ở miền quê ấy; sẽ đi lễ những ngôi chùa cổ, đền miếu như bất cứ gia đình nào khi Tết đến Xuân về.

Chiều Xuân tư lự vài năm tới, hi vọng khi đã bớt bận bịu cháu con, anh chị dự định dắt nhau đi du lịch mỗi Tết. Bao năm nay, cả hai đã luôn túi bụi với bao dự án nghệ thuật, công việc chất chồng, tất cả thời gian đều dành cho nghệ thuật hay cho con giờ lại thêm cháu.

Chắc cũng sắp đến lúc họ muốn dành thời gian nhiều hơn cho việc chăm chút những riêng tư, như hơn 30 năm trước họ đã thủ thỉ ước nguyện ấy trong buổi yêu đương ban đầu.

Là một nghệ sĩ với tâm hồn nhạy cảm, Chiều Xuân hiểu lắm những êm ấm, hạnh phúc trong đời thật quá mong manh. Để giữ được cái mong manh ấy, chẳng cách nào khác là hai người phải cùng biết trân quý, nâng niu và kiên nhẫn, biết nắm chặt và biết buông bỏ khi cần nữa.

Chị bảo bí quyết để cái “tình nghệ sĩ” giữa anh chị mãi là những sợi tơ bền đẹp qua tháng năm chỉ là thế thôi. Mỗi người họ đều là một cá tính mạnh mẽ trong nghệ thuật, luôn kiên định và tận hiến cho công việc mình đeo đuổi, nhưng mỗi người đều tôn trọng sự nghiệp riêng của người kia mà song hành cùng nhau, người này cộng thêm cho người kia sức mạnh, chứ không ai phải bóp méo mình đi để vừa vặn với người còn lại.

Với cặp đôi ấy, mỗi người chỉ cần tròn trịa là chính mình là đủ để tạo thành dấu cộng hòa hợp cho nhau.

Tình một thuở là tình trăm năm - Ảnh 2.

Vợ chồng Chiều Xuân - Đỗ Hồng Quân - Ảnh: NVCC

Người đàn bà đẹp từng không biết mình đẹp

Ngày đó, tròn 20 tuổi, cái tuổi xinh tươi như mộng, nhưng cô sinh viên năm 2 Trường đại học Sân khấu điện ảnh Chiều Xuân đã không hề ý thức được rằng mình đẹp, chỉ thấy mình “gầy gò, ngơ ngác chả ra làm sao”.

Rồi nàng gầy gò ngơ ngác ấy bỗng “tình trong như đã mặt ngoài còn e” ngay lần gặp đầu tiên với chàng nhạc sĩ trẻ tài năng vừa tốt nghiệp Nhạc viện Tchaikovsky danh tiếng của Liên Xô, khi chàng là diễn giả tới nói chuyện tại lớp diễn xuất của nàng.

Chàng nhạc sĩ trẻ tài năng trong “gia đình quyền lực” khi ấy đã lập tức nhìn thấy nhan sắc đắm say và trái tim tinh khiết, nhân hậu của người con gái “gầy gò ngơ ngác”. Còn cô sinh viên điện ảnh vốn rất yêu âm nhạc đã buông thả con tim mình cho những xúc cảm yêu thương được tự do nảy nở.

Chiều Xuân lúc đó vừa có vai diễn đầu tiên phim Dòng sông khát vọng, bao chàng trai trẻ mê đắm, nhưng đã bị sự ấm áp và chăm sóc của chàng nhạc sĩ hơn cô hàng chục tuổi chinh phục. Họ cưới nhau chỉ sau vài tháng yêu đương tìm hiểu, trước sự ngơ ngác của thầy, bạn.

Năm học ấy Chiều Xuân có trong danh sách bị kỷ luật của nhà trường vì lấy chồng khi đang là sinh viên, nhưng chẳng hình thức kỷ luật nào có thể mảy may làm sứt mẻ được “khối hạnh phúc to đùng” trong tim người đàn bà trẻ vừa tìm thấy người đàn ông mình hoàn toàn tin cậy để nép vào.

Và đến tận bây giờ sau hơn 30 năm nương dựa vào nhau, Chiều Xuân nghẹn ngào xúc động nhận ra cái lựa chọn không tính toán gì ở tuổi xuân xanh ấy lại là lựa chọn sáng suốt nhất, và đám cưới với Đỗ Hồng Quân chính là may mắn lớn nhất của mình.

Chẳng biết có phải vì “vướng” vào một cô diễn viên mà ngay năm anh chị về cùng một nhà và sinh đứa con đầu lòng, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân bén duyên điện ảnh với vai diễn để đời trong phim Thằng Cuội.

Còn chị, chắc chắn vì tình yêu cùng lòng ngưỡng mộ tài năng với chồng mà chị bắt đầu cùng anh ngồi nghe những bản giao hưởng và học hỏi về thứ âm nhạc hàn lâm mà chồng theo đuổi, để có thể đồng hành và sẻ chia với tình yêu - sự nghiệp của chồng.

Yêu anh, chị thêm yêu những lãng mạn và đẹp đẽ của âm nhạc vốn đã sẵn trong mình. Nhờ thế mà dù mỗi người một sự nghiệp riêng, nhưng cặp đôi ấy thật sự đã luôn nâng đỡ nhau bằng sự sẻ chia và tôn trọng.

Riêng với Chiều Xuân, chị bảo anh chính là tấm gương lớn của chị về sự nghiêm túc, đam mê trong lao động nghệ thuật. Đôi khi chị giận anh cực đoan quá, cứ tự “đày đọa” mình trong công việc, nhưng rồi chị luôn biết rằng anh đúng và chị luôn nhìn anh như một tấm gương để mạnh mẽ hơn với đam mê cá nhân.

Tình một thuở là tình trăm năm - Ảnh 3.

Vợ chồng Chiều Xuân - Đỗ Hồng Quân và con cháu - Ảnh: NVCC

Biết ơn mẹ chồng

Khán giả của màn ảnh nhỏ những năm 1990 có lẽ không ai mà không yêu mến những người phụ nữ Việt Nam đẹp đẽ cả nhan sắc lẫn tâm hồn như chị Thuận trong Mẹ chồng tôi, hay cô Na trong Người yêu đi lấy chồng.

Còn khán giả sân khấu những năm ấy cũng thật khó mà không si mê cô gái nhảy trong vở kịch Ả ca ve nhà hàng Maxim. Những vai diễn để đời của Chiều Xuân ở thời vàng son trong nghiệp diễn của chị cũng là những vai diễn chị yêu nhất.

Nếu ai đó từng biết Chiều Xuân ngoài đời, hẳn sẽ nhìn thấy một nàng Chiều Xuân mạnh mẽ, giỏi giang, đầy nhân hậu trong những vai diễn ấy. Đôi mắt to chất chứa nhiều ưu tư nhưng ánh lên một nội lực, khuôn mặt đẹp một vẻ thuần khiết và thánh thiện ấy trên màn ảnh nhỏ từng khiến không ít người khóc cười.

Vai diễn được yêu thích nhất của chị có lẽ chính là Thuận trong bộ phim truyền hình Mẹ chồng tôi của đạo diễn tài năng Khải Hưng. Đây cũng là nhân vật mà Chiều Xuân nhớ về nhiều nhất, bởi nó là vai diễn chị có cả tình yêu với chính người mẹ chồng của mình.

Chị kể mẹ chồng chị cũng y như bà mẹ chồng phim, một người đàn bà đầy vị tha, nhân hậu và giàu đức hi sinh. Thế nên khi vào vai diễn này, chị đã nghĩ rất nhiều đến mẹ chồng của mình để nuôi dưỡng cảm xúc.

Chiều Xuân chia sẻ chị nhớ ơn mẹ chồng suốt đời, chỉ vì một câu nói của mẹ. Đó là một lần nhà có khách tới thăm, vị khách ngạc nhiên thắc mắc sao mẹ chồng và con dâu nhìn lại giống nhau như vậy.

Và câu trả lời của mẹ chồng khiến trái tim chị “tan chảy”, để rồi từ đó hàm ơn mẹ chồng suốt cả cuộc đời, dù chị không bao giờ nói điều ấy với bà. Mẹ chồng chị khi ấy đã hãnh diện nói với khách: “Tôi thật có phúc mới có được cô con dâu như thế”.

Sau những vai diễn thành công kể trên, Chiều Xuân liên tiếp nhận được lời mời tham gia các bộ phim truyền hình lớn, như vai nhà báo Ngân Hà trong Hà Nội 12 ngày đêm (2002) của đạo diễn Bùi Đình Hạc, vai Hương trong phim Hàng xóm của đạo diễn Phạm Lộc, Mai trong Tình biển của đạo diễn Đới Xuân Việt.

Gần đây, chị còn đảm đương vai trò giám đốc của công ty điện ảnh tư nhân. Ở vai trò này, chị đã cùng đứng ra sản xuất một vài phim nước ngoài, phát hành những bộ phim chị yêu thích nhưng các nhà phát hành khác không dám dấn thân như phim Bi đừng sợ. Bộ phim Bầu trời đỏ của Pháp chị cũng là đại diện của Việt Nam để phát hành phim.

“Thấy bộ phim hay là tôi điên cuồng muốn đưa tới công chúng, ai không làm thì tôi phải húc đầu vào làm cho bằng được”.

Ở tuổi 50, Chiều Xuân vẫn quyết liệt như thế trong tình yêu với nghệ thuật điện ảnh. Trong tình yêu ấy, người ta luôn thấy lấp ló bóng dáng người nhạc sĩ tài hoa Đỗ Hồng Quân. Cũng như trong sự nghiệp vẻ vang của chồng chị, người ta luôn thấy chị ở cạnh, bên anh.

Chiều Xuân là hoàng hậu, Ngọc Trinh là công chúa diễn thời trang Chiều Xuân là hoàng hậu, Ngọc Trinh là công chúa diễn thời trang

TTO - NSƯT Chiều Xuân trong vai hoàng hậu, còn Ngọc Trinh là công chúa trong màn trình diễn bộ sưu tập áo dài Heritage của nhà thiết kế Bảo Bảo.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên