11/09/2019 10:48 GMT+7

Tôi vượt lên chính mình nhờ sách

NGUYỄN PHƯƠNG ANH (Học sinh lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn, Q.3, TP.HCM)
NGUYỄN PHƯƠNG ANH (Học sinh lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn, Q.3, TP.HCM)

TTO - Càng lớn, tôi càng tự ti về căn bệnh của mình. Cho đến khi tôi đọc cuốn sách 'Vượt lên chính mình'...

Tôi vượt lên chính mình nhờ sách - Ảnh 1.

Học sinh đọc sách khi tham gia tọa đàm về thói quen đọc do Hội Xuất bản VN, Sở GD-ĐT và Thành đoàn TP.HCM tổ chức mới đây - Ảnh: DUYÊN PHAN

Từ nhỏ tôi đã bị hội chứng rối loạn sắc tố da. Chỗ nào bị thì da chuyển trắng, chỗ nào không bị thì đen do tôi đi nắng nhiều.

Mặc dù nó không ảnh hưởng tới sức khỏe của tôi nhưng mỗi khi ai đó nhìn tôi và hỏi về nó, tôi giống như một con nai bị bác thợ săn bắt tại trận. Vậy là tôi chọn cách lảng tránh hoặc nói dối. Tệ hơn nữa, bệnh của tôi rất hiếm gặp và khó điều trị.

Càng lớn, tôi càng tự ti về căn bệnh này. Cho đến khi tôi đọc cuốn sách Vượt lên chính mình.

Tôi nhận thấy những nhân vật trong sách thật phi thường, khả năng chịu đựng và vượt qua thử thách bản thân của họ làm tôi phải nể phục. Họ bị bệnh nguy hiểm tới tính mạng, bị suy giảm trí nhớ, bị trầm cảm, bị mất một cái tay nhưng tất cả đều không ngăn cản họ đến với một tương lai tươi sáng.

Tôi đọc, suy ngẫm và so sánh.

Tôi bị bệnh không nguy hiểm đến tính mạng, bệnh này không làm giảm trí nhớ của tôi, tôi tự ti chưa đến mức trầm cảm và tôi không hề mất một cái tay hay cái chân nào. Tôi lành lặn. Chỉ là một vấn đề rất nhỏ so với họ.

"Vậy thì tôi buồn và tự ti để làm gì nhỉ?". Từ sách, tôi học được một bài học tuyệt hay: một sự kiện + phản ứng = kết quả.

Nếu bạn muốn có kết quả như ý, bạn cần kiểm soát tốt phản ứng của bạn. Sự việc diễn ra chỉ chiếm 10%, kết quả còn lại thì phụ thuộc 90% vào phản ứng tích cực của bạn. Tôi có thể không hoàn hảo về thể chất thì tôi sẽ đọc sách để mình hoàn hảo ở tâm hồn, tư duy.

Cùng một sự việc diễn ra, mỗi người sẽ có phản ứng khác nhau. Tôi tự hỏi, nếu từ ban đầu mình đã lạc quan, tin vào bản thân mình có lẽ tôi đã có kết quả tốt hơn. Nhưng biết sửa đổi không bao giờ là quá muộn cả. Sách đã thay đổi tôi nhiều thế đó.

Tôi chắc rằng mỗi người đều có vấn đề của mình. Đừng vội nói sách khô khan, không giải quyết được vấn đề của bạn. Hãy thử đọc sách đi, bạn sẽ không mất gì cả mà còn được sách tặng cho chúng ta những món quà quý giá hơn tất cả những gì bạn có thể nghĩ ra được.

Lãng mạn khó khăn của tình nguyện khuyến đọc Lãng mạn khó khăn của tình nguyện khuyến đọc

TTO - Buổi gặp trong khuôn khổ tọa đàm Hoạt động tình nguyện khuyến đọc: Thực trạng và giải pháp do Hội Xuất bản Việt Nam - văn phòng đại diện phía Nam phối hợp với NXB Trẻ và Đường sách TP.HCM tổ chức.

NGUYỄN PHƯƠNG ANH (Học sinh lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn, Q.3, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên