29/03/2020 15:48 GMT+7

'Truyền may mắn' với phong trào 'Tên hay dịch bay' phủ sóng mạng xã hội

PHƯƠNG VY
PHƯƠNG VY

TTO - Vừa mới phát động, trào lưu cầm bảng tên mình kết hợp một câu nói vần điệu nhằm cổ vũ việc ở nhà phòng chống COVID-19 nhận được sự hưởng ứng của cư dân mạng.

Truyền may mắn với phong trào Tên hay dịch bay phủ sóng mạng xã hội - Ảnh 1.

"Tui tên Châu, ở nhà chẳng đi đâu. Mẹ tui tên Hương, ở nhà ăn cơm với nước tương. Ba tui tên Hoàng, ở nhà không đi lang thang. Chồng tui tên Phát, ở nhà tui bắt dọn rác. Con tui tên Sữa, cấm bước ra khỏi cửa"...

Với anh Thạch Văn Truyền (sinh năm 1995, sống tại Hà Nội, người nghĩ ra trào lưu này), đây là một sự may mắn giống y như nickname của anh vậy.

Hôm đó, đang ngồi lướt Facebook, anh Văn Truyền (hay còn gọi là Truyền may mắn) thấy một số bài viết đăng các hoạt động của mọi người trong mùa dịch tại nhà như trồng cây, nấu ăn… Anh nghĩ, nếu tạo một điểm nhấn, trào lưu này sẽ lan tỏa rộng trong cộng đồng.

"Mỗi người sinh ra trong cuộc đời đều có một cái tên. Đó là sự gửi gắm tình yêu thương của bố và mẹ lúc ta chào đời. Mỗi cái tên đều có ý nghĩa đặc biệt và theo mỗi con người đến cuối đời. Từ cái tên đó, mình sáng tạo thêm một thông điệp để nhắc nhở mọi người phòng dịch, cổ vũ nhà nước, chính phủ, y bác sĩ thêm tinh thần chiến đấu thì hay biết mấy. 

Nếu cả 96 triệu dân cùng hưởng ứng thì dịch bệnh sẽ qua thật nhanh. Vì thế, mình nghĩ ra trào lưu Tên hay dịch bay để thêm sự vần điệu", Truyền cho biết.

Ban đầu, lúc nảy ra ý tưởng chụp ảnh, anh Truyền không kiếm được giấy trắng bèn cắt thùng carton ra viết. Qua mấy lần viết sai, chữ xấu, sửa đi sửa lại, anh được một tấm tạm được đăng tải trên mạng xã hội.

"Mình không nghĩ tấm bảng carton lại nhận được nhiều sự hưởng ứng đến vậy. Đó là một sự may mắn. Theo mình, #tenhaydichbay được yêu thích vì nó đơn giản, dễ làm, ai cũng có thể làm được mà chỉ mất vài phút là xong. Cộng thêm sở thích chụp ảnh của bạn trẻ thì tốc độ lan tỏa càng lan nhanh hơn nữa. 

Bên cạnh đó, cả nhóm bạn, công ty, gia đình… cùng tham gia vừa vui vừa có hình kỉ niệm mà còn dành tình yêu, sự đóng góp sức lực nhỏ bé của mình để đồng hành cùng bác Phúc, bác Đam… và nhà nước chống dịch", anh nói.

Anh cảm thấy rất xúc động với những câu chuyện ấm áp tình người trong đợt chống dịch của người dân Việt Nam và mong muốn đóng góp một phần sức nhỏ bé.

"Trong thời điểm cam go này, tôi nghĩ mỗi người chúng ta nên góp chút sức của mình để cùng chung tay phòng dịch. 

Điều đơn giản nhất là bảo vệ sức khoẻ của chính mình và gia đình, sau đó kêu gọi mọi người cùng làm điều ấy. Chỉ cần trong mỗi việc mình làm là từ tâm, là cầu mong cho dịch qua nhanh để mọi người mọi nhà được quay lại cuộc sống bình yên, trẻ em lại được đến trường, công nhân lại có việc làm nuôi vợ nuôi con", anh chia sẻ.

Một số hình ảnh cư dân mạng lan toả thông điệp ở nhà trong những ngày chống COVID-19:
Truyền may mắn với phong trào Tên hay dịch bay phủ sóng mạng xã hội - Ảnh 2.
Truyền may mắn với phong trào Tên hay dịch bay phủ sóng mạng xã hội - Ảnh 3.
Truyền may mắn với phong trào Tên hay dịch bay phủ sóng mạng xã hội - Ảnh 4.
Truyền may mắn với phong trào Tên hay dịch bay phủ sóng mạng xã hội - Ảnh 5.
Truyền may mắn với phong trào Tên hay dịch bay phủ sóng mạng xã hội - Ảnh 6.
Truyền may mắn với phong trào Tên hay dịch bay phủ sóng mạng xã hội - Ảnh 7.
Truyền may mắn với phong trào Tên hay dịch bay phủ sóng mạng xã hội - Ảnh 8.
Ở nhà, tôi làm gì? Ở nhà, tôi làm gì?

TTO - Mùa dịch không ra đường, các bạn ở nhà làm gì để từng giờ trôi qua không nhàm chán? Trước đây cuộc sống của bạn ở ngoài đường và công ty, nay ở nhà, bạn thu xếp ra sao để cuộc sống bạn ý nghĩa?

PHƯƠNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên