24/07/2019 11:30 GMT+7

Võ sĩ Nga chết vì chấn thương sọ não trong trận so găng với Matias

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Tay đấm 28 tuổi người Nga Maxim Dadashev đã qua đời ở tuổi 28, sau khi bị chấn thương sọ não trong trận đấu ở hạng cân siêu nhẹ với võ sĩ người Puerto Rico Subriel Matias.

Maxim Dadashev nhiều lần bị đối thủ đánh trúng đầu và sau đó tử vong vì chấn thương sọ não - Nguồn: YouTube

Trận đấu đó diễn ra vào ngày 19-7 ở sàn đấu danh tiếng MGM National Harbor (Mỹ), tay đấm người Nga Maxim Dadashev đã thất bại trước Subriel Matias sau 11 hiệp đấu. 

Trong trận đấu này, Maxim Dadashev đã nhiều lần bị đối thủ đấm trúng đầu. HLV Buddy McGirt của Dadashev buộc phải tung khăn trắng đầu hàng.

Kết thúc trận đấu, Dadashev có dấu hiệu bị choáng không thể đi bộ vào phòng thay đồ và anh được mọi người đưa đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả các bác sĩ đã phải phẫu thuật gấp cho Dadashev vì phát hiện anh bị chấn thương sọ não. 

Đáng tiếc là dù các bác sĩ đã cố gắng cứu chữa nhưng Dadashev không thể qua khỏi. Dadashev ra đi để lại người vợ trẻ và đứa con nhỏ. Liên đoàn quyền Anh Nga cũng đã chính thức thông báo tin buồn này: "Chúng ta đã mất Maxim Dadashev, anh ấy đã chết ở Mỹ sau khi bị chấn thương trong trận đấu với Subriel Matias. Chúng tôi xin chân thành gửi lời chia buồn đến gia đình và bạn bè của anh ấy". 

Video trận quyền Anh Video trận quyền Anh 'điên rồ và kỳ dị nhất' ở Giải vô địch WBO

TTO - Võ sĩ người Latvia Mairis Briedis đã đánh bại đối thủ người Ba Lan Krzysztof Glowacki ở trận bán kết Giải vô địch thế giới WBO. Đây là trận đấu được báo chí thế giới nhận định là "trận đấu điên rồ và kỳ dị nhất".

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên