Lẩu Thập Cẩm

42 tuổi vẫn làm... 'bé đường'

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 18:02 | 13/08/2023

Nữ nhà văn chợt nhận ra muốn có một mối quan hệ nghiêm túc sau một năm làm 'bé đường' chán chê.

Emme Witt là một nữ nhà văn sống ở Los Angeles, Mỹ. Cô bắt đầu trở thành một "bé đường" (sugar baby) sau khi gặp một người đàn ông trên ứng dụng hẹn hò, theo Insider.

Mặc dù đã bước vào tuổi 42, song những "bố đường" (sugar daddy) cô gặp đều không quan tâm đến vấn đề đó. Với họ, nét hấp dẫn của Emme đến từ sự trưởng thành và trải nghiệm.

42 tuổi vẫn làm... 'bé đường' - Ảnh 1.

"Bé đường" tuổi 42 khác gì những người trẻ hơn?

Cũng giống như nhiều "bé đường" khác, người phụ nữ trung niên vẫn thường nhận được các món quà trị giá từ các "bố đường". Có lần, món quà cô nhận được lên đến 500 USD (khoảng 12 triệu đồng). Thỉnh thoảng, Emme cũng gặp một vài người đàn ông "trả giá" yêu cầu của cô. Khi đó, nữ nhà văn sẽ xem xét lại có nên hẹn hay không.

Emme Witt thấy chán khi làm "bé đường" sau một năm.

Emme Witt thấy chán khi làm "bé đường" sau một năm.

Theo cô, một năm trở thành "bé đường" là quãng thời gian đáng nhớ, khi bản thân được chiều chuộng. "Một số người cho rằng nhận tiền hay quà khi hẹn hò là hạ thấp bản thân nhưng tôi thì không nghĩ vậy. Tôi thấy rất vui vì những điều đó", Emme kể về trải nghiệm.

Mục tiêu của cô đến với "hành trình" này không phải là để kiếm tiền. Chủ yếu, nữ nhà văn muốn có những giây phút vui vẻ khi chưa thực sự bước vào một mối quan hệ chính thức. Dù vậy, không thể chối cãi số tiền mà việc làm "bé đường" đem lại cho người phụ nữ vừa ly hôn này. Có những tháng cô kiếm được hàng ngàn USD.

Bỏ qua số tiền kiếm được, Emme tiết lộ những cuộc hẹn có thể chỉ kéo dài vài giờ hoặc cả một buổi, nhưng chẳng ai ràng buộc ai. Cô từng có một "bố đường" 80 tuổi - Max. Cả hai tận hưởng thời gian bên nhau bằng cái ôm và những cuộc trò chuyện không hồi kết, vì ông thích người phụ nữ kinh nghiệm, đọc nhiều và hiểu biết.

Trong khi đó, Ted - một "bố đường" khác - lại cảm thấy thoải mái hơn khi ngồi cạnh Emme vì cả hai có nhiều điểm tương đồng, đều từng ly hôn.

Nữ nhà văn cho biết thêm, cô luôn luôn gặp đối tác ở một nơi công cộng trước khi gặp riêng, để kiểm tra độ an toàn của những "bố đường".

Càng gặp nhiều, Emme càng cảm thấy mình thực sự cần một mối quan hệ nghiêm túc hơn, thay vì là một "sugar daddy". Thế nên, cô đã quyết định dừng hẳn việc là một "bé đường", để hướng đến một tình yêu đích thực, không vì tiền bạc hay những món quà đắt tiền.

Hiện tại, Emme dự tính kết hôn ở tuổi 43, sau khi gặp người chồng hiện tại trên một ứng dụng hẹn hò. Cả hai chia đều hóa đơn ở buổi hẹn hò tại một quán bar bình dân, cực kỳ chân thành và không có một món quà nào.

Đổ thức ăn thừa sang bàn bên cạnh vì sợ bị phạtĐổ thức ăn thừa sang bàn bên cạnh vì sợ bị phạt Ảnh vui 7-8: Em cu-te nhưng được cái cứng đầuẢnh vui 7-8: Em cu-te nhưng được cái cứng đầu "Thấy thương" cuộc thi nhan sắc chỉ có 3 thí sinh!'Thấy thương' cuộc thi nhan sắc chỉ có 3 thí sinh!
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm