08/12/2019 15:48 GMT+7

Trước trận chung kết, nhiều bạn đọc bình luận bóng đá bằng... thơ!

TTO
TTO

TTO - Sau khi cả hai đội bóng đá nam, nữ của Việt Nam đoạt suất đá trận chung kết ở SEA Games 30 tại Philippines, nhiều bạn đọc gửi bình luận về Tuổi Trẻ Online bằng thơ rất dí dỏm và đầy tự tin vào chiến thắng của Việt Nam ở hai trận cuối cùng.

Trước trận chung kết, nhiều bạn đọc bình luận bóng đá bằng... thơ! - Ảnh 1.

Bạn đọc Thái Hiền (wrigleythaihien@...) tóm tắt trận thắng như chẻ tre của U22 Việt Nam trước U22 Campuchia ở bán kết với niềm tin sẽ "hôn cúp vàng" ở trận chung kết ngày mai.

Tiến Linh làm trái mở hàng

Đức Chinh chuyền bóng, ghi bàn lập công

Thế rồi lại quyết đôi công

"Làm" ba quả nữa, 4-0 luôn rồi

Ba tuyến thi đấu tuyệt vời

Hôm nay, mấy đứa lại chơi hết mình

Văn Toản cản phá quá tinh

Cản pen một phát, yên bình cầu môn

Chiến thuật đúng thật tinh khôn

Giờ chờ chung kết để hôn Cúp vàng

Trong khi đó, bạn đọc Ngô Sắc (ngovandungtp@...) làm tới 3 bài thơ cổ vũ cho cả hai đội tuyển nữ và nam trước "trận cuối cùng"

THẮNG KHÔNG KIÊU

Thắng Cam đến những bốn bàn 

Vào chơi chung kết đường hoàng tự tin! 

Rồng vàng mình chớ kiêu binh 

Đoàn quân "vạn đảo" tình hình cũng căng! 

Indo thế cũng đang hăng 

Tốc độ thể lực năm năm với mình 

Nhắc nhau hết sức giữ gìn 

Công thành, thủ chắc biết mình biết ta ! 

Chiến thuật thầy Park đề ra 

Thiên biến vạn hóa tối đa phòng ngừa 

Sai lắm hậu quả không vừa 

Kích đông giương bắc đánh lừa đối phương! 

Trận này quyết đoạt huy chương (vàng) 

Toàn dân nước Việt vẫn đương trông chờ! 

Sáu mươi năm, mãi đợi chờ 

Trên đỉnh cao nhất rợp cờ vàng sao! 

Trước trận chung kết, nhiều bạn đọc bình luận bóng đá bằng... thơ! - Ảnh 2.

Những lần đối đầu giữa tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Thái Lan luôn là những trận cầu cuồng nhiệt - Ảnh: N.KHÔI

Bạn đọc Ngô Sắc tràn đầy tự tin vào chiến thắng của các nữ tuyển thủ trong trận chung kết tối nay, 8-12.

Hi vọng trong tối nay thôi

Việt Nam chắc chắn đăng ngôi nữ hoàng!

Tinh thần phụ nữ sẵn sàng

Chơi với bạn Thái đường hoàng tự tin!

Không tự mãn, chẳng kiêu binh

Trăm trận trăm thắng quang vinh về mình!

Cố lên nhé... các em mình!

Chơi sòng phẳng... thắng nhiệt tình nghe em!

Với trận chung kết của U22 Việt Nam ngày mai, tác giả cũng tự tin dự đoán đội nhà sẽ thắng ít nhất 2 bàn:

CHUNG KẾT

Ngày mai ta vào trận

Với hào khí tự tin

Có sát thủ Linh - Chinh

Lo gì mà không thắng?

Toàn đội phải cố gắng

Sát cánh cùng bên nhau

Phải cố gắng làm sao

Khống chế từ trung tuyến

Chiến thuật cần vạn biến

Thủ chắc và hay công

Cầu môn giữ sạch trong

Tiến lui luôn thanh thoát

Tiền đạo luôn nắn nót

Mọi cơ hội tạo ra

Tiền vệ thủ từ xa

Thủ môn luôn chính xác

Ngày mai ta thắng chắc

Chí ít cũng hai không

Rồng vàng dậy Biển Đông

Huy chương vàng đấy nhé!

Không nơi nào như đất nước tôi

Tình yêu bóng đá thật tuyệt vời

Già, trẻ, gái trai cùng náo nức

Cờ hoa biểu ngữ đỏ rợp trời.


Kẻ lạ người quen cũng một nhà

Lữ hành ngoại quốc cũng như ta

Hô vang vô địch cùng chiến thắng

Vinh quang Tổ quốc khải hoàn ca.

(Bạn đọc Nguyễn Đăng Quý)

Chung kết bóng đá nữ Việt Nam - Thái Lan: Nóng bỏng cuộc chiến ngôi Hậu Chung kết bóng đá nữ Việt Nam - Thái Lan: Nóng bỏng cuộc chiến ngôi Hậu

TTO - Với đích đến là ngôi hậu bóng đá nữ Đông Nam Á, tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan đều đặt quyết tâm cao trong trận chung kết SEA Games 30 diễn ra vào 19h hôm nay (8-12, VTV6 THTT).

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên