12/12/2019 08:08 GMT+7

Trọng Hoàng: 'Trước trận chung kết, thầy Park cũng rất hồi hộp'

NGUYÊN KHÔI thực hiện
NGUYÊN KHÔI thực hiện

TTO - Đó là tâm sự của tuyển thủ Nguyễn Trọng Hoàng sau khi cùng tuyển U22 Việt Nam đoạt chiếc huy chương vàng SEA Games 30.

Trọng Hoàng: Trước trận chung kết, thầy Park cũng rất hồi hộp - Ảnh 1.

Trọng Hoàng với huy chương vàng SEA Games 30 - Ảnh: N.KHÔI

Trọng Hoàng nói: "Đây là huy chương vàng mà người dân Việt Nam đã chờ đợi suốt 60 năm kể từ SEAP Games 1959. Với cá nhân, tôi rất hạnh phúc với chiếc huy chương vàng này bởi 10 năm trước tôi đã không làm được trong trận chung kết SEA Games 2009 với U23 Malaysia tại Lào".

* Anh có mất ngủ vì chiếc huy chương vàng hôm nay?

- Đã giành nhiều danh hiệu cùng đội tuyển Việt Nam, nhưng đây là lần khiến tôi cảm xúc hơn tất cả vì nó là chiếc huy chương vàng còn thiếu trong bộ sưu tập của tôi. Khi đăng quang ở AFF Cup 2018, tôi ngủ ngon, nhưng ở lần này, tôi không thể ngủ được.

Khi đội tuyển U22 chuẩn bị cho SEA Games 2019, tôi không nghĩ mình có thể được HLV Park Hang Seo chọn. Nhưng trước trận lượt về với Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình, thầy Park gọi tôi lên phòng và nói: "Cậu phải đi cùng tôi ở SEA Games 2019. Tôi cần cậu và Hùng Dũng gánh vác cùng các em cho chiến dịch săn HCV ở Philippines". 

Nghe thầy Park nói, dù hết sức bất ngờ nhưng tôi lập tức nhận lời. Tôi đã lớn tuổi, nhưng thầy Park vẫn đặt niềm tin, vậy thì không có lý do gì để từ chối, nhất là khi tôi vẫn mong có cơ hội tìm kiếm huy chương vàng SEA Games mà 10 năm trước tôi từng thất bại.

* Anh nhớ gì nhất ở kỳ SEA Games này?

- Đó là chấn thương trong trận gặp Singapore khiến Quang Hải phải nói lời chia tay sớm với SEA Games 2019. Chúng tôi đã chiến đấu cho Quang Hải và cho cả giấc mơ của chính mình để đoạt chiếc huy chương vàng.

* Điều anh lo lắng nhất ở SEA Games 30?

- Đó là lịch trình thi đấu dày đặc 2 ngày/trận. Với các cầu thủ trẻ, họ hồi phục rất nhanh, còn cầu thủ lớn tuổi như tôi thì hồi phục chậm hơn. Nhưng cũng may ở SEA Games này, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã quan tâm và bổ sung nhiều bác sĩ để giúp các cầu thủ hồi phục nhanh chóng. 

Với ý thức giữ gìn sức khỏe, tôi cố ăn những món ngon nhất, uống sữa tươi thường xuyên và ngủ đúng giờ. Đó là lý do các cầu thủ trẻ họ chọc tôi còn trẻ và khỏe hơn cả họ (cười).

* Anh nói gì về sự thay đổi của mình trên sân cỏ?

- Lớn tuổi hơn nên tâm lý tôi cũng vững vàng hơn. Trước đây, khi đội thua, tôi không thể gượng dậy được. Còn bây giờ tôi có thể chiến đấu đến tận những giây cuối cùng. Thầy Park chính là người tạo nên sự thay đổi nhiều nhất cho tôi. Từ chỗ là cầu thủ chơi tấn công, thầy Park đã khiến tôi trở thành một hậu vệ cánh. Thầy chỉ cho tôi cách di chuyển, bắt người khi đá ở vai trò mới.

* Anh nghĩ gì về ông Park?

- Là luấn luyện viên cầu kỳ trong chiến thuật. Trước khi bước vào trận đấu, thầy Park tìm hiểu rất nhiều về đối thủ: cách chơi, cách di chuyển, các sơ đồ chiến thuật của đối thủ, con người... để nghĩ ra cách đối phó: 1- Làm sao khắc chế được lối chơi của đối thủ. 2- Tấn công vào khoảng trống mà đối thủ lộ ra.

Nhưng quan trọng hơn, thầy là người rất gần gũi với cầu thủ. Thầy Park nói chuyện với chúng tôi suốt ngày. Thường sau 22h, toàn đội sẽ sang phòng bác sĩ uống sinh tố, rồi thầy sang phòng để nói chuyện với mọi người. 

Thầy Park còn quan tâm cả đến gia đình của từng cầu thủ. Ông thường tặng quà cho chúng tôi, lúc thì sâm, lúc là đôi đũa kiểu Hàn... Biết vợ tôi chuẩn bị sinh, ông bắt tôi dẫn đi mua mỹ phẩm mà vợ tôi thích và quần áo trẻ em. Thầy Park nói: "Em dẫn tôi đi mua, tôi trả tiền". Những điều đó đã khiến chúng tôi như một gia đình.

Trước trận chung kết, thầy Park cũng rất hồi hộp. Gặp các cầu thủ ở thang máy khi chuẩn bị ra sân, thầy cầm lấy tay tôi rồi đặt lên ngực mình và hỏi tôi thấy gì không. Lúc đó, tôi thấy tim ông đập rất mạnh.

* Tuyển U22 Việt Nam đã ghi bàn nhiều từ các pha đá phạt, đặc biệt là bóng bổng. Ông Park tập bài đánh này cho đội từ khi nào?

- Ở tuyển Việt Nam, buổi tập nào chúng tôi cũng dành thời gian tập phối hợp các tình huống đá phạt. Thầy Park cho đội tập rất kỹ. Có khi ông dành cả một buổi tập chỉ để tập đá phạt nhằm giúp toàn đội hiểu cách chạy chỗ và cách đá sao để có thể ghi bàn. 

Nhưng ở U22 Việt Nam, chúng tôi phát huy tốt hơn việc ghi bàn từ các tình huống cố định. Nhờ các cầu thủ có chiều cao rất tốt (đa số cao trên 1,8m), nên việc triển khai chiến thuật hiệu quả hơn. Trước đây, chúng ta thường thua thiệt về thể hình với các cầu thủ châu Á nhưng nay điều này đã được khắc phục.

Thủ tướng đón các nhà vô địch: Đây là chiến thắng của tinh thần Việt Nam Thủ tướng đón các nhà vô địch: Đây là chiến thắng của tinh thần Việt Nam

TTO - Đón các tuyển thủ bóng đá nam và nữ - các nhà vô địch SEA Games 30 - tối 11-12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc nhở "thắng không kiêu bại không nản".

NGUYÊN KHÔI thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên