09/12/2019 09:05 GMT+7

Tuyển nữ Việt Nam đoạt Huy chương vàng: Bản lĩnh và lòng quả cảm

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - 21h33 ngày 8-12, niềm vui vỡ òa với hàng triệu người hâm mộ bóng đá khi trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 30 khép lại với chiến thắng 1-0 của Việt Nam trước Thái Lan.

Tuyển nữ Việt Nam đoạt Huy chương vàng: Bản lĩnh và lòng quả cảm - Ảnh 1.

Các cầu thủ nữ mừng chiến thắng sau khi kết thúc trận đấu - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã bảo vệ thành công chiếc HCV. Khác với trận đấu vòng bảng, các cô gái VN đã chơi lấn lướt ở phần lớn thời gian thi đấu trước Thái Lan trong trận chung kết.

Sau hai hiệp chính, mỗi đội có 5 cú sút trúng đích, trong đó những pha dứt điểm của VN tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm hơn.

“Hôm nay (8-12), tinh thần thi đấu các cầu thủ nữ rất kiên cường và dũng mãnh. Điều đó rất đáng khen. Tôi hi vọng bóng đá nữ sẽ được quan tâm nhiều hơn từ các cơ quan lãnh đạo. Nếu được như vậy thì chắc chắn đội tuyển sẽ còn tiến bộ hơn nữa.

HLV Mai Đức Chung

Mọi chuyện sẽ khác đi cho đoàn quân áo đỏ nếu như xà ngang không cứu cho Thái Lan bàn thua trông thấy vào phút 6 từ quả sút xa của Nguyễn Thị Vạn.

Tuy nhiên tình huống gây nhiều tranh cãi nhất lại đến vào phút 68: thủ môn Waraborn lao ra và ập thẳng vào người Hải Yến khiến tiền đạo VN ngã lăn trong vòng cấm địa.

Tuyển nữ Việt Nam đoạt Huy chương vàng: Bản lĩnh và lòng quả cảm - Ảnh 3.

Trung vệ Chương Thị Kiều và thủ môn Kim Thanh vỡ òa sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu - Ảnh: N.K.

Trao đổi cùng Tuổi Trẻ, cựu trọng tài FIFA Đinh Văn Dũng nói rằng: "Theo quy định của FIFA thì đó là 1 trong 12 lỗi mà trọng tài bắt buộc phải thổi phạt đền...".

Tiếc rằng trọng tài Koizumi Asaka (Nhật Bản) đã đưa ra nhận định sai khi cho rằng đó là pha va chạm bình thường. VN bị tước bỏ quả phạt đền thật đáng tiếc.

Không có cầu thủ nào của VN là tốt nhất vì tất cả các cầu thủ của họ đều rất tốt. Chất lượng của các cầu thủ VN rất đồng đều. Nhưng nếu phải chỉ ra một người hay nhất trận chung kết, thì tôi sẽ nói đó là một cầu thủ trên hàng công mà tôi không nhớ tên.

HLV Naruphol Kaenson

Gạt qua một bên sai lầm nghiêm trọng của trọng tài, VN vẫn kiên trì tấn công với những pha dàn xếp nhịp nhàng, sắc nét. Nỗ lực công phá miệt mài của các cô gái VN rồi cũng được đền bù xứng đáng khi hiệp phụ đầu tiên vừa đi qua được 2 phút.

Cú bật cao đánh đầu giải vây của Taneekarn Dangda từ pha đá phạt của Tuyết Dung chẳng khác gì đường chuyền đẹp cho Hải Yến đánh đầu cận thành mở tỉ số 1-0.

Hiệp phụ thứ nhì nát vụn đi khi đội ngũ y tế của hai đội VN và Thái Lan thi nhau vào sân để săn sóc cho các cầu thủ nằm dài trên sân vì chuột rút. Sức bền thể lực của cầu thủ đôi bên bị mài mòn đến cùng kiệt.

Không ai bảo ai, trước và giữa hai hiệp phụ toàn bộ cầu thủ dự bị cùng đội ngũ trợ lý HLV lao vào massage, săn sóc cho đội hình đá chính. Những hình ảnh chạm đến tận cùng nỗi thương cảm của người hâm mộ, càng tôn thêm giá trị chiến thắng đầy thuyết phục trước kỳ phùng địch thủ Thái Lan...

Ngay sau chiến thắng của đội tuyển nữ, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL, Chủ tịch Ủy ban Olympic VN Nguyễn Ngọc Thiện đã quyết định thưởng đội tuyển nữ 1 tỉ đồng cho ngôi vô địch SEA Games lần thứ 6 này. Đây là sự động viên kịp thời của Ủy ban Olympic VN với chiến thắng của lòng quả cảm và ý chí quyết tâm của đội tuyển nữ.

Cảm phục những "nữ chiến binh" Việt

bong da nu 1

Thủ môn Kim Thanh được nhân viên y tế chăm sóc - Ảnh: N.KHÔI

Các cô gái VN đã khiến người hâm mộ thán phục khi thi đấu với tinh thần quả cảm của những chiến binh để đánh bại tuyển nữ Thái Lan, qua đó bảo vệ thành công HCV SEA Games.

Không hề e ngại, các cô gái VN đã chơi lăn xả trước các cầu thủ có phần cao to hơn mình. Cũng vì lăn xả, trung vệ Chương Thị Kiều phút 35 phải ra đường biên cho bác sĩ băng bó đùi trái bị xước mảng da lớn sau nỗ lực chuồi bóng.

Hay ở phút 51, thủ môn Kim Thanh cũng nằm vật ra sân đầy đau đớn khi cố ngăn Taneekarn Dangda đánh đầu. Lưới của Kim Thanh đã rung lên sau tình huống này nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng khi xác định cô đã bị phạm lỗi.

Nhìn hình ảnh Kim Thanh nghiến răng đau đớn chờ bác sĩ vào chăm sóc thật tội. Đứng bên cạnh, "thương binh" Chương Thị Kiều vỗ vỗ lưng đồng đội động viên để rồi Kim Thanh lại đứng lên vững chãi trong khung gỗ.

Sức ép càng lúc càng đè nặng lên khung thành đội tuyển nữ VN trong những phút còn lại khi Thái Lan tung tiền đạo kinh nghiệm Kajana Sungoen vào sân. Hết Bích Thùy bị chuột rút ở phút 83 rồi đến Nguyễn Thị Xuyến ở phút 88. Đội tuyển nữ VN bắt đầu xuống sức nhanh chóng do phải trân mình chống đỡ những đợt tấn công liên tiếp của đối thủ.

Ít phút nghỉ trước khi bước vào hiệp phụ thật quý giá để học trò ông Mai Đức Chung "thở". Những cầu thủ dự bị lao vào massage cho đồng đội phụ với các bác sĩ. Những đôi tay gầy không quen dùng sức để xoa bóp cơ cứ làm miệt mài để đồng đội nằm sân thư giãn.

Tinh thần đồng đội đó như tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ nữ VN đang thi đấu trên sân. Bàn thắng đến ngay phút thứ hai của hiệp phụ đầu tiên sau pha ghi bàn của tiền đạo vào sân thay người Hải Yến.

Đông đảo CĐV và các cầu thủ nữ VN đã ăn mừng đầy phấn khích. Bị chuột rút liên tục sau đó nhưng các cô gái Việt đã đứng vững để bảo toàn chiến thắng, bảo vệ ngôi vị số 1 của mình.

Nhìn các cầu thủ nữ chạy ăn mừng trên sân mà không khỏi cay mắt. Họ đã chiến đấu cho chiếc HCV đầy quả cảm!

NGUYÊN KHÔI

Tuyết Dung: 'Chúc U22 Việt Nam giành HCV để nam nữ đều vui' Tuyết Dung: "Chúc U22 Việt Nam giành HCV để nam nữ đều vui"

TTO - Phát biểu sau khi cùng đội tuyển nữ Việt Nam nhận HCV SEA Games 2019, tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung chúc đội tuyển U22 Việt Nam cũng sẽ giành HCV để bóng đá nam và nữ đều vui.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên