07/08/2023 10:32 GMT+7

30 năm Mùa hè xanh - hành trình khát khao cống hiến - Kỳ 4: Sợi hồng xe duyên Mùa hè xanh

Khó để thống kê chính thức con số thực, nhưng ước tính phải có đến hàng trăm cặp đôi đã nên duyên vợ chồng sau các chiến dịch Mùa hè xanh.

Anh Mai Văn Đến và chị Bùi Thị Thúy Bắc đã nên duyên từ Mùa hè xanh - Ảnh: Công Triệu chụp lại

Anh Mai Văn Đến và chị Bùi Thị Thúy Bắc đã nên duyên từ Mùa hè xanh - Ảnh: Công Triệu chụp lại

Đi Mùa hè xanh để rèn luyện, để cống hiến. Nhưng với nhiều cặp đôi từng được Mùa hè xanh xe duyên thì bản thân họ luôn thầm cảm ơn chiến dịch giúp mình tìm được "nửa kia".

Tìm thấy nhau sau lần đắp đất làm đường

Dự định đi xong Mùa hè xanh lần này sẽ về quê cưới chồng và ở gần gia đình, thế rồi tình duyên trong lần đắp đất làm đường tìm đến, cô gái Đắk Nông không ngờ mình sẽ về làm dâu vùng miệt vườn Chợ Lách (Bến Tre). Đó chính là câu chuyện tình của chị Bùi Thị Thúy Bắc và anh Mai Văn Đến.

Khi ngược dòng ký ức về hơn 22 năm trước, chị Bắc kể năm 2001 chị đang tham gia ban cán sự Đoàn ĐH Quốc gia TP.HCM. Vì giữ mối thân tình với trường cũ nên chị đi cùng đội hình Mùa hè xanh Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) về xã Vĩnh Thành (huyện Chợ Lách).

Thời điểm đó, các trục đường nhánh xã Vĩnh Thành rất nhỏ, chắc chỉ đủ một xe máy đi qua. Trong khi hai bên đường đa số kênh mương vừa sâu vừa lầy lội. Nhóm sinh viên tình nguyện đảm nhiệm phần việc nạo vét kênh mương, lấy đất đắp lên, mở rộng đường. Hôm đó lúc giải lao, chị Bắc tinh nghịch phết bùn đất vào đầu ngón tay, ghi lên chiếc cặp treo trên cây dòng chữ "I love you" mà không hề biết của ai. 

Mãi lúc sau, chàng phó bí thư Xã Đoàn Vĩnh Thành khi ấy - anh Mai Văn Đến, là chủ nhân chiếc cặp - phát hiện dòng chữ. Anh dò hỏi mọi người nghĩa chữ đó là gì, nhưng cả nhóm ai nấy chỉ cười. Chị Bắc lém lỉnh đùa: "Chữ đó có nghĩa là làm việc đi, nhanh lên".

Cả nhóm được trận cười ôm bụng. Chị Bắc cũng không ngờ anh chàng phó bí thư Xã Đoàn đã để ý mình từ lúc đó. Bản thân chị cũng không quá chú tâm vì đã xác định sau khi kết thúc mùa chiến dịch đó sẽ về Đắk Nông lấy chồng gần quê và làm việc trên đó. Chưa kể, chị cho rằng cả hai sẽ "rất khập khiễng" khi đến với nhau. Chị thích hoạt bát nhưng rất khó tính, còn anh thì hiền và ít nói. Đặc biệt nữa là thời điểm đó trong đội hình sinh viên tình nguyện có rất đông bạn nữ xinh đẹp, nhiều bạn cùng quê Bến Tre, miền Tây đầy duyên dáng. 

"Dáng người mình thì nhỏ, còn anh Đến khi đó rất to cao, đẹp trai như tài tử nên rất khập khiễng nếu cả hai thành đôi, chưa kể bố mẹ ở quê đã chọn sẵn "một mối", nên đùa mà chẳng có ngụ ý gì", chị Bắc phân trần thêm.

Vì làm quản lý nên suốt mùa chiến dịch hai anh chị có nhiều thời gian ngồi lại cùng nhau. Dẫu vậy, "anh Đến không hề có một động thái tỏ tình nào". Ngày chia tay, toàn đội lên phà về trung tâm tỉnh Bến Tre để tập kết toàn đoàn. Ở xã phân công anh Đến phụ trách đội về trung tâm. 

Khoảnh khắc chào tạm biệt, mọi người mới nhận ra mối tình "thương thầm nhớ trộm" của anh phó bí thư Xã Đoàn qua một vài cử chỉ của anh. Một số bạn sinh viên nghịch ngợm đã mời anh đi cùng đoàn lên TP.HCM một chuyến. Nào ngờ anh đi thật. Lên đến TP, cả nhóm lên lịch sẽ đi Đắk Nông, lên nhà chị Bắc chơi. Lần này, chàng trai xứ dừa đã xin đi theo.

Đỉnh điểm cuộc tình phải kể đến giây phút anh chàng ở quê theo đuổi chị Bắc suốt gần 10 năm trời chạm mặt nhóm, trong đó có cả anh Đến. Bằng cách trò chuyện léo lắt của nhóm các cô gái, hai chàng trai nhận diện ra "tình địch". Dù suốt cuộc nói chuyện hôm đó cả hai anh chẳng nói lời nào, nhưng 10 ngày sau, anh Đến ngỏ lời cầu hôn với chị Bắc. Chị quyết chọn về làm dâu Bến Tre, bỏ mặc bao dự định trước đó chỉ vì "thích tính tình rõ ràng".

Đúng ngày 23-11-2001, gần ba tháng sau khi kết thúc chiến dịch Mùa hè xanh, anh chị quyết định làm đám cưới. Cả nhóm sinh viên, cán bộ đoàn, các giảng viên, quản lý chiến dịch tình nguyện năm đó vỡ òa trong bất ngờ, hạnh phúc. Ngày đưa dâu về nhà chồng, ai cũng khóc vì chẳng thể tìm ra được một lý do hợp tình khi biết được gia cảnh anh Đến. 

Để vào được đến nhà nam, cả đoàn phải vượt qua đường hàng trăm cây số. Nhiều đoạn ngập nước buộc cả đoàn phải xuống xe lội ruộng. Nhưng cuối cùng, hạnh phúc cũng đâm chồi từ nghèo khó. Cả hai có cho mình hai đứa con, chị giờ là giảng viên chuyên trách của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Chợ Lách, còn anh là chủ tịch xã Vĩnh Hòa (huyện Chợ Lách).

Rồi Mai Bùi Thảo Vân, con gái chị Bắc anh Đến, lại vừa kết hôn cùng chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh Nguyễn Minh Trí - Ảnh: Công Triệu chụp lại

Rồi Mai Bùi Thảo Vân, con gái chị Bắc anh Đến, lại vừa kết hôn cùng chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh Nguyễn Minh Trí - Ảnh: Công Triệu chụp lại

Gia đình Mùa hè xanh

Vợ chồng anh Đến - chị Bắc tâm sự luôn thầm cảm ơn Mùa hè xanh bởi chính chiến dịch tình nguyện ý nghĩa này đã mang họ đến với nhau. Nhưng cả hai rồi cũng không thể ngờ cô con gái đầu lòng Mai Bùi Thảo Vân của mình cũng có chung "kịch bản" tình yêu này. Mới đây, gia đình chị đón thêm thành viên mới - con rể Nguyễn Minh Trí cũng từng là chiến sĩ Mùa hè xanh.

Năm 2019, Trí là sinh viên Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) về xã Vĩnh Thành (huyện Chợ Lách) làm Mùa hè xanh. Khi đó, Vân tham gia đội thanh niên tình nguyện của xã, gặp Trí khi làm chung một số công trình. Vân thừa hưởng tính cách trầm lắng của cha nên dù có một khoảng thời gian dài chung nhưng hầu như cả Vân và Trí không nói chuyện cùng nhau. Trí chỉ biết cô gái này là con ông chủ tịch xã. Còn về Trí, Vân chỉ biết anh học bách khoa, quê Bến Tre mình.

Thời điểm đó, Trí cùng nhóm sinh viên tình nguyện nam Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) ăn ngủ tại hộ dân xã Vĩnh Thành. Đối diện nơi Trí ở là nhà ông Năm (ông Mai Văn Đậm, bác trai Vân), đang nuôi nhận nhóm nữ sinh khác. Thế rồi, theo lời ông Năm thì ấn tượng lớn nhất lúc đó là hình ảnhTrí - cậu sinh viên chất phác, siêng năng, thường xuyên xung phong giúp mọi người rửa chén bát. 

Thấy thương cậu sinh viên miệt vườn chăm chỉ, dễ mến, ông Năm đùa "chấm thằng Trí, muốn thì tui giới thiệu cháu gái cho". "Thấy thương thì tui chọc là tui chấm nó, một lần đó rồi không nhắc gì thêm, ai dè một ngày tụi nó dắt tay nhau về giới thiệu rồi làm đám cưới luôn", ông Năm cười.

Vân kể, cả hai chỉ giữ liên lạc qua Facebook. Mãi đến năm 2021, trong một lần cần dọn dẹp lại phòng ký túc xá, Vân nhớ đến Trí và nhờ giúp đỡ. Sau lần đó, cả hai thường xuyên trò chuyện theo dạng "mưa dầm thấm sâu" và ngấm ngầm thương nhau rồi trở thành một đôi "dù không có một câu tỏ tình nào". Đến giữa tháng 2-2023, cả hai quyết định làm đám cưới.

Vân tâm sự, chuyện cô lấy chồng từng là chiến sĩ tình nguyện - theo y "kịch bản" chuyện tình của bố mẹ - cũng hoàn toàn do duyên số của Mùa hè xanh. Từ đó, Mùa hè xanh trở nên cùng đặc biệt. Đặc biệt khi Vân chính là "kết tinh" của một mối tình nên duyên cũng chính nhờ Mùa hè xanh. Giờ đây, khi Vân lớn, chính Mùa hè xanh lại một lần nữa xe duyên cô cho một chiến sĩ Mùa hè xanh.

"Ngay thời điểm cả hai gặp nhau cho tới hai năm sau thì mình cũng không nghĩ sẽ lấy chồng là một chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh, nhưng rồi duyên số đến khi nào chẳng hay", Vân cười tâm sự.

Chị Bắc kể ngày Vân cùng con rể về ra mắt khiến gia đình vỡ òa, đầy bất ngờ. Chị không nghĩ rằng từ đời mình đến đời con gái lại có duyên với Mùa hè xanh đến thế.

Ngày cưới con gái, phần đông khách mời dự tiệc đều là chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh qua nhiều năm, thân vui như bữa tiệc họp mặt chiến sĩ Mùa hè xanh. Giờ đây, mỗi dịp cả gia đình tụ họp thì chủ đề chính được nhắc đến nhiều nhất vẫn là những đợt chiến dịch Mùa hè xanh. Bố mẹ, con gái, con rể thi nhau kể về chuyện họ đã để ý "nửa kia" thế nào, ai đã "dụ" ai, rồi Mùa hè xanh gắn kết họ đến với nhau ra sao...

------------------

Qua từng thời kỳ, từng năm, tính chuyên nghiệp trong cách thức tổ chức các chiến dịch, hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ TP.HCM ngày càng đậm nét.

Kỳ cuối: Chuyên nghiệp, bền vững hoạt động tình nguyện

30 năm Mùa hè xanh - Kỳ 3: Đi tình nguyện để thêm thương mến Việt Nam30 năm Mùa hè xanh - Kỳ 3: Đi tình nguyện để thêm thương mến Việt Nam

Từ năm 2001, phong trào thanh niên tình nguyện TP.HCM bắt đầu tiếp nhận thêm bạn trẻ các nước Mỹ, Malaysia… cùng tham gia hoạt động tình nguyện tại Việt Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên