21/11/2019 08:19 GMT+7

Xin đừng dùng từ 'mùa thu hoạch'

THANH NGUYỄN
THANH NGUYỄN

TTO - Mùa tri ân đã qua khắp mọi nẻo với sắc hoa, nụ cười và ngập tràn lời chúc mừng nhân Ngày nhà giáo Việt Nam. Trong không khí rộn ràng ấy, lòng người thầy chúng tôi bừng lên bao niềm vui hớn hở và cũng nhen nhóm không ít nỗi niềm trăn trở.

Xin đừng dùng từ mùa thu hoạch - Ảnh 1.

Học sinh trường THPT Nguyễn Khuyến (Q.10, TP.HCM) tặng hoa cho cô giáo nhân ngày 20-11 - Ảnh: NHƯ HÙNG

Chọn nghề giáo, chúng tôi lấy sự tiến bộ mỗi ngày của trò làm niềm vui và lẽ sống. Chọn bục giảng phấn trắng, chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng những bài giảng tri thức mỗi ngày. Chọn làm người gieo hạt, chúng tôi mong mỗi học trò góp nhặt thêm từng chút một lối sống tử tế. Và chọn làm "người đưa đò", chúng tôi cần mẫn đưa từng chuyến đò ngang sang sông, có nụ cười và cả nước mắt buồn vui...

Vậy mà, thỉnh thoảng ngắm nhìn câu chuyện cuộc đời của đồng nghiệp chọn con đường gieo chữ chênh vênh, nhọc nhằn quanh mình, chúng tôi lại thấy nghẹn lòng và thẹn thùng bởi sự cố gắng của mình chưa hết sức, lòng nhiệt thành của mình chưa trọn vẹn và tình yêu thương mà mình trao gửi chưa thật sự tròn đầy.

Thương biết bao người thầy lặng thầm gửi thanh xuân nơi thâm sơn cùng cốc thiếu thốn bộn bề. Họ đang miệt mài cõng chữ lên non, tìm cách kéo chân trò đến lớp, trồng rau, chăn nuôi để cải thiện bữa ăn hằng ngày. Và món quà 20-11 khiến thầy cô rưng rưng cảm động có khi là bó hoa rừng, có khi là mấy con cá, chùm quả dại vừa hái vội. Nói sao hết, kể sao xiết lòng mến mộ của chúng tôi về nhiệt huyết của những người gieo chữ!

Và kia nữa, cảm phục biết bao những tấm gương người thầy bình dị một đời gắn bó với trẻ em khuyết tật, mồ côi cơ nhỡ. Có thể họ chưa từng cầm phấn, chưa hề đứng trên bục giảng nhưng tấm lòng dành trọn cho những đứa trẻ côi cút, khiếm khuyết ấy chẳng ai có thể sánh bằng. Bao ước mơ đã vun đắp từng chút một, bao tâm hồn đã được gột rửa bởi yêu thương! Và cuộc đời này lại sáng bừng hơn nữa bởi những đóa hoa xinh tươi mộc mạc, dung dị như thế!

Đâu phải ai chọn nghề giáo cũng vì mong mỏi trò phải biết ơn mình đã dạy dỗ, uốn nắn. Đâu phải ai chọn nghề giáo cũng vì mơ làm giàu từ đồng tiền thấm đẫm mồ hôi từ phụ huynh. Đâu phải ai chọn nghề giáo vì chờ mỗi năm một ngày hội tri ân để mà nhận quà cáp, phong bì. Xin đừng dùng cụm từ "mùa thu hoạch" mỗi khi ngày hội gắn kết tình nghĩa thầy trò về để làm lòng người thêm nặng trĩu ưu phiền...

Xin dạy con trẻ về lòng biết ơn đối với người thầy vẫn đứng trên bục giảng nhìn đàn con thơ cao thêm tí xíu, lớn lên từng chút một và chững chạc hơn mỗi ngày...

Xin để trẻ cảm nhận được tình yêu thương mà thầy cô gửi gắm qua từng bài giảng, lời động viên, câu nhắc nhở và thậm chí là tiếng cằn nhằn, lời trách phạt...

Google tri ân các thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam Google tri ân các thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

TTO - Ngày 20-11, trang chủ trình duyệt tìm kiếm lớn nhất thế giới Google tri ân những giáo viên Việt Nam bằng biểu tượng Google Doodles.

THANH NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên