10/06/2018 14:31 GMT+7

'Ai chết giơ tay', Huỳnh Lập làm dân mạng náo loạn bắt ma

TIẾN VŨ
TIẾN VŨ

TTO - Tiếp nối thành công của 'Ai chết giơ tay' đang được đông khảo khán giả yêu thích, Huỳnh Lập cho biết đây sẽ là bước đệm để nam diễn viên thực hiện một bộ phim điện ảnh trong thời gian tới.

Ai chết giơ tay, Huỳnh Lập làm dân mạng náo loạn bắt ma - Ảnh 1.

Chuyên gia bắt ma Tinh Lâm

Hiện tại, dự án web drama Ai chết giơ tay của Huỳnh Lập đang phát sóng đến tập 4 và nhận về rất nhiều nhận xét tích cực từ khán giả lẫn giới chuyên môn.

8 tập phim là hành trình gặp gỡ, đồng hành và hợp tác "bắt ma" của bộ ba Tinh Lâm, Thụy Du, Liên Thanh.

Qua các tập, các bạn trẻ lần lượt gặp những "vong hồn" có câu chuyện cuộc đời khác nhau, mỗi "vong hồn" là một số phận, mỗi số phận lại là một bài học nhân sinh đáng để người xem suy ngẫm.

Trailer Ai chết giơ tay

Ai chết giơ tay, Huỳnh Lập làm dân mạng náo loạn bắt ma - Ảnh 3.

Bộ ba bắt ma: Liên Thanh, Tinh Lâm, Thụy Du

Điều khiến Ai chết giơ tay không chỉ đơn thuần là một drama hài, hay một bộ phim về đề tài ma quỷ, đó là việc Huỳnh Lập và ê-kip đã rất thông minh và khéo léo trong việc lồng những yếu tố mang tính thời sự và nhân văn vào phim.

Huỳnh Lập đã một lần nữa chứng minh được tài năng của mình không chỉ ở mỗi diễn xuất, mà còn là khả năng viết kịch bản, tạo dựng những tình huống bi kịch lẫn hài kịch có chiều sâu. Nói như NSƯT Hoài Linh là cái đầu của anh chàng này đã vượt tầm kiểm soát của danh hài.

Ai chết giơ tay, Huỳnh Lập làm dân mạng náo loạn bắt ma - Ảnh 4.

Từng bối cảnh trong phim được đầu tư kĩ lưỡng để tạo cho người xem cảm giác chân thực

Không chỉ độc đáo về mặt ý tưởng và nội dung, Ai chết giơ tay còn được đánh giá cao về khâu sản xuất chuyên nghiệp.

Từ cách tạo hình, trang phục, dàn dựng ánh sáng cho đến những phân đoạn kỹ xảo được trau chuốt kỹ lưỡng, bộ phim đã mang đến cho khán giả những cái nhìn chân thật và choáng ngợp về thế giới tâm linh kỳ bí.

Chia sẻ với Tuổi trẻ Online, Huỳnh Lập cho biết để có được những kiến thức dân gian của người Việt về vấn đề tâm linh, nam diễn viên đã phải tìm hiểu rất kĩ từ các khái niệm, hiện tượng để có thể đưa vào phim rồi sáng tạo chúng một cách hợp lí, logic để người xem không cảm thấy ngớ ngẩn.

Ai chết giơ tay, Huỳnh Lập làm dân mạng náo loạn bắt ma - Ảnh 5.
Ai chết giơ tay, Huỳnh Lập làm dân mạng náo loạn bắt ma - Ảnh 6.

Một số hình ảnh tâm linh trong Ai chết giơ tay

Từ bộ gõ chén gọi hồn, ná bắn ma, sáp cận hòm, dây thun trấn yêu hay thậm chí cả trò chơi ma lon dân gian của trẻ em,... tất cả đều được đem vào phim kèm theo sự lí giải dí dỏm khiến người xem gật gù khoái chí.

Bên cạnh đó, Huỳnh Lập cũng khẳng định lí do mà nam diễn viên muốn phát sóng phim qua Youtube không phải vì sợ vấn đề kiểm duyệt: "Thật ra phim tâm linh chứ có đâm chém máu me hay tuyên truyền mê tính dị đoan đâu mà sợ bị kiểm soát gắt gao.

Khi thực hiện dự án này Lập đều phải xin đầy đủ tất cả giấy phép như quy trình làm một bộ phim điện ảnh thì mới có thể thực hiện được đó chứ, thủ tục y như phim chiếu rạp, chỉ là nó được phát Youtube coi miễn phí thôi".

Nam diễn viên cũng cho biết thêm sau dự án này, có thể anh sẽ tạm gác lại việc làm phim chiếu Youtube. Thay vào đó, nam diễn viên muốn đầu tư cho một bộ phim điện ảnh riêng.

Ai chết giơ tay, Huỳnh Lập làm dân mạng náo loạn bắt ma - Ảnh 7.

Trong phim Huỳnh Lập vào vai Tinh Lâm, được kế thừa khả năng "bắt ma" từ gia đình nhưng lại không thể nhìn thấy ma vì chưa được chỉ dạy tới nơi tới trốn

"Lập từng đóng một số vai chính thứ trong Gái già lắm chiêu, Sài Gòn Anh yêu em, Lô Tô,... nhưng lại chưa có một vai chính nào đàng hoàng, phù hợp cho bản thân mình cả. Ông bà xưa mình hay nói "Chưa biết đi thì không nên học chạy" và Lập cũng thế, muốn làm 1 bộ phim điện ảnh ở tuổi Lập thì không khó, cái khó là làm sao cho nó hay và thật chỉn chu.

Chính xác hơn, Lập muốn làm web drama lần này để trau dồi kinh nghiệm cho chính bản thân mình, làm tiền dề cho một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm mang tên phim điện ảnh vào năm sau. Và đối với đứa con tinh thần đó, Lập sẽ tiếp tục thử sức và viết kịch bản cho mình, tự biên tự diễn vì chẳng ai hiểu bản thân mình ngoài chính mình cả".

Ai chết giơ tay, Huỳnh Lập làm dân mạng náo loạn bắt ma - Ảnh 8.

NSƯT Hữu Châu, diễn viên Khả Như sẽ là hai yếu tố thú vị ở phần còn lại của phim

Hiện tại, dự án đã đi tới tập 4, được một nửa đoạn đường nhưng những "món ngon" vẫn còn được giấu kĩ ở chặng sau. Đặc biệt là sự xuất hiện mập mờ của NSƯT Hữu Châu và nữ diễn viên Khả Như từ tập 3 nhưng chưa được làm rõ vai trò khiến khán giả thêm phần tò mò hơn.

Ai chết giơ tay được biên kịch và đạo diễn bởi Huỳnh Lập, sản xuất bởi Hồng Tú. Bộ phim dù chiếu trên Youtube nhưng được khán giả đánh giá là một sản phẩm chỉn chu, kĩ càng trong mọi khâu sản xuất với số tiền đầu tư lên tới 3,6 tỷ đồng.

Đa số các tập đều lần lượt lọp top trending youtube. Tính đến thời điểm hiện tại, wed drama này có lượt xem rất cao: tập 1 với 3,6 triệu; tập 2 đạt 2,7 triệu; tập 3 đạt 2,8 triệu.

Web drama Ai chết giơ tay được trình chiếu trên kênh Youtube của Huỳnh Lập vào 20h tối thứ 5 hàng tuần.

Huỳnh Lập lấy 'yêu thương, đón nhận từ khán giả làm đích đến' Huỳnh Lập lấy "yêu thương, đón nhận từ khán giả làm đích đến"

TTO - Quán quân Cười xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ Huỳnh Lập có cuộc trò chuyện với Tuổi Trẻ Online về những nỗi niềm sau cuộc thi và dự định trong thời gian tới.

TIẾN VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên