28/01/2022 08:01 GMT+7

Vừa ngơi tay, y bác sĩ tuyến đầu xúm xít gói bánh tét, bánh chưng tặng người nghèo

TỰ TRUNG
TỰ TRUNG

TTO - Những ngày giáp Tết có nhiều tin vui: số ca nhiễm COVID-19 và ca tử vong giảm mạnh, cuộc sống đã trở lại gần như bình thường. Ai theo dõi tin cũng vui, nhưng vui nhất có lẽ là các y bác sĩ tuyến đầu ở bệnh viện dã chiến.

Vừa ngơi tay, y bác sĩ tuyến đầu xúm xít gói bánh tét, bánh chưng tặng người nghèo - Ảnh 1.

Cùng nhau xung phong nơi tuyến đầu, nay lại cùng gói bánh tét tặng người lao động nghèo ăn Tết

Những ngày "gần bình thường" này đã có giờ phút được lơi tay, nhiều người trong số họ lại đóng góp mua nguyên liệu và tự tay tập gói bánh tét bánh chưng, nấu những nồi bánh nồng ấm, tận dụng giờ nghỉ để đưa bánh đến trao tận tay những người lao động nghèo trên đường phố, những người mà có thể ít ngày trước còn là bệnh nhân của họ...

Ôm ba thùng bánh tét, bánh chưng, bác sĩ trẻ Trần Hiển Vinh cùng điều dưỡng Kim Hoàn trao quà đến từng anh công nhân, chị lao công, những người lao động nghèo ở bến xe Miền Tây, chợ Kim Biên và trên các nẻo đường quận 6, quận 11 (TP.HCM)...

Vừa ngơi tay, y bác sĩ tuyến đầu xúm xít gói bánh tét, bánh chưng tặng người nghèo - Ảnh 2.

Đôi tay tạm không cầm kim tiêm, thay bằng tay gắp đảo bánh

ThS.BS Phạm Thị Uyển Nhi - Bệnh viện Da liễu TP.HCM - tâm sự: "Dịch bệnh kéo dài, suốt mấy tháng tụi em làm việc tại Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 số 12, nay dịch ngớt tụi em trở lại bệnh viện để làm công tác chuyên môn và sẵn sàng khi có lệnh điều động. 

Trong những ngày làm việc ở tuyến đầu, thấu hiểu nỗi khó khăn của bệnh nhân, của người nghèo bị ảnh hưởng rất nhiều nên tụi em tập hợp nhóm các bác sĩ, điều dưỡng trẻ và tình nguyện viên ở các bệnh viện dã chiến trước đây giúp người dân nghèo món quà nhỏ vui Tết".

"Làm được gì giúp người khác thì làm, chúng mình còn trẻ mà..." - các bác sĩ trẻ mà chúng tôi gặp trên đường rong ruổi chỉ cười tươi và nói vậy.

Vừa ngơi tay, y bác sĩ tuyến đầu xúm xít gói bánh tét, bánh chưng tặng người nghèo - Ảnh 3.

Đôi tay tạm không cầm kim tiêm, thay bằng tay gắp đảo bánh

Vừa ngơi tay, y bác sĩ tuyến đầu xúm xít gói bánh tét, bánh chưng tặng người nghèo - Ảnh 4.

Bác sĩ trẻ Nguyễn Duy Quân với đôi tay lóng ngóng gói bánh tét tặng người nghèo

Vừa ngơi tay, y bác sĩ tuyến đầu xúm xít gói bánh tét, bánh chưng tặng người nghèo - Ảnh 5.

Cùng nhau canh nồi bánh

Vừa ngơi tay, y bác sĩ tuyến đầu xúm xít gói bánh tét, bánh chưng tặng người nghèo - Ảnh 6.

Mẻ bánh vừa ra lò được các bác sĩ mang đi trao tận tay người lao động nghèo

Vừa ngơi tay, y bác sĩ tuyến đầu xúm xít gói bánh tét, bánh chưng tặng người nghèo - Ảnh 7.

Các bác sĩ trẻ chia nhau 2 người một xe đi phát quà cho người lao động nghèo - Ảnh: TỰ TRUNG

Vừa ngơi tay, y bác sĩ tuyến đầu xúm xít gói bánh tét, bánh chưng tặng người nghèo - Ảnh 8.

Mẻ bánh vừa ra lò được các bác sĩ mang đi trao tận tay người lao động nghèo

Vừa ngơi tay, y bác sĩ tuyến đầu xúm xít gói bánh tét, bánh chưng tặng người nghèo - Ảnh 9.

Em nhỏ hớn hở khi được tặng bánh

Vừa ngơi tay, y bác sĩ tuyến đầu xúm xít gói bánh tét, bánh chưng tặng người nghèo - Ảnh 10.

Bánh được trao cho người lao động nghèo ở bến xe Miền Tây, chợ Kim Biên và trên các nẻo đường quận 6, quận 11 (TP.HCM)...

Bác sĩ trẻ 9X đam mê kỹ thuật điều trị ung thư Bác sĩ trẻ 9X đam mê kỹ thuật điều trị ung thư

TTO - Là một trong 14 'Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM' năm 2021, bác sĩ Hà Hiếu Trung (sinh năm 1991) một trong những bác sĩ trẻ tuổi nhất nhưng đã có nhiều đóng góp trong ngành y.

TỰ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên